Trong bài báo đăng tải lúc 16:39
GMT+7, ngày 4.3.2017, báo Đời sống Pháp luật cho biết ông Nguyễn Đức Chung, Chủ
tịch Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội khẳng định rằng, “trong 180 quán bia lấn chiếm vỉa
hè (ở TP HN), có đến hơn 150 quán có công an đứng sau”(?)!
Tạm tính tròn 150 quán – tức là
có đến 83,333…% mọi sự vi phạm đều đồng nghĩa rằng, “chúng nó sở dĩ tồn tại” là
nhờ có sự tiếp tay, bảo kê của… công an!
Trước hết, xin mở ngoặc để độc giả
ít am tường nội tình hiểu: Ông Nguyễn Đức Chung, trước khi là Chủ tịch TP HN,
đã từng là… Giám đốc CA TP này – có nghĩa là, những gì ổng nói ra đều là… trên
cơ sở của … ĐÚNG, là cái chắc!
Có rất nhiều điều để nghĩ, để ngấm
mà đau, mà xót xung quanh con số 83.33333… này.
Thứ nhất, chắc chắn ông Chung biết
điều này đã lâu; nhưng tại sao đến bây giờ ông mới nói, chính là điều lũ dân
đen u mê nên cố mà hiểu cho nó ra… sự đời. Có thể thời ông ấy là GĐ CA, nói ra
sợ ảnh hưởng, làm xấu ngành nghề; cũng có thể, nếu hồi đó, lỡ nói ra, ông Chung
chẳng thể là ông Chung như bây giờ; và, cũng rất có thể, bây giờ nói, con đường
ông Chung đi sẽ đi mãi đến… chung đường!...
Thứ hai, Hà Nội là thủ đô – Đô Thị
có vai trò như cái ĐẦU của đất nước mà sự thật về tha hóa, bất chấp quy tắc,
pháp luật, kỷ cương như thế thì những sai phạm của dân đen, cỡ như lấn chiếm vỉa
hè, chỉ là muôn vàn chuyện nhỏ.
Lâu nay, báo chí, các nhà văn,
nhà thơ, các triết gia nửa vời, nhất là các giáo viên trường Đảng – luôn đổ tội
cho sự xuống cấp văn hóa, sự duy đồi về đạo đức là do… DÂN?!
Họ đã sai, bởi chính ngành công
an (thủ đô), nơi thực thi pháp luật, đại diện chính đáng nhất, đầy đủ nhất cho
quyền lực của một nhà nước mà lại “đứng sau” những vi phạm , trông mong gì nữa ở
dân đen sự tuân thủ hay đúng mực?
Thứ ba, khá khen cho ông Chung,
ông dám nói điều không ai dám: Chỉ có ông, người trong ngành CA mới đủ can đảm
để nói rằng trong chăn có rận – rất nhiều rận… Nếu lãnh đạo Đảng và Nhà nước hiểu
nhiều hơn, rõ hơn, chính xác hơn những gì tôi (và nhiều người dân) hiểu; thì tức
khắc, các biện pháp ngay, luôn, đủ, để chấn hưng phép nước; để cương cường sự
thật, sẽ được bắt đầu, không phải từ xóm văn hóa, hay làng nghèo văn hóa mà phải
là ngay trong làng công an!
Công an là rường cột, là thiết chế,
là biểu tượng rõ nhất, đầy đủ nhất của một Nhà Nước. Nếu có đến 83,3333…% sự vi
phạm của trật tự xã hội có “bóng dáng” của lực lượng đó, thì làm sao để bảo đảm
sự ổn định, yên lành cho xã hội? Rõ ràng, người Dân lương thiện trông chờ vào sự
bảo vệ của luật pháp, đồng nghĩa rằng mọi hy vọng của họ đều nằm trong “giới hạn”
của… thất vọng?
Cho dù tôi có buồn đến mức nào đi
nữa, vẫn phải cảm ơn ông Nguyễn Đức Chung rất nhiều…
Ông Chủ tịch TP Hà Nội đã đem đến
cho tôi NIỀM TIN về sự đổi thay sẽ đến, phải đến!
Công an là ngành “bảo thủ” nhất
trong mọi chế độ đã và đang tồn tại trên trái đất này.
Một khi ngành công an chấp nhận sự
thay đổi để vì Dân, vì Nước…, chẳng có gì diệu tuyệt hơn!
Xin cảm ơn ông, Nguyễn Đức Chung!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét