Thật
không thể tưởng tượng rằng ông Đinh La Thăng, UVBCT và đương kim Bí thư
thành ủy TP. HCM vào năm 2016 lại có thể bị tước hết tất cả mọi chức vụ
Đảng và Chính quyền, bị bắt giam và đầu năm 2018 sẽ bị đưa ra tòa cùng
với người em ruột của mình trong một vụ án tham nhũng hoành tráng và là
người đầu vụ thì ông sẽ phải đối diện với án tử hình.
Một
cú "thăng ngược" chưa từng có đã biến ông Đinh La Thăng, từ vị trí của
một lãnh đạo CS tài năng được "đo ni đóng giày" cho các chức vụ cao hơn
bỗng trở thành một kẻ tham nhũng tầm thường. Một bó củi tươi được quăng
vào cái lò đang cháy hừng hực bởi người đốt lò Nguyễn Phú Trọng. Tât cả
củi sẽ cháy trong cái lò đó với những bị cáo chức danh to nhất, số tiền
lớn nhất, tốc độ phá án nhanh nhất so với các vụ án tương ứng và cuối
cùng là sự hoài nghi với nhiều câu hỏi cũng cao nhất.
Thật
sự là không hề có một thông tin đáng tin cậy nào báo trước tai hoa sắp
giáng xuống đầu ông Đinh La Thăng và các đàn em. Người dân thường Việt
Nam nào có chú ý đến nhân sự của hệ thống chính trị Việt Nam thì sẽ chỉ
thấy con đường thăng tiến đẹp tuyệt vời của một quan chức Việt Nam trẻ,
tài năng đi lên như diều gặp gió. Không thể nói là ông Đinh La Thăng
không có tài năng, dù là tài năng của một nhóm CS trên con đường hoạn lộ
rộng thênh thang của mình. Là một con người năng nổ, ưa những hoạt đông
gây tiếng vang (sau khi bị bắt thì những hoạt động đó của ông DLT bị
gọi là ưa thể hiện) luôn gây choáng và sốc nhẹ nhàng cho cơ quan mới,
với bản tánh bộc trực kiểu như :"Một người có phong cách miền Nam trong
thân người Bắc". Dù có suy nghĩ thế nào thì cũng phải thấy là lâu lắm
rồi mới có một quan chức CS, dám ăn dám nói với những hành động bất ngờ
không kiêng nể ai. Ngay cả nhà thầu Trung Cộng cũng bị Thăng Tư lệnh xài
xể. Thăng có phong độ khác hẳn với phong độ của các đồng sự, lúc thì
tinh tướng bố láo như bọn cướp núi về thành, hoặc ngơ ngơ ngáo ngáo như
bọn nhà quê lên tỉnh của những anh chị em cán bộ đồng cấp với Thăng.
Cũng
chẳng có bệ đỡ chính thức nào cho Thăng, bởi sau ĐH Đảng 12 khi Ba X.
về hưu rồi thì Thăng mới đạt được quyền uy tối thượng nhất. UVBCT và Bí
thư Sài Gòn. Không có gì vững chắc hơn khi mà nói theo truyền thống sử
Đảng thì không có ai bị bắt vì bất cứ lý do gì khi đã leo lên Bí thư Sài
Gòn. Một vị trí chắc chắn để leo lên một trong Tứ Trụ Việt Nam. Ngoài
ra để yên tâm hơn, nếu ông Đinh La Thăng không yên tâm về việc bị chĩa
mũi dùi về vụ thất thoát tiền ở Công Ty Dầu Khí thì cũng đã 7, 8 năm rồi
kể từ ngày ông rời nơi đó. Một thời gian vừa phải để tất cả đều quên đi
theo lẽ thường. Nhưng té ra chẳng có gì đáng quên được khi ai đó còn
nhớ, muốn nhớ. Thời gian vụ việc thì lâu đến 7, 8 năm nhưng để dựng lên
vụ án đại tham nhũng thì lại nhanh đến không ngờ. Chỉ vài tháng...
Ta
có thể nhìn qua vài sự kiện của vụ án để rồi khẳng định rằng đây không
hẳn là một vụ án tham nhũng. Vụ việc nổ ra sau HN5 và kết luận đồng chí
Đinh La Thăng mắc khuyết điểm... Kỷ luật là cách chức UVBCT và Bí thư
Sài Gòn. Và điều ông Thăg về làm Phó Ban KT Đảng, một chức vụ không hề
nhỏ. Ngoài ra ông Thăng vẫn là UVTW Đảng, ĐBQH...có nghĩa rằng sai phạm
của ông chỉ khiến ông mất chức to thôi và vẫn xứng đáng với các chức vu
đã nói trên. Nhưng rồi qua thời gian ngắn thôi thì ông bị cắt tuốt tuồn
tuột, bị bât giam và kết tội nặng hơn nhiều. Và nếu ông phạm tội tham
nhũng như cáo trạng đã đưa ra thì sao không kết tội luôn. Có nghĩa là
khoảng kết tội trước và kết tội sau hoàn toàn là khác nhau một trời một
vực và đầy nghi vấn.
Chắc
chắn chàng Đinh sẽ bị nạn đố kỵ như không đố kỵ, ghen ghét không ra
ghen ghét của tập thể đoàn kết ở bất cứ chỗ làm nào. Ngu bị ghét đã đành
mà khôn cũng bị ghét nhiều hơn. Sự thăng tiến mạnh mẽ, vượt mặt nhiều
kẻ thủ cựu và bất tài trong Đảng và chính quyền đã là một tuyển tập các
chiến công thì cũng là bản cáo trạng kết tội ông. Như một cái đầu máy
xe hỏa, Thăng ủi tới các cái đích mà đám đồng đội có nằm mơ cũng không
dám nghĩ. Tổng giám đốc TCT Sông Đà. Tổng giám đốc Dầu Khí VN. Bộ
trưởng Bộ GTVT, UVBCT và Bí thư Sài Gòn. Nếu không bị chặn lại thì không
biết mấy năm nữa cái đầu máy xe lửa có tên Đinh La Thăng sẽ ủi tới đâu ?
Thủ Tướng Việt Nam hay TBT Đảng CSVN ? Thế là Đinh Bí thư đã vượt rào,
cái rào của kèn cựa, ghen ghét, đố kỵ...của mênh mông đồng đội cấp trên
cấp dưới. Nên Thăng phải chết. Cái chết của một con ngựa có nước chạy
coi được giữa một tàu ngựa già nua và rên rỉ...
Có
bao nhiêu tiền đi nữa thì cũng không thể cá rằng ôg Đinh La Thăng đầu
năm 2016 sẽ đi đến ông Đinh La Thăng của đầu năm 2018. Sự khác nhau một
trời một vực, khác nhau giữa sống và chết và khác nhau là không thể so
sánh được. Cái "chết"của Đinh La Thăng sẽ phải diễn ra và cú thăng ngược
đó, dù có bất ngờ nhưng lại hoàn toàn đúng qui trình của một trại ngựa
có tổ chức...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét