Thứ Tư, 23 tháng 5, 2018

2906 - Venezuela: vì lý tưởng XHCN - sẵn sàng!


Chúc mừng nhân dân Venezuela anh hùng! Đương kim Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã tiếp tục giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm 20.05, ông sẽ có thểm 6 năm nữa để duy trì nhịp độ 'cải tổ kinh tế'.

Với 67,7% người dân bầu, Tổng thống Maduro sẽ tiếp tục ‘cải tổ’ và đưa đất nước Venezuela tiến lên xã hội chủ nghĩa, trên con đường mà cố Tổng thống Chavez trước đó vạch ra.

Từng là quốc gia giàu có bậc nhất Nam Mỹ, Venezuela đang đứng trên bờ vực sụp đổ khi nền kinh tế giảm hơn 40% kể từ năm 2013, kéo theo khủng hoảng lương thực với 61% người dân được khảo sát (được công bố vào ngày 21.02 bởi ba trường ĐH nước này) thừa nhận: họ nhịn đói lên giường đi ngủ trong ba tháng qua.

Về y tế, hàng ngàn bác sĩ trốn khỏi đất nước mà bệnh viện thiếu thuốc và lương chỉ vỏn vẹn 60 USD/ tháng (tương đương 1.300.000 VNĐ). Kết quả, số người chết gia tăng. 


Sự tồi tệ của nền kinh tế và khủng hoảng xã hội được cho là do các thế lực phản động nước ngoài gây ra, và chiến thắng lần này tiếp tục chứng minh sức mạnh và đường lối cách mạng XHCN là tất yếu, không thể đảo ngược.


Venezuela: vì lý tương XHCN - sẵn sàng!
Đó là những luận điểm và tin tức phản ảnh bởi các trang tin thân thiết với chủ nghĩa xã hội. Còn những người phản đối và căm ghét một Tổng thống bất tài, một Tổng thống đã lèo lái Venezuela đi tới con đường xuống hố cả nút (XHCN) vẫn đang tìm cách giải đáp câu hỏi: tại sao trong bối cảnh đói kéo và tương lai hoàn toàn bất định, lại xuất hiện thêm ‘chiến thắng thể hiện sự ủng hộ của nhân dân’.

Thời báo New York trong bài viết ngày 20.05 đã giải đáp phần nào câu trả lời bằng tiêu đề: ‘Làm thế nào Tổng thống Venezuela giữ được sức ép của mình trong một đất nước nát bấy?’ Theo đó, Venezuela đang tan rã, lạm phát có thể đạt 13.000% trong năm nay.  Chỉ có khoảng 10% người dân mới đủ tiếp cận khả năng ăn uống, nhiều cửa hàng thực phẩm trống trơn và 1 tháng lương giờ đây cũng chỉ đủ mua ba túi gạo. Rất ít người có đủ thức ăn, và trẻ sơ sinh sắp chết đói. 

Tồi tệ đấy, nhưng không sao, ông Tổng thống ‘tài xế’ vẫn chiến thắng trong cuộc bầu cử vào ngày Chủ nhật (20.05)?

Vậy tại sao? Là ‘chính nghĩa chiến thắng’, là ‘sức mạnh của lá phiếu từ nhân dân’, là ‘sự quyến rũ chết người của lý tưởng XHCN’, hay là một giấc mơ Việt nam hiện diện tại Venezuela (giấc mơ thoát khỏi khủng hoảng của thập niên 80)?

Không! Đơn giản vì người dân không có quá nhiều sự lựa chọn, bỏ phiếu hay không thì đất nước vẫn nát, nhưng nếu bỏ phiếu, thì Tổng thống Maduro sẽ cung cấp nhỏ giọt trợ cấp, tất nhiên chưa đủ trở nên sung túc, nhưng trước hết vẫn còn có thể sống qua ngày. Điều quan trọng chính phủ nắm độc quyền phát lương thực (giống như thời bao cấp ở Việt nam phân phối lương thực – thực phẩm qua tem phiếu), nếu ai không đi bỏ phiếu, người đó sẽ bị… cắt phần. Viện trợ nhân đạo từ nước ngoài không đến tay người dân trực tiếp mà phải trải qua bàn tay Chính phủ; ngay cả đối với viện trợ y tế -bất kỳ ai nhận thuốc trợ cấp từ kiều bào nước ngoài để phát cho người dân sẽ bị Chính phủ bỏ tù.

Cái đói là ám ảnh, đói thì đầu gối phải bò, và kết quả, đói mang lại sự chiến thắng đầy huy hoàng cho Tổng thống Maduro.

Nhưng đói sẽ vẫn tiếp diễn trong thời gian sắp tới, đồng tiền ảo được phát hành được bảo nhiệm bằng những gánh dầu không thu hút người mua lắm, tỷ giá USD và đồng tiền của Venezuela ngày càng có khoảng cách lớn. Vậy 5 năm tới, Tổng thống Maduro sẽ phải làm gì?
PGS-TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh từng tuyên bố vào năm 2009: trong khi phong trào XHCN trên thế giới gặp nhiều khó khăn, thậm chí khủng hoảng và suy thoái, phong trào cách mạng nổ ra ở Venezuela giành thắng lợi tốt đẹp, cho thấy nó như một điểm sáng, một niềm hy vọng cho phong trào cách mạng CNXH khắp thế giới, mang lại cho những người cộng sản trên khắp thế giới một nguồn sinh khí mới
Trước hết, tiếp tục tăng cường lý lẽ, những khủng hoảng hiện thời là đến từ ‘âm mưu lật đổ của đế quốc Mỹ’. Một luận thuyết tuyệt vời và quá hợp lý, ‘đế quốc Mỹ’ vẫn là kẻ xấu xa, kẻ luôn tìm cách can thiệp, và nếu đân Venezuela không có đủ cơm ăn, cũng là do Mỹ chứ không phải là do tài lãnh đạo của Chính phủ Maduro yếu kém.

Tiếp theo, nhấn mạnh ‘phê và tự phê’ trong đang cầm quyền ở thủ đô Caracas; quốc hữu hóa những ngành còn sót lại – kể cả ngành sản xuất tăm hay giấy vệ sinh; bắt bỏ tù những ai dám lên tiếng phê phán Chính phủ Maduro là trống rỗng về lý luận, hay chỉ chăm chăm nhu cầu sinh hoạt dân chủ trong đảng (thay vì cải cách chính trị, kinh tế theo hướng đi lên).

'Đất nước sẽ tiến lên thành nước CH XHCN, không ai và không điều gì có thể ngăn cản việc đó', sự khủng hoảng hiện tại là tạm thời; nếu có sai sót thì sẵn sàng tái khẳng định ‘Chính phủ do dân bầu, dân quyết sai thì dân chịu chứ đổ lỗi tại ai’.

Kiên định XHCN chính là kiên định trước nạn đói của người dân. Tất cả vì lý tưởng XHCN - sẵn sàng!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét