Hôm rồi, Chủ tịch nước Trần Đại
Quang tiếp xúc với cử tri mấy quận ở Sài Gòn. Cử tri có nhiều bức xúc lắm nên gặp
được chủ tịch nước là “thỏa nỗi ước mong”, cởi mở tấm lòng. Họ “tâm sự” với Chủ
tịch đủ chuyện, từ biệt phủ ở Yên Bái đến sân gôn của “Bộ Bảo vệ Tổ quốc” trong
sân bay.
Hầu như các cuộc tiếp xúc với cử
tri của các ông bà nghị, chẳng có cuộc nào không đề cập đến tham nhũng. Còn
trong buổi này, ông Quang cũng nhấn mạnh rằng “Nhiều vị đại biểu phát biểu chỗ
nào cũng thấy tham nhũng, tham nhũng ngày càng nghiêm trọng. Cần đẩy mạnh hơn
công cuộc phòng chống tham nhũng, xây dựng bộ máy Nhà nước thực sự trong sạch,
vững mạnh, của dân, do dân và vì dân”“
"Chỗ nào cũng thấy tham
nhũng, tham nhũng ngày càng nghiêm trọng”, điều này rất chính xác. Thế nhưng một
mặt “nhấn mạnh” như thế, mặt khác, ông Quang lại nói “tham nhũng vẫn diễn ra phổ
biến, có nguy cơ lan rộng vào một số lĩnh vực”. Thế là thế nào thưa Chủ tịch?
Khó hiểu quá. “Chỗ nào cũng thấy tham nhũng” thì nó còn lan rộng đi đâu nữa.
Hay lĩnh vực ấy chưa có tham nhũng mà chỉ có nguy cơ thôi là Bộ CT, Ban CHTW?
Hay là Quốc hội, Chính phủ? Có ai liều tới mức dám khẳng định những chỗ ấy
không có tham nhũng không? Chắc ông Quang cũng không dám. Hay cái chỗ tham
nhũng chưa lan tới (mà chỉ có nguy cơ bị lan tới thôi) là ông vì ông biết mình
hơn ai hết? Nhưng cá nhân ông sao gọi là lĩnh vực được vì lĩnh vực nó rộng hơn
một cá nhân.
Làm gì còn có lĩnh vực nào không
có tham nhũng mà ông Quang bảo có nguy cơ lan rộng? Hay tham nhũng là đặc sản của
Việt Nam nên Chủ tịch nước không muốn nó lan rộng ra… ngoài biên giới?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét