Raymond Kopa, cùng với tiền vệ tấn
công Alfredo Di Stefano, và chiếc Cúp Châu Âu ngày 30/05/1957 tại sân vận động
Santiago.beu à Madrid.AFP
Một huyền thoại của làng bóng đá
Pháp và thế giới vừa về với cõi vĩnh hằng. Qua đời ở tuổi 85 hôm 03/03/2017,
Raymond Kopa, Quả Bóng Vàng năm 1958, nhạc trưởng của câu lạc bộ Reims, Real
Madrid cũng như của đội tuyển quốc gia Pháp, đã để lại trên các sân cỏ châu Âu
dấu ấn không bao giờ phai mờ của một tài năng đi tiên phong.
Trong gia đình bóng đá Pháp, về
tuổi tác cũng như tài năng, Raymond Kopa là bậc ông của Zidane và cha của
Platini. Thế hệ người hâm mộ bóng đá ngày nay có lẽ chỉ biết đến tên tuổi ông
qua những hình ảnh tư liệu đen trắng còn lưu lại từ giữa thế kỷ trước. Đen - Trắng
cũng chính là hai cái màu gắn liền với cuộc đời của huyền thoại bóng đá này.
Đen : màu của mỏ than đá, Noeux –Les Mine, Pas – de - Calais miền bắc Pháp và
trắng là màu áo của đội Real Madrid, nơi ông được các cổ động viên Tây Ban Nha
tôn làm thần tượng mặc dù ông chỉ đóng góp có 3 mùa bóng.
Raymond Kopa tên đầy đủ là
Raymond Kopaszewski sinh ngày 13/10/1931 trong một gia đình di cư người Ba Lan
làm nghề thợ mỏ. Ngay từ 14 tuổi ông đã phải lao động đẩy xe chở than. Nghề thợ
mỏ sẽ theo suốt cuộc đời ông nếu như không có 1 tai nạn bất ngờ khiến cậu bé
Raymond phải cắt ngón tay. Không thể tiếp tục làm thợ mỏ được nữa, nhưng cậu bé
vẫn còn đôi chân diệu kỳ để có thể thoát khỏi cuộc đời lam lũ của người thợ mỏ.
Thế là ông đến với bóng đá một cách ngẫu nhiên, cũng như không ai ngờ nước Pháp
sẽ có một trong những ngôi sao sáng nhất trong thế kỷ XX.
Raymond từng kể lại : « Khi tôi
18 tuổi, rất nhiều câu lạc bộ trong vùng như, Lens, Lille, Valencia đã tìm đến
tôi. Nhưng họ đều nói tôi quá nhỏ bé ». Nhưng cuối cùng chàng thanh niên
Raymond Kopaszewski, chỉ cao 1,68m cũng được câu lạc bộ Angers ký hợp đồng đầu
tiên. Câu chuyện huyền thoại bắt đầu với cái tên Kopa để rồi không lâu sau trở
thành người làm nên những hào quang cho bóng đá Pháp. Ông được báo chí Anh ví
như là « Napoleon » bởi hình thể bé nhỏ nhưng khả năng dẫn dắt lối chơi của cả
đội cũng như tài năng đi bóng thì thật là kỳ tài.
Kopa khá đa năng, ông có thể chơi
trung phong, tiền vệ tấn công lẫn tiền vệ biên. Thời gian khoác áo Real, Kopa
thường chơi ở vị trí tiền vệ phải và Di Stefano từng chiêm nghiệm lại rằng:
"Ông ta là cầu thủ chạy cánh phải hay nhất lịch sử".
Cầu thủ Pháp đầu tiên chơi ở nước
ngoài
Thành công đầu tiên ở câu lạc bộ
Reims (1951-1956) với hai danh hiệu vô địch Pháp (1953,1955) và một trận chung
kết Cúp Châu Âu đã mở cánh cửa cho Raymond Kopa đến với Real Madrid năm 1956.
Câu lạc bộ Tây Ban Nha ký với Kopa hợp đồng 3 năm với giá chuyển nhượng lúc bấy
giờ là 52 triệu franc Pháp, tương đương với khoảng 1 triệu euro. Đó là cái giá chuyển
nhượng kỷ lục ở vào thời điểm đó.
Trong 3 mùa bóng dưới màu áo trắng
của Real Madrid, tiền vệ người Pháp, ra sân với mái tóc luôn được rẽ ngôi chỉnh
chu cùng với cầu thủ Tây Ban Nha gốc Achentina Alfredo Di Stefano, tiền vệ người
Hungary Ferenc Puskas tạo thanh bộ ba tấn công đáng sợ nhất châu Âu. Ông là người
Pháp đầu tiên đoạt Cúp Các Đội Vô Địch
Châu Âu, tiền thân của Cúp C1 Châu Âu ngày nay, vào năm 1957. Ông cũng là cầu
thủ Pháp đầu tiên liên tục dành hai danh hiệu Quả Bóng Vàng Châu Âu vào năm
1958 và 1959.
Cúp Bóng Đá Thế Giới tại Thuỵ Điển
1958, khi đó bóng đá Pháp hầu như chưa có chút tiếng tăm nào ở sân chơi lớn. Với
sự dẫn dắt của Kopa, đội tuyển Pháp đã làm lên bất ngờ lớn với vị trí thứ 3. Ở
giải đấu này, Raymond Kopa đã kiến tạo nhiều đường chuyền quyết định góp phần
cho Just Fontaine lập kỷ lục vua phá lưới của giải với 13 bàn thắng trong một
vòng chung kết. Cũng tại Cúp Thế Giới Thuỵ Điển 1958 khi đó, Kopa được bầu là cầu
thủ xuất sắc nhất giải. Đó cũng đỉnh cao thành tích của Kopa với bóng đá Pháp.
Mùa hè năm 1959, trở lại với câu
lạc bộ Reims và cũng là lúc đánh dấu sự nghiệp cầu thủ của Kopa bắt đầu bị
buông xuôi. Đầu năm 1960 vì phải đối mặt với một bi kịch trong gia đình, Denis,
đứa con trai duy nhất của ông mắc bệnh hiểm nghèo sau đó qua đời 1963, cũng năm
đó, Raymond Kopa quyết định chấm dứt sự nghiệp cầu thủ quốc tế của mình. Tuy
nhiên tình yêu với trái bóng tròn vẫn còn nguyên vẹn, ông vẫn chơi bóng nghiệp
dư cho đến tận 70 tuổi.
Cái kết buồn ở tuổi 85 này không
xóa được ánh hào quang và dấu ấn lịch sử mà « Napoleon của bóng đá Pháp » đã để
lại. Raymond Kopa vẫn mãi là người đi tiên phong.
Võ cổ truyền Việt Nam tại Pháp
quy tụ và trình diễn
Chuyển sang một sự kiện thể thao
khác diễn ra trong ngày Chủ nhật này ( 05/03).Tại Marseilles, lần đầu tiên võ
thuật cổ truyền Việt Nam có cuộc trình diễn quy mô với hàng trăm võ sinh quốc tế
kể từ khi nhiều môn phái võ Việt Nam được quy tụ trong Liên Đoàn Võ Thuật Cổ
Truyền Việt Nam tại Pháp FAMTV - La Fédération Des Arts Martiaux Traditionnels
Vietnamiens- trực thuộc Liên Đoàn Thế Giới Võ Thuật Cổ Truyền Việt Nam WFV -
World Federation Of Vietnam Vocotruyen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét