Sự thất vọng của cựu nhân viên tình báo Christopher Steele đối
với FBI về tập tài liệu cho thấy mối liên hệ giữa Donald Trump và Nga
Tác giả: Kim Sengupta The Independent
Dịch giả: Song Phan
![Christopher Steele làm việc cho [cơ quan tình báo Anh] MI6, trước khi thành lập công ty tình báo tư nhân Orbis Business Intelligence](https://anhbasam.files.wordpress.com/2017/01/h1169.jpg?w=389&h=243)
Christopher Steele làm việc cho [cơ quan tình báo Anh] MI6,
trước khi thành lập công ty tình báo tư nhân Orbis Business Intelligence
Christopher Steele (trái) và Donald Trump (phải).
Christopher Steele làm việc cho cơ quan tình báo Anh MI6, trước khi thành lập
công ty tình báo tư nhân Orbis Business Intelligence. Ảnh: internet
Độc quyền: Những phát hiện của Steele đã làm ông quan ngại,
nên ông đã làm việc không công sau khi Trump thắng cử hồi tháng 11.
Christopher Steele, cựu nhân viên MI6, là người điều tra những
mối liên hệ cáo buộc Donald Trump dính dáng với Kremlin, quá lo âu bởi những điều
ông đã phát hiện, đến nỗi cuối cùng ông đã làm việc không công, báo The
Independent biết được chuyện này.
Ông Steele cũng quyết định chuyển thông tin cho cả các quan
chức tình báo Anh lẫn Mỹ, sau khi kết luận rằng tài liệu như thế này không nên
chỉ có ở trong tay các đối thủ chính trị của ông Trump, những người đã thuê ông
làm việc này, mà đây là vấn đề an ninh quốc gia cho cả hai nước.
Tuy nhiên, các nguồn tin an ninh cho biết, ông Steele ngày
càng trở nên thất vọng vì FBI đã không có hành động gì dựa trên thông tin tình
báo từ những nguồn khác, cũng như của ông. Ông tin rằng có một sự che đậy, mà một
phe phái bên trong FBI đã ngăn chặn một cuộc điều tra toàn diện đối với ông
Trump, thay vào đó, họ tập trung điều tra vào email của bà Hillary Clinton.
Người ta tin rằng một đồng nghiệp của ông Steele ở
Washington, Glenn Simpson, một cựu phóng viên của Wall Street Journal vốn đang
điều hành công ty Fusion GPS, cũng cảm thấy như vậy và, cuối cùng [ông Steele]
tiếp tục [điều tra] vụ Trump mà không được trả công.
Công ty Fusion GPS đã được các đối thủ của ông Trump trong đảng
Cộng hòa thuê vào tháng 9 năm 2015. Tháng 6 năm 2016 ông Steele tham gia vào
nhóm. Ông đã được giới tình báo đánh giá cao và tiếp tục được đánh giá cao.
Tháng 7 [năm 2016], ông Trump được sự đảng Cộng hòa đề cử và đảng Dân chủ đã trở
thành chủ mới của ông Steele và Fusion GPS.
Cũng trong tháng đó, ông Steele làm một bản ghi nhớ, bản này
đã tới tay FBI, nói rằng nhóm chiến dịch tranh cử của ông Trump đã đồng ý với
yêu cầu của Nga làm loãng sự chú ý về sự can thiệp của Moscow ở Ukraine. Bốn
ngày sau đó, ông Trump nói rằng ông sẽ thừa nhận việc sáp nhập Crimea của
Moscow. Một tháng sau đó các viên chức trong chiến dịch tranh cử của ông hỏi
chính sách bầu cử của đảng Cộng hòa để loại đi cam kết trợ giúp quân sự cho
chính phủ Ukraine chống lại quân ly khai ở phía đông của nước này.
Ông Steele tuyên bố rằng chiến dịch tranh cử của Trump đã đi
theo con đường này vì đã nhận thức được rằng người Nga đang hack email của đảng
Dân chủ. Không có bằng chứng về việc này được đưa ra, nhưng cùng ngày mà ông
Trump nói về Crimea, ông kêu gọi Kremlin hack email của bà Hillary Clinton.
Đến cuối tháng 7 và đầu tháng 8, MI6 cũng đã nhận được thông
tin về ông Trump. Đến tháng 9, thông tin cho FBI bắt đầu tăng lên về khối lượng:
Ông Steele gom một bộ các bản ghi nhớ của mình vào một tài liệu và chuyển nó
cho những người liên lạc với ông ở FBI. Nhưng có vẻ như có rất ít tiến bộ trong
một cuộc điều tra thoả đáng vào ông Trump. Ngược lại, FBI dường như dành nguồn
lực của họ trong việc theo đuổi vụ email của bà Hillary Clinton.
Đặc biệt, văn phòng New York cho thấy họ làm một cuộc thập tự
chinh chống lại bà Clinton. Một số nhân viên ở đó đã có quan hệ làm việc lâu
dài với ông Rudy Giuliani, lúc đó ông Giuliani là một thành viên trong chiến dịch
tranh cử của Trump, kể từ ngày ông ta làm công tố viên và sau đó là thị trưởng
của thành phố.
Khi cuộc bầu cử đến gần, giám đốc FBI, ông James Comey công
bố lá thư gây xôn xao dư luận, nói rằng bà Clinton sẽ phải đối mặt với một cuộc
điều tra email khác. Hai ngày trước đó, ông Giuliani, khi đó là một thành viên
trong chiến dịch tranh cử của Trump, nói về “một hay hai điều ngạc nhiên mà quý
vị sẽ nghe trong vài ngày tới. Chúng tôi đã có một vài điều lợi thế bí mật sẽ
làm đảo lộn mọi thứ”.
Sau khi bức thư được công bố, ông Giuliani khẳng định ông đã
nghe từ các nhân viên hiện tại và trước đây rằng “có một dạng cách mạng đang diễn
ra bên trong FBI” đối với quyết định ban đầu không buộc tội bà Clinton và ông
Comey đã bị một số nhân viên của mình ép buộc phải công bố điều tra lại. Đảng
Dân chủ yêu cầu điều tra về việc ông Giuliani nắm được thông tin này bằng cách
nào nhưng không nhận được câu trả lời.
Trong tháng 11 thất vọng và mất tinh thần, khi trên một chuyến
đi đến New York, ông Steele nói về những gì ông đã khám phá ra cho David Corn,
biên tập viên ở Washington của tạp chí Mother Jones. Có một sự xôn xao nhỏ nhưng
đã nhanh chóng biến mất.
Thắng cử bất ngờ của ông Trump xảy ra và các ông chủ thuộc đảng
Dân chủ của ông Steele và ông Johnson đã không còn cần đến họ nữa. Nhưng hai
người này tiếp tục với công việc của mình, hy vọng rằng việc điều tra rộng hơn
về chuyện Nga hack vào Mỹ, sẽ cho phép các tài liệu của Trump được kiểm tra một
cách thích đáng.
Trong bối cảnh đó, Thượng nghị sĩ John McCain là người đã được
nghe các báo cáo báo động ngày càng gia tăng về ông Trump và Kremlin, đã tới gặp
Sir Andrew Wood, cựu đại sứ Anh ở Moscow, từng có 10 năm sống ở Nga và rất được
kính trọng về sự hiểu biết của ông trong các vấn đề của Nga, tại một hội nghị
an ninh ở Halifax, Canada.
Sir Andrew nhấn mạnh với Thượng nghị sĩ McCain rằng, ông
không đọc được hồ sơ đó, nhưng đưa ra nhận xét tốt về tính chuyên nghiệp và
chính trực của ông Steele. Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện sau đó đã cử một
phái viên tới London, nhận hồ sơ từ một người trung gian, đại diện cho ông
Steele. Thượng nghị sĩ [John McCain] đã tự tay giao tài liệu đó cho ông Comey.
Ông Trump và Barack Obama đã được báo cáo tóm tắt về những
cáo buộc này như là một phần của báo cáo về việc tấn công tin tặc của Nga một
tuần trước đây. Ông Trump vẫn giữ im lặng về cáo buộc đó cho đến khi chúng được
công bố trong tuần này và sau đó ông giận dữ lên án là dối trá. Người phát ngôn
của ông nói, ông không thể nhớ các báo cáo tóm tắt.
Ông Steele hiện đang lẫn trốn trước sự tấn công của một số
nghị sĩ đảng Bảo thủ vì bị cho là đang cố để làm hỏng cơ hội xây dựng một mối
quan hệ tốt đẹp của Chính phủ Theresa May với chính phủ Trump. Một vài người
trong số đó cáo buộc ông nằm trong một âm mưu chống Brexit. Một tờ báo lá cải
cánh hữu đã “phát hiện” ông là một “tên theo chủ nghĩa xã hội đã được xác nhận”
lúc còn học đại học.
____
Mời xem thêm: 35 trang tài liệu tình báo (bằng tiếng Anh) về
mối quan hệ giữa Donald Trump với chính quyền Nga được nhắc đến trong bài này.
Nguồn: anhbasam.wordpress.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét