Nguyễn Hoàng Hải
Sau khi Bộ
Tài nguyên và Môi trường không đưa Formosa vào top 10 sự kiện năm 2016,
có người bình luận về Bộ trưởng Trần Hồng Hà "làm người còn chưa xứng
chứ đừng nói làm quan".
Thảm họa
Formosa, không những cả nước đều biết mà còn lan rộng ra cộng đồng thế
giới, bởi thiệt hại quá to lớn ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, ảnh
hưởng trực tiếp đến đời sống an sinh của ngư dân bốn vùng biển trải dài
hơn 200km từ Nghệ Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị đến Thừa Thiên-Huế.
Thống kê cho
thấy 226 ngàn người bị ảnh hưởng từ thảm họa Formosa, chưa kể những
ngành nghề khác cũng bị ảnh hưởng liên đới thì con số bị ảnh hưởng có
thể lên đến hàng triệu người.
Từ một quyết
định, 1880/ QĐ-TTg, ngày 29-09-2016, đã cho thấy một sự vội vã rất kỳ lạ
trong việc chưa xác định rõ ràng mức độ thiệt hại đã cho ra con số chẳn
tròn là 500 triệu đô la. Chính vì sự vội vã này mà cộng đồng dân chúng
cũng như các chuyên gia đã đặt ra những nghi vấn giữa các quan chức
chính quyền và Formosa dường như đã có những "thỏa thuận ngầm" với nhau.
Sau đó người
dân dần biết được qua những hành động đàn áp, bắt bớ, một cách thẳng tay
từ chính quyền đối với người dân của mình. Thậm chí công an, quân đội,
còn được cắt cử đến bảo vệ Formosa. Được biết quân đội còn ăn dầm nằm dề
tại công ty Formosa để bảo vệ cho họ.
Không ít những
người dân phải đổ máu, không ít những người dân phải vào tù, không ít
những người dân bị khống chế quyền tự do đi lại. Đối lại là những hành
động bỉ ổi của những kẻ giấu mặt, đã ném mắm tôm, đổ sơn vào nhà của
những người dân nói lên tiếng nói của lẽ phải. Nhưng, chính quyền không
hề giải thích và cũng không muốn giải thích cho hành động bỉ ổi đó.
Tòa án từ chối
nhận đơn của người dân với những lý do không thuyết phục, từ đây mới
thấy quyết định 1880/ QĐ-TTg của chính phủ thật lố bịch, chỉ ra một thứ
quyền lực độc đoán coi người dân như là thứ cỏ rác mọc ven đường.
Xâu chuỗi lại
tất cả các sự kiện, mới thấy được vì sao trong mười sự kiện mà ông bộ
trưởng tài nguyên môi trường Trần Hồng Hà ký, không thấy bóng dáng thảm
họa Formosa trong số đó.
Họ không có
được lòng dũng cảm, hay nói cách khác họ không có lòng tự trọng ngay cả
với bản thân mình. Nghĩa là, họ hèn nhát đến độ nếu đưa thảm họa Formosa
vào thì những sự kiện còn lại sẽ trở nên vô nghĩa. Bởi mười điều tích
cực kia nếu thật sự hoàn hảo, nếu thật sự có tầm nhìn xa và rộng thì
thảm họa sẽ không xảy ra một cách kinh khủng như vậy được.
Thảo nào khi
mười sự kiện được gọi là tích cực được công bố, cộng đồng mạng đã dậy
sóng giận giữ, có nhiều status không ngần ngại chửi thẳng vào các quan
chức chính quyền với lời lẽ hết sức cay đắng.
Một cách thẳng
thắng, để nhận định việc cộng đồng mạng đưa ra những lời lẽ như tát vào
mặt mình như vậy là đúng hay sai thì quý vị nên tự suy ngẫm trở lại cho
thấu đáo. Bản thân những quan chức nào không liên quan trực tiếp đến
thảm họa Formosa mà cũng không dám lên tiếng, nói lên tiếng nói lẽ phải
thì cũng nên ngẫm nghĩ lại việc mình có nên từ chức hay không.
Cuối cùng, để
xây dựng một chính phủ thông minh, kiến tạo mà bao gồm toàn những con
người không đủ can đảm đối diện với thảm họa xảy ra với đất nước thì
không hiểu quý vị làm quan cái nỗi gì!
Nguồn: http://www.ijavn.org/

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét