Columbia Journalism Review
Người dịch: Ngọc Thu

Thư ngỏ của các cơ quan báo chí Mỹ gửi cho Trump. Nguồn:
internet
Thưa ngài tổng thống đắc cử,
Trong những ngày cuối cùng trước lễ nhậm chức của ngài,
chúng tôi nghĩ, có thể có ích để làm rõ cách chúng ta nhìn nhận mối quan hệ giữa
chính quyền của ngài và các cơ quan báo chí Mỹ. (American press corps – APC).
Ngài sẽ không ngạc nhiên khi mối quan hệ này căng thẳng. Tin
tức trong vài ngày qua, thư ký báo chí của ngài đang cân nhắc sẽ đưa các văn
phòng tin tức ra khỏi Nhà Trắng, là tin mới nhất trong các hành vi lặp đi lặp lại,
đã tồn tại suốt chiến dịch tranh cử: Ngài cấm các tổ chức báo chí đưa tin về
ngài.
Ngài đã sử dụng Twitter để chế nhạo và đe dọa cá nhân các phóng viên và khuyến khích những người ủng hộ ngài làm như vậy. Ngài đã ủng hộ luật phỉ báng mơ hồ và đe dọa thực hiện nhiều vụ kiện, nhưng không có vụ nào trở thành hiện thực. Ngài đã tránh báo chí khi có thể và coi thường các chuẩn mực của tin tức báo chí và các cuộc họp báo đều đặn. Ngài đã nhạo báng một phóng viên, là người đã viết điều gì đó mà ngài không thích vì anh ấy là người khuyết tật.
Ngài đã sử dụng Twitter để chế nhạo và đe dọa cá nhân các phóng viên và khuyến khích những người ủng hộ ngài làm như vậy. Ngài đã ủng hộ luật phỉ báng mơ hồ và đe dọa thực hiện nhiều vụ kiện, nhưng không có vụ nào trở thành hiện thực. Ngài đã tránh báo chí khi có thể và coi thường các chuẩn mực của tin tức báo chí và các cuộc họp báo đều đặn. Ngài đã nhạo báng một phóng viên, là người đã viết điều gì đó mà ngài không thích vì anh ấy là người khuyết tật.
Dĩ nhiên, tất cả điều này là sự lựa chọn của ngài, và theo
cách mà ngài cho là đúng. Trong khi Hiến pháp bảo vệ quyền tự do báo chí, hiến
pháp không ra lệnh cho tổng thống phải tôn trọng nó như thế nào; các cuộc họp
báo đều đặn cũng không được ghi trong Hiến pháp.
Nhưng trong khi ngài có mọi quyền quyết định các nguyên tắc
nền tảng của ngài để tham gia với báo chí, chúng tôi cũng có một số nguyên tắc
của chúng tôi. Trên hết, đó là thời gian phát sóng và đưa tin trên báo bao
nhiêu trong mỗi cột/ mục báo của chúng tôi mà ngài đang tìm cách gây ảnh hưởng.
Chúng tôi, chứ không phải ngài, mới là người quyết định cách tốt nhất để phục vụ
độc giả, thính giả, và những người quan sát. Cho nên hãy nghĩ tới những điều gì
mà ngài phải tuân theo như là một người cung cấp thông tin chính thức về những
gì mà ngài mong đợi từ chúng tôi trong bốn năm tới.
Tiếp cận thì thích hợp hơn, nhưng không quan trọng. Ngài có
thể quyết định cho phép phóng viên tiếp cận với chính quyền của ngài, điều này
không có kết quả tích cực. Chúng tôi nghĩ rằng, đó sẽ là một sai lầm của ngài,
nhưng một lần nữa, đó là sự lựa chọn của ngài. Thật ra chúng tôi rất khá trong
việc tìm kiếm những phương cách thay thế khác để có được thông tin, một số tin
tức tốt nhất trong chiến dịch tranh cử của ngài đã được đưa ra bởi những tờ báo
đã bị ngài cấm tham gia ở các cuộc tập họp đám đông của ngài. Nói với các phóng
viên rằng họ sẽ không được phép tiếp cận vào một điều gì đó, đó không phải là
những gì chúng ta muốn, nhưng đó là một thách thức chúng ta sẽ nếm trải.
Không được đưa ra trước công chúng (off the record) và những
nguyên tắc cơ bản khác là của chúng tôi thiết lập – không phải của ngài. Chúng
tôi có thể đồng ý không đưa cuộc nói chuyện với một số quan chức của ngài ra
trước công chúng, hoặc chúng tôi có thể không. Chúng tôi có thể tham dự các cuộc
họp báo hoặc các sự kiện xã hội mà không đưa tin (off the record), hoặc chúng
tôi có thể không tham gia. Đó là sự lựa chọn của chúng tôi. Nếu ngài nghĩ rằng
các phóng viên không đồng ý với các nguyên tắc đó, họ sẽ loại ra, thì họ không
có tin để viết bài, xin ngài hãy xem lại ở phần trên.
Chúng tôi quyết định cung cấp thời lượng bao nhiêu cho những
người phát ngôn và những người đại diện của ngài. Chúng tôi sẽ cố gắng để tranh
luận về quan điểm của ngài, ngay cả khi ngài tìm cách loại chúng tôi ra. Nhưng điều
đó không có nghĩa là chúng tôi được yêu cầu để phát sóng hay đưa tin trên báo về
những người liên tục xuyên tạc, bẻ cong sự thật. Chúng tôi sẽ gọi họ ra khi họ
làm như vậy, và chúng tôi có quyền, trong các trường hợp nghiêm trọng nhất, cấm
họ [tham gia] với cơ quan báo chí của chúng tôi.
Chúng tôi tin rằng có một sự thật khách quan và chúng tôi sẽ
giữ nguyên tắc đó đối với ngài. Khi ngài hoặc những người đại diện của ngài nói
hay tweet điều gì đó rõ ràng là sai, chúng tôi sẽ nói như thế, liên tục lặp đi
lặp lại. Sự kiện (fact) là những điều chúng tôi làm, và chúng tôi không có
nghĩa vụ phải lặp lại những khẳng định sai sự thật; như sự thật là [những điều]
ngài hoặc ai đó trong nhóm của ngài nói, đáng đưa lên mặt báo, nhưng sự thật là
những điều đó không đúng nếu xem xét kỹ lưỡng. Cả hai khía cạnh cần được cân bằng.
Chúng tôi bận tâm về những chi tiết của chính phủ. Ngài và
các nhân viên của ngài ngồi trong Nhà Trắng, nhưng chính phủ Mỹ thì trải ra khắp
nơi. Các phóng viên của chúng tôi sẽ có mặt khắp nơi trong chính phủ, họ có mặt
trong các cơ quan của ngài, tìm các nguồn tin từ những quan chức. Kết quả sẽ
là, trong khi ngài có thể kiểm soát những gì xảy ra ở West Wing, chúng tôi sẽ
có mặt để đưa tin về các chính sách của ngài được thực hiện như thế nào.
Chúng tôi sẽ thiết lập các tiêu chuẩn cao hơn cho bản thân
chúng tôi, hơn bao giờ hết. Chúng tôi sẽ công nhận ngài đã làm nổi bật sự mất
lòng tin nghiêm trọng và rộng rãi về các phương tiện truyền thông trên khắp các
lĩnh vực chính trị. Chiến dịch của ngài đã lợi dụng điều đó, và chính điều này
đã làm chúng tôi tỉnh giấc. Chúng tôi phải lấy lại lòng tin đó. Và chúng tôi sẽ
làm điều đó thông qua những bản tin chính xác, không hề sợ hãi, bằng cách thừa
nhận những sai sót của mình và tuân theo các tiêu chuẩn đạo đức nghiêm ngặt nhất
mà chúng tôi đặt ra cho chính chúng tôi.
Chúng ta sẽ cùng nhau làm việc. Ngài đã cố gắng chia rẽ
chúng tôi và sử dụng sự cạnh tranh căng thẳng của phóng viên để gây ra những cuộc
chiến trong gia đình. Những ngày đó đã kết thúc. Bây giờ chúng tôi nhận ra rằng,
những thách thức để đưa tin về ngài, đòi hỏi chúng tôi hợp tác và giúp đỡ lẫn
nhau bất cứ khi nào có thể. Vì vậy, khi ngài ngăn cản phóng viên, không cho đặt
câu hỏi, hoặc phớt lờ một phóng viên tại một cuộc họp báo, là người đã nói một
điều gì đó mà ngài không thích, ngài sẽ phải đối mặt với một mặt trận thống nhất.
Chúng tôi sẽ làm việc với nhau về những câu chuyện khi nó có lý, và bảo đảm rằng
thế giới sẽ nghe khi các đồng nghiệp của chúng tôi viết câu chuyện về tầm quan
trọng. Dĩ nhiên, chúng tôi sẽ có những bất đồng, và ngay cả có các cuộc tranh
luận quan trọng, về nhận xét công bằng, tinh tế hay đạo đức. Nhưng những cuộc
tranh luận đó sẽ là của chúng tôi để bắt đầu và kết thúc.
Chúng ta đang đang chơi game lâu dài. Kịch bản tốt nhất là
ngài sẽ làm công việc này trong tám năm. Chúng tôi đã có mặt kể từ ngày thành lập
nền cộng hòa, và vai trò của chúng tôi trong nền dân chủ vĩ đại này đã được phê
chuẩn và củng cố một lần nữa, và một lần nữa, và một lần nữa. Ngài đã buộc chúng
tôi phải suy nghĩ lại những câu hỏi cơ bản nhất, rằng, chúng tôi là ai và chúng
tôi có mặt ở đây để làm gì. Vì lý do đó, chúng tôi vô cùng biết ơn.
Chúc ngài có lễ nhậm chức vui vẻ.
Các cơ quan báo chí
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét