Việc cựu phó thống đốc Ngân hàng
nhà nước Đặng Thanh Bình, dù đã hưu, vẫn bị Bộ Công an khởi tố vào tuần đầu
tháng Chín năm 2017 đã làm hiện rõ một khả năng mà trước đây mới chỉ là đồn
đoán: Ủy viên bộ chính trị kiêm Trưởng ban Kinh tế trung ương Nguyễn Văn Bình,
cựu thống đốc Ngân hàng nhà nước, có thể sẽ phải nhận một cái “án” nào đó, thậm
chí ngay trong tháng Chín này.
“Án” đó, nếu xảy ra, sẽ là gì?
Lại có một mối liên đới được xem
là mật thiết giữa Nguyễn Văn Bình và Đinh La Thăng. Vào thời Nguyễn Tấn Dũng
còn tại vị thủ tướng mà chưa bị hề hấn gì, Thăng và Bình là những bộ trưởng và
hàm tương đương bộ trưởng đầy quyền thế và cũng không kém dư luận đàm tiếu, đặc
biệt là dư luận về “trùm tài phiệt Bình Ruồi”.
Sau đại hội 12 và khi Nguyễn Tấn
Dũng đã “hạ cánh” nhưng có trời mới biết là “an toàn” hay không, Đinh La Thăng
cũng “đi theo” Dũng.
Rồi không hề ngẫu nhiên chút nào,
ngay sau khi bị hất khỏi Bộ chính trị và vị trí bí thư thành ủy TP.HCM, Đinh La
Thăng đã được “nhốt quyền lực vào lồng” tại Ban Kinh tế trung ương – nơi có
Nguyễn Văn Bình “ngồi chờ” sẵn.
Có một thứ “điềm báo” nào đó dành
cho Đinh La Thăng. Vừa ăn tết nguyên đán 2017 xong, đến tháng Ba một quan chức
đương nhiệm là Nguyễn Quốc Khánh – chủ tịch hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu
khí quốc gia (PVN) bất ngờ bị điều chuyển về Bộ Công thương. Gần cuối tháng Tư,
một cơ quan đảng thình lình hiện ra – Ủy ban Kiểm tra trung ương – với một bản
báo cáo kết luận kiểm tra về nhiều sai phạm được cho là “rất nghiêm trọng” tại
PVN, đồng thời chỉ đích danh Đinh La Thăng phải chịu trách nhiệm với tư cách là
chủ tịch hội đồng thành viên PVN, trước khi ông Thăng trở thành Bộ trưởng giao
thông vận tải vào năm 2011.
Vụ Đặng Thanh Bình bị khởi tố vào
tháng 9/2017 cũng có một nét gì đó tương đồng với việc Nguyễn Quốc Khánh bị điều
chuyển về Bộ Công thương. Và nếu “điềm báo” lặp lại, có thể thủ trưởng cũ của Đặng
Thanh Bình là Nguyễn Văn Bình sẽ phải nhận một kết luận kiểm tra của Ủy ban Kiểm
tra trung ương về hàng loạt sai phạm trong thời ông Bình điều hành Ngân hàng
nhà nước và “dính” với một số ngân hàng thương mại cổ phần, đặc biệt là ba ngân
hàng đều đã trở thành đại án là Ngân hàng Xây Dựng, Ngân hàng Đại Dương và Ngân
hàng Dầu Khí Toàn Cầu.
Thời điểm công bố bản kết luận kiểm
tra của Ủy ban Kiểm tra trung ương đối với Ngân hàng nhà nước và trách nhiệm của
Nguyễn Văn Bình có thể là ngay trong tháng Chín năm 2017. Lý do: đến tháng Mười
năm 2017 sẽ diễn ra Hội nghị trung ương 6 do Nguyễn Phú Trọng chủ trì.
Cũng cần nhắc lại, thời điểm Ủy
ban Kiểm tra trung ương công bố kết luận kiểm tra đối với Đinh La Thăng chỉ trước
khi diễn ra Hội nghị trung ương 5 vào tháng Năm năm 2017 có hai tuần lễ.
Vậy nếu “kịch bản Đinh La Thăng”
tái hiện với Nguyễn Văn Bình, tương lai nào sẽ chờ đón ông Bình?
Trước tháng Tư năm 2017, Đinh La
Thăng vẫn còn khá ung dung, vẫn tung tăng đi lại và ồn ào phát ngôn theo một đặc
trưng “rất La Thăng” như “TP.HCM phải phấn đấu có được giải Nobel y học”, và có
dư luận cho rằng “anh Thăng đã vận động được tổng bí thư cho anh ấy ở lại
TP.HCM”.
Thế nhưng nghe nói Thăng đã bị bất
ngờ trước mũi tiến công xuất thần của Ủy ban Kiểm tra trung ương. Hai tuần sau
đó, Thăng mất gần hết sự nghiệp chính trị.
Khác với Đinh La Thăng, Nguyễn
Văn Bình kín đáo hơn nhiều, kiệm lời hơn và cũng an phận hơn – ít ra trên cái
ghế trưởng ban Kinh tế trung ương mà không phải là bí thư một thành phố lớn thứ
hai đất nước. Nhưng nếu “kịch bản Đinh La Thăng” tái hiện, Nguyễn Văn Bình chắc
chắn sẽ phải ngậm ngùi chia tay với cái ghế ủy viên bộ chính trị. Thậm chí còn
phải ra khỏi Ban chấp hành trung ương.
Song nếu mất ủy viên bộ chính trị
và ủy viên trung ương mà không bị sa vào vòng tố tụng hình sự thì vẫn còn là
may mắn. Thận trọng hơn Thăng và có lẽ đã hình dung được số phận của mình, chưa
biết Nguyễn Văn Bình sẽ chủ động “chọn” cái kết nào. Hay sự lựa chọn đó không
còn thuộc về ông Bình nữa?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét