Với cáo buộc
tội danh “khủng bố”, vào ngày 22/07/2017 vừa qua, Tù nhân lương tâm
(TNLT) Danh Hưởng (SN 1961, Bạc Liêu) đã mãn án tù giam tại trại giam
Z30A Xuân Lộc để về địa phương tiếp tục thi hành bản án quản chế. Việt
Nam Thời Báo (VNTB) liên lạc với ông Hưởng để nghe ông chia sẻ về tình
trạng sức khỏe, về cuộc sống gia đình hiện có thay đổi gì không?...
Đấu tranh thì phải chấp nhận hy sinh
Trước khi đi
vào cuộc trao đổi với TNLT Danh Hưởng, VNTB chuyển lời của ông Hưởng đến
bạn đọc, những người quan tâm đến ông với một lời mong được thông cảm
bởi phía trước còn nhiều chuyện cần phải làm khác nên mấy ngày qua ông
Hưởng hạn chế chia sẻ thông tin lên báo đài.
Theo những gì
VNTB tìm hiểu từ báo đài Nhà nước Việt Nam cũng như từ bài viết của Cựu
TNLT Phạm Bá Hải trên trang Facebook cá nhân thì được biết trước khi bị
chính quyền Việt Nam bắt bỏ tù thì TNLT Danh Hưởng là thành viên của tổ
chức “Việt Nam Tự Do” do ông Nguyễn Hữu Chánh đứng đầu.
Vào năm 1999,
ông Hưởng và 37 đồng đội của mình hầu hết ở Camphuchia xâm nhập về Việt
Nam để thực hiện việc rải truyền đơn, kêu gọi người dân đấu tranh đòi tự
do dân chủ…. Việc đấu tranh không thành, cả thẩy 38 người bị bắt tại
khu vực biên giới thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang.
TNLT Danh Hưởng
bị bắt vào ngày 22/7/1999 với cáo buộc tội “khủng bố” và Tòa án tại Sài
Gòn vào ngày 01/08/2001 tuyên bản án phúc thẩm là 18 năm tù giam và 4
năm quản chế tại địa phương Bạc Liêu.
Đây là một vụ
án chính trị rất lớn, ông Hưởng và nhiều đồng đội của ông bị các cáo
buộc “tuyên truyền chống nhà nước” “khủng bố”…bị kết án rất nặng là từ
17 -20 năm tù giam với tổng số năm tù lên đến gần 455 năm.
Như đã nói
trên, ngày 22/07/2017 vừa qua, TNLT Danh Hương đã mãn án 18 năm tù giam
tại trại giam Z30A Xuân Lộc và hiện ông bị đưa về lại xóm Chùa Tiên, TT.
Hòa Bình, Bạc Liêu, nơi sinh quán để thực hiện bản án 04 năm quản chế.
VNTB hỏi thăm
tình hình sức khỏe của ông Hưởng sau 18 năm tù đày hiện nay như thế nào?
Ông Hưởng đáp dĩ nhiên nó không thể gọi là khỏe như ở bên ngoài nhưng
ông sẽ cố gắng khắc phục trong thời gian tới. Ông Hưởng nói:
“Trong cơ thể
tôi giờ nó đủ thứ bệnh, ở tù thì có sung sướng gì mà mạnh khỏe. Tiêu
chuẩn ăn một tháng là; 700g thịt, 800g cá, 15kg rau thì làm sao sức khỏe
nó như ở bên ngoài được. Cái gì thì cái chứ mình cũng phải cố gắng vượt
qua khó khăn để mình khắc phục cho tương lai tới của mình.”
Hai viên thuốc
“khắc phục” và “hậu quả” là câu trả lời của TNLT Danh Hưởng khi VNTB hỏi
thời điểm ở trong tù, việc chạy chữa mỗi khi người phát sinh bệnh tật
thì như thế nào? VNTB không hỏi sâu hơn về ý nghĩa hai viên thuốc “khắc
phục” và “hậu quả”. Còn quá trình thăm nuôi đến từ gia đình thì ông
Hưởng cho là rất hạn chế.
“Còn gia đình
thăm nuôi chuyện đó biết rồi, hạn chế tối đa. Từ năm 2005 tôi chẳng có
viết thư cũng như nhận được thư từ gia đình. Từ năm 1999 –đến 2013, gia
đình tôi hay mới đem hỗ trợ, thăm nuôi vậy thôi.”
VNTB được biết,
vào ngày 20/04/2016, đồng đội của ông Hưởng là TNLT Nguyễn Văn Phương
đã mãn án 17 năm tù giam. Về trở lại địa phương, ông Phương phải đối
diện với một hoàn cảnh hết sức bi đát là không thể sống cùng với con cái
và người thân được vì sợ liên lụy tai tiếng. Bản án tù đã ảnh hưởng rất
lớn đến cuộc sống gia đình ông Phương và giờ đây tình cảnh ông Hưởng
cũng tương tự. Ông Hưởng nói:
“Nhà tôi tan
nát hết. Có 4 đứa con thì 2 đứa bị thất lạc, còn cuộc sống gia đình tôi
hỏi anh em bên ngoài đều biết hết trơn rồi, gia đình tôi hết sức khó
khăn. »
Tuy vậy, chia sẻ với VNTB ông Hưởng bày tỏ một sự kiên định, chấp nhận với một sự thật đã đấu tranh thì phải chấp nhận hy sinh.
“Mình đấu tranh
thì mình phải chấp nhận hy sinh, trước tiên là mình hy sinh bản thân
mình, sau nữa thì gia đình mình bị ảnh hưởng, còn bù đắp như thế nào thì
để sau này xã hội, công luận họ nhìn nhận mình hy sinh thì họ đóng góp
cho, không có thì mình chịu thôi.”- Lời ông Hưởng.
Ngoài bản án 18
năm tù giam và 04 năm quản chế dành cho TNLT Danh Hưởng, VNTB dựa vào
nguồn thông của Cựu TNLT Phạm Bá Hải để biết danh sách 37 đồng đội còn
lại của ông Hưởng đón nhận kết quả bản án gồm:
- Lê Kim Hùng,
Hồ Long Đức, Văn Ngọc Hiếu (20 năm tù giam); Danh Hưởng, Trần Thị Huệ,
Đỗ Văn Thái, Nguyễn Than Vân (18 năm tù giam); Nguyễn Văn Phương (17 năm
tù giam); Sơn Nguyễn Thanh Điền, Nguyễn Văn Bình (16 năm tù giam); Trần
Hoàng Giang, Sơn Tâm (15 năm tù giam); Huỳnh Anh Trí, Huỳnh Anh Tú (14
năm tù giam); Nguyễn Ngọc Phương, Lê Thân, Chăn Khiu, Tô Văn Hồng, Phạm
Anh Tuấn, Nguyễn Hoàng Sơn (13 năm tù giam); Huỳnh Bửu Châu, Trần Văn
Đức (12 năm tù giam); Trần Thị Kim Hương, Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Phạm Văn
Mười, Đinh Quang Hải (11 năm tù giam); Lê Văn Minh, Trần Hoàng Hải, Ly
Hiên, Võ Sỹ Cường (10 năm tù giam); Lý Ngọc Hà (9 năm tù giam); Nguyễn
Hồng Nhật (6 năm tù giam); Nguyễn Văn Hà, Tý (05 năm tù giam); Nguyễn
Văn Điệp (4 năm tù giam); Phạm Thành Hậu (3 năm tù giam); Phạm Đồng (30
tháng tù giam).
Điều đáng nói
trong danh sách những người đã mãn án tù giam trước TNLT Danh Hưởng có
TNLT Huỳnh Anh Trí, ông Trí ra tù được vài tháng thì qua đời vì căn bệnh
AIDS do bị nhiễm HIV trong thời gian thi hành án ở trại giam.
Con đường đấu
tranh cho một Việt Nam được tự do, dân chủ, nhân quyền và tốt đẹp hơn
luôn đòi hỏi sự hy sinh và một tinh thần kiên định của người đấu tranh,
vì dòng máu dân tộc Việt đầy kiên hãnh như lời kết của TNLT Danh Hưởng:
“Xứng đáng hay
không là do họ kết án chứ mình thấy tội danh của mình như vậy thì mình
hãnh diện chứ. Còn họ kết án bao nhiêu đó là chuyện của họ. Hãnh diện là
mình tự hào người con đất Việt dám đấu tranh và hy sinh cho dân tộc»./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét