Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2019

9604 - Tình đen-trắng…


Đừng nghĩ ngày nay vấn đề màu da đã thật sự biến mất khỏi xã hội Mỹ. Việc kết hôn người cùng chủng tộc từng được xem là chọn lựa tốt nhất để tránh nhiều “phiền toái”, dù tình trạng này bắt đầu giảm, đến bây giờ vẫn tiếp tục tồn tại…

tinh-den-trang


Trong nhiều năm, Toinetta Jones từng nghe mẹ dặn: “Chớ bao giờ mang một thằng da trắng về nhà nghe!”. Tất nhiên Toinetta Jones đã vâng lời và cuối cùng kết hôn với một cậu da đen mang họ Alexandria. Bây giờ, 37 tuổi, cô Toinetta Alexandria đã ly dị và sẵn sàng hò hẹn với “bất cứ ai rủ tôi ra ngoài”, bất kể màu da. “Tôi không thể ngồi lẩn thẩn mơ về một anh da đen lý tưởng mà tôi sẽ cưới” – Toinetta nói. Nhiều cô gái da màu khắp nước Mỹ cũng có quan điểm tương tự, khi họ bắt đầu nhìn lại vấn đề quan hệ hôn nhân với người khác màu da vốn từng gắn chặt vào lịch sử đậm vết tích nô lệ và phân biệt chủng tộc tại Mỹ. Tại sao ngày càng có nhiều phụ nữ màu da suy nghĩ thoáng hơn trong hôn nhân với người khác màu da? Tất cả xuất phát từ thực tế xã hội…
 Tờ Middletown Journal cho biết hiện có nhiều phụ nữ da màu đang có nguy cơ trở thành “bà cô”. Khảo sát của Trung tâm nghiên cứu kinh tế-chính trị liên hợp cho biết thêm chỉ 52% phụ nữ da đen có khả năng kết hôn trước 30 tuổi. Và vấn đề khủng hoảng đời sống hôn nhân cũng xảy ra thường xuyên trong gia đình da đen hơn so với da trắng. Tỷ lệ ly dị giữa các cặp vợ chồng da màu là 23/1000; so với 19/1000 cặp da trắng. Tổng quát, nguy cơ ly dị cao hơn và khả năng kết hôn thấp hơn là bức tranh u ám của thành phần da màu Mỹ hiện nay – theo nhà liệu pháp gia đình Audrey Chapman, tác giả quyển Getting Good Loving: Seven Ways to Find Love and Make It Last. Tình trạng này tương phản với trước kia. Năm 1963, khi Mục sư Martin Luther King đọc bài diễn văn chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc hùng hồn và đầy xúc động “Tôi có một giấc mơ”, hơn 70% cặp vợ chồng da màu Mỹ là những gia đình mẫu mực của hôn nhân hạnh phúc…
Một trong những lý do khiến các cô da màu ngày nay khó kiếm chồng là tình trạng hụt “nguồn”. Tỷ lệ thanh niên da đen nằm gỡ lịch trong tù cao hơn số thanh niên da màu ngồi giảng đường đại học. Trong khi đó, những cậu da đen “ngon lành” lại có khuynh hướng hò hẹn với các cô da trắng. Nói cách khác, thanh niên da màu có nguy cơ cao gấp gần bảy lần ngồi tù và gấp hai lần thất nghiệp – so với thanh niên da trắng. Thế là “luật sinh tồn” đã khiến các cô da màu phải vượt rào phá lệ để kết hôn với người da trắng. Tạp chí Cornerstone cho biết thêm, năm 1970, chỉ 1.5/1000 cuộc hôn nhân tại Mỹ là giữa người khác màu da. Năm 1972, 39% người da trắng thậm chí nói rằng hôn nhân khác màu da nên bị xem là bất hợp pháp!

tinh-den-trang1Serena Williams và anh chồng da trắng bô trai Alexis Ohanian (Vogue)

Năm 1980, 20% người da đen cho rằng hôn nhân khác màu da nên bị cấm! Và đến nay, nước Mỹ vẫn còn chưa quên chuyện tình đẫm nước mắt giữa người đàn ông da trắng Richard Loving và cô vợ da đen Mildred Jeter. Trở về nhà ở Virginia sau lễ cưới, họ bất ngờ bị bắt và bị buộc chọn một trong hai: vào tù hoặc vĩnh viễn rời Virginia! Trong 9 năm kể từ khi bị bắt năm 1958, họ không mệt mỏi chiến đấu cho hạnh phúc mình và cuối cùng Tối cao pháp viện phải thừa nhận cuộc hôn nhân hợp pháp của họ! Ngày 12-6-1967 được xem là cột mốc lịch sử của “tình đen-trắng” khi hôn nhân khác màu da được hợp pháp hóa toàn nước Mỹ.
Bây giờ, các cuộc tình không phân biệt màu da tiếp tục là đề tài nóng trong nhiều tạp chí của người da màu, trên các diễn đàn mạng hoặc thậm chí trên màn bạc, như trong The Bodyguard (cặp diễn viên Kevin Costner-Whitney Houston) hoặc Something New (cặp diễn viên Sanaa Lathan và Simon Baker). Một số thống kê khác cho thấy xu hướng vợ đen-chồng trắng hoặc ngược lại chắc chắn còn tiếp tục. Số nữ sinh da đen luôn được vây kín bởi nam sinh da trắng. Thậm chí sau khi tốt nghiệp đại học, phụ nữ da đen cũng tiếp tục vật lộn với việc tìm người cùng màu da có trình độ tương đương. Sau khi lấy bằng đại học, Roslyn Holcomb muốn lập gia đình và có con ngay và cô cố tìm một anh da đen phù hợp. Mãi không được, cuối cùng Holcomb phải kết hôn với một anh da trắng. Cơ hội càng mong manh khi đàn ông da màu bây giờ chỉ thích các em da trắng tóc vàng. Cho rằng hình ảnh người vợ da trắng là thể hiện thành công trên bậc thang xã hội, họ chẳng còn thích hình ảnh một em nước da chocolate ngồi tắm nắng bên bể bơi – nhận xét của Evia Moore, người lập trang blog ủng hộ hôn nhân khác màu da.
Theo thống kê mới nhất, hiện có 11 triệu người – 1/10 các cặp vợ chồng ở Mỹ – là thuộc hôn nhân khác màu da hoặc khác chủng tộc. Tuy nhiên, nói rằng tình đen-trắng không còn là một vấn đề xã hội cũng không đúng hẳn. Ðó đây cũng còn rải rác sự kiện gây ít nhiều chấn động. Tháng 3-2017, một đàn ông da trắng đã đâm chết một đàn ông da màu tại New York sau khi tự nhận mình có “sứ mạng” ngăn chặn hôn nhân khác màu da. Tháng 8-2016 tại Olympia (Washington), Daniel Rowe (da trắng) đã lụi dao vào bụng một người da đen rồi đâm luôn cô bạn da trắng của nạn nhân.
Nhìn chung, hôn nhân giữa người da trắng với người châu Á hoặc gốc Hispanic và Latino dường như vẫn dễ được chấp nhận hơn giữa da trắng với da đen. Thống kê mới nhất cho thấy có đến 3/10 (tức 29%) đám cưới người gốc Á sống ở Mỹ là hôn phối khác màu da. Với người gốc Á sinh ở Mỹ, có đến 46% kết hôn với người khác màu da; và tỷ lệ này với người Hispanic sinh ở Mỹ là 39%. Năm 1990, có đến 63% người trưởng thành không thuộc da đen (non-black adult) nói rằng họ chống đến cùng hoặc ít nhất cũng phản đối trước việc thành viên gia đình kết hôn với người da đen. Tỷ lệ này vào năm 2015 là 14%. Ðịnh kiến đen-trắng, như vậy, có giảm nhưng vẫn tồn tại. Tình đen trắng vẫn là tình còn biên giới…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét