Thứ Ba, 19 tháng 3, 2019

7100 - Phúc thẩm nhóm “Liên Minh Dân Tộc Việt Nam”: "Đả đảo phiên tòa!" "Đả đảo cộng sản!"


Hôm nay ngày 18/3/2019, Tòa án cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh đã mở phiên xử phúc thẩm vụ án 5 thành viên của tổ chức “Liên Minh Dân Tộc Việt Nam” với cáo buộc tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo Điều 79 Bộ luật hình sự 1999. Kết thúc phiên xử, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã tuyên y án sơ thẩm là 57 năm tù giam và 15 năm quản chế…



Trước đó là vào ngày 5/10/2018, Tòa án TP.Hồ Chí Minh đã mở phiên xử sơ thẩm và đã tuyên bản án sơ thẩm cho từng thành viên như sau:
- Ông Lưu Văn Vịnh: 15 năm tù giam và 3 năm quản chế.
- Anh Nguyễn Quốc Hoàn: 13 năm tù giam và 3 năm quản chế.
- Anh Nguyễn Văn Đức Độ: 11 năm tù giam và 3 năm quản chế.
- Anh Từ Công Nghĩa: 10 năm tù giam và 3 năm quản chế.
- Sư thầy Phan Trung: 8 năm tù giam và 3 năm quản chế.

Sau khi phiên xử phúc thẩm kết thúc, bà Thập là vợ của ông Lưu Văn Vịnh đã cho Việt Nam Thời Báo (VNTB) được biết là ngoài việc HĐXX đã tuyên y án sơ thẩm, các thành viên và người nhà đi tham dự phải trải qua một phiên xử hết sức căng thẳng. Lực lượng chức năng Tòa án đã không cho người nhà vào theo dõi phiên xử ở phòng xử chính mà bắt phải theo dõi ở phòng chiếu màn hình. Bà Thập phải đấu tranh quyết liệt, cuối cùng lực lượng chức năng Tòa án mới chấp nhận cho mỗi mình bà Thập vào phòng xử chính.

“Phiên xử của anh Vịnh hôm nay cũng y án, giống như các phiên xử chính trị khác thôi” 

“Tất nhiên căng thẳng. Gây áp cho tôi rất chi là nhiều. Ngày 21/1/2019, ông Thẩm phán Nguyễn Văn Ba hứa là khi nào xử lại thì gia đình chúng tôi chỉ việc mang giấy tờ liên quan đến người thân trong phiên tòa thì sẽ được vào dự ở phòng xử chính. Thế nhưng sáng nay (ngày 18/3/2019) khi chúng tôi đến, họ nói theo sự chỉ đạo ở trên đã dẫn chúng tôi qua phòng cách ly, theo phiên xử qua màn hình. Tôi không đồng ý….tôi nói thẳng với nhân viên Tòa án là Tòa xây dựng đồ sộ như vậy mà lời Thẩm phán nói không có giá trị gì sao? Tôi nói thẳng là hôm nay nếu như tôi không được vào dự ở phòng xử chính của phiên xử chồng tôi thì tôi về ngay lập tức. Họ điện thoại qua lại nhiều lần cuối cùng họ cho một mình tôi lên »

Bà Thập nói quá trình xét xử, ông Vịnh và các thành viên còn lại giống như phiên xử sơ thẩm là các anh đều nói không có tội gì cả, không có ý đồ lật đổ chính quyền nhân dân, mọi cáo buộc là quy chụp.

Trái ngược hoàn toàn là những cáo buộc từ Cáo trạng của vụ án khi cho rằng 5 thành viên này đã có hoạt động phạm tội như lập tổ chức chặt chẽ, lôi kéo lực lượng hình thành tổ chức chính trị phản động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Trong đó ông Vịnh là người có vai trò cầm đầu, đã thành lập tổ chức, đề ra mục tiêu, đường lối hoạt động của tổ chức.

Ghi lại vắn tắt phiên xử phúc thẩm, Facebooker Manh Dang được cho là trang cá nhân của luật sư Nguyễn Đăng Mạnh và cũng là một trong những luật sư bào chữa pháp lý cho các thành viên bị xét xử đã đăng một status.

Thông tin phiên tòa phúc thẩm vụ án xét xử nhóm Liên Minh Dân Tộc Việt Nam.

Hội đồng xét xử của Tòa Án Cấp Cao tại TPHCM tuyên y án bản án sơ thẩm :

Lời nói cuối cùng trước khi tòa nghị án :

Ông Lưu Văn Vịnh: Tôi không có tội. Chính cộng sản mới có tội, rồi sẽ có lúc các người sẽ phải trả lời về tội lỗi của các người trước nhân dân. Bị tuyên phạt :15 năm tù.

Ông Nguyễn Quốc Hoàn : Tôi không có tội. Bị tuyên phạt : 13 năm tù.

Ông Nguyễn Văn Đức Độ : Tôi là nạn nhân của sự lưu manh của cơ quan điều tra. Bị tuyên phạt : 11 năm tù.

Ông Từ Công Nghĩa : Yêu cầu chính quyền cộng sản trả tự do cho chúng tôi.
Chúng tôi vô tội. Bị tuyên phạt : 10 năm tù.

Ông Phan Trung : Bị tuyên phạt 08 năm tù.

Hòa trong lời tuyên án là những tiếng thét không dứt của các bị cáo "Đả đảo phiên tòa" "Đả đảo cộng sản" ...”

Phiên xử phúc thẩm bắt đầu tầm khoảng 9 giờ sáng ngày 18/3/2019 và kết thúc tầm 12 giờ trưa cùng ngày.

Ngày 15/3/2019, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền quốc tế (Human Rights Watch) ra thông cáo báo chí kêu gọi lãnh đạo Hà Nội trả tự do cho 5 thành viên của tổ chức “Liên Minh Dân Tộc Việt Nam” bị đưa ra xét xử hôm nay.

Vào ngày 14/3/2019, Báo cáo Nhân quyền thường niên năm 2018 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố trong số 200 quốc gia và vùng lãnh thổ thì Việt Nam là “đất nước công an trị” và chỉ trích các hành vi vi phạm nhân quyền của chính quyền Việt Nam. Tuy nhiên, một  ngày sau đó phía Việt Nam cho rằng Báo cáo này vẫn chứa đựng một số nhận định thiếu khách quan.

Và cuối cùng người nhà của ông Nguyễn Văn Đức Độ cho biết vào ngày 2/3/2019, ông Độ bị một nhóm tù hình sự vây đánh trong phòng. Đây là thứ hai ông Độ bị bạn tù cùng phòng đánh đập, lần thứ nhất được tính là vào ngày 15/10/2018.  

Xin nhắc lại các ông Lưu Văn Vịnh, anh Nguyễn Quốc Hoàn, anh Nguyễn Văn Đức Độ, sư thầy Phan Trung và anh Từ Công Nghĩa bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh bắt vào ngày 6/11/2016 với cáo buộc tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo Điều 79 Bộ luật hình sự 1999. Đây là những người có tinh thần nhiệt tình trong các hoạt động dân sự, chính trị, tích cực lên tiếng trước những vấn đề bất công xã hội và môi trường ở Việt Nam./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét