Vào ngày này năm 1916, Tổng Tư lệnh
Quân đội Anh, Sir Douglas Haig, đã ra lệnh ngừng hoạt động tiến công gần sông
Somme ở tây bắc nước Pháp, kết thúc Trận Somme sau hơn bốn tháng xung đột đẫm
máu.
Với việc Pháp rơi vào vòng vây tại
Verdun kể từ tháng 02, trận Somme là nỗ lực đã được lên kế hoạch lâu dài của
Haig nhằm tạo ra một cuộc đột phá cho phe Hiệp ước trên mặt trận phía Tây. Sau
một tuần bắn phá bằng pháo binh, cuộc tấn công đã chính thức bắt đầu vào sáng
ngày 01/07/1916, khi binh lính từ 11 sư đoàn Anh xuất hiện từ các chiến hào của
họ gần sông Somme ở tây bắc nước Pháp và hành quân về phía chiến tuyến với quân
Đức.
Bước tiến này ban đầu là một thảm
hoạ, vì sáu sư đoàn Đức đã đối đầu với quân Anh bằng những chiếc súng máy, giết
chết hoặc làm bị thương khoảng 60.000 người chỉ trong ngày đầu tiên, đó là con
số thương vong nặng nề nhất trong lịch sử quân đội Anh đến thời điểm đó. Có nhiều
lý do khác nhau cho thất bại của cuộc tiến quân này: thiếu hụt yếu tố bất ngờ về
thời điểm tấn công, sự thiếu năng lực của Haig và các chỉ huy người Anh, cụ thể
hơn là sự thất bại của họ trong việc nhận thức rằng người Đức có thể xây dựng
các đường hào đủ sâu để che chắn các vũ khí hạng nặng và sau đó đưa chúng lên mặt
đất vận hành rất nhanh sau khi tấn công pháo binh kết thúc – và sự chuẩn bị kém
cỏi của pháo binh Anh, điều khiến cho bộ binh phải trả một cái giá rất đắt.
Trong suốt bốn tháng rưỡi tiếp
theo và sau không dưới 90 đợt tấn công, quân Hiệp Ước cuối cùng chỉ có thể tiến
sâu vào sáu dặm trong khu vực Somme, với cái giá là 146.000 binh sĩ thiệt mạng
và hơn 200.000 người bị thương. Ngày 18/11/1916, Haig cuối cùng đã kêu gọi dừng
tấn công, nhấn mạnh trong tuyên bố chính thức của ông từ tiền tuyến trong tháng
12 năm đó rằng chiến dịch Somme đã đạt được mục tiêu. “Verdun đã được giải
phóng; các lực lượng chính của Đức đã bị kiềm chân ở mặt trận phía Tây; và sức
mạnh của kẻ thù đã bị hao mòn đáng kể. Chỉ một trong ba kết quả này cũng đủ để
biện minh cho trận đánh ở Somme.”
Mặc cho đánh giá tích cực của chỉ
huy, Trận Somme vẫn sẽ là một trong những chiến dịch gây nhiều tranh cãi nhất
trong Thế chiến I. Sau khi chiến tranh kết thúc, Thủ tướng Anh David Lloyd
George, một kẻ thù của Haig, đã lên án ông một cách mạnh mẽ: “Hơn 400.000 người
đàn ông của chúng ta rơi vào cuộc chiến khốc liệt này và các sĩ quan trẻ của
chúng ta đã bị giết chết một cách kinh hoàng … Nếu người Đức không ngu xuẩn tới
mức khó tin khi khơi mào cuộc cãi vã với Mỹ và đưa những người hùng mạnh này
vào cuộc chiến chống lại họ, cũng như việc loại trừ thành công một kẻ thù mạnh
mẽ khác – người Nga – thì Somme sẽ không cứu vãn nổi chúng ta khỏi sự bế tắc
không lối thoát.”
Nguồn: Battle of the Somme ends, History.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét