Vào
ngày này năm 1915, các lực lượng của Thổ Nhĩ Kỳ và Đức đã phát động một
cuộc tấn công vào thị trấn Kut al-Amara do Anh chiếm đóng trên sông
Tigris ở Mesopotamia (Lưỡng Hà), Iraq ngày nay.
Dưới
sự chỉ huy của Sir John Nixon, quân đội Anh đã có được thành công ban
đầu trong cuộc xâm lược Mesopotamia. Các lực lượng của tư lệnh sư đoàn
tiền phương của Nixon, Sir Charles Townshend, đã tới và chiếm tỉnh Basra
thuộc vung Mesopotamia, bao gồm cả thị trấn Kut al-Amara, vào cuối
tháng 09/1915. Từ đó, họ cố gắng di chuyển theo sông Tigris và Euphrates
về phía Baghdad, nhưng bị quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đánh bật lại tại
Ctesiphon (hay Selman Pak) vào cuối tháng 11.
Mặc
dù có quân số gấp đôi người Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng quân đội của Townshend,
trong đó có cả các binh lính được phái đến từ Ấn Độ, đã buộc phải rút
lui về Kut – nơi mà vào ngày 05/12, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và Đức đã bắt
đầu một cuộc vây hãm kéo dài trong 5 tháng tiếp theo.
Nixon
đã hình dung Kut sẽ trở thành căn cứ cho quân đội của ông xâm chiếm sâu
hơn vào khu vực và cuối cùng trở thành điểm trọng yếu cho một chiến
lược đầy tham vọng, nơi người Nga sẽ vào khu vực qua ngã Azerbaijan và
Ba Tư, để cùng lực lượng Hiệp Ước bao vây kẻ thù. Thật không may cho
quân đội Anh, các vấn đề liên quan đến bệnh tật, tinh thần bị chùng
xuống do thời tiết ẩm ướt và nguồn tiếp viện bị giảm sút đã cản trở lực
lượng của Townshend, những người đã cố gắng đối đầu và bao vây các đối
thủ Thổ Nhĩ Kỳ tới bốn lần nhưng đều không thành công và phải chịu
thương vong nặng.
Kut
thất thủ vào ngày 29/04/1916, và Townshend đã buộc phải đầu hàng, cùng
với 10.000 lính còn lại của ông. Ngày hôm ấy đã đánh dấu lần đầu hàng
lớn nhất trong lịch sử quân đội Anh cho đến thời điểm đó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét