Chuyện
xảy ra ở Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, trong một lớp 8 ở một trường
trung học cơ sở- trường cấp 2 Đất Đỏ huyện Đất Đỏ. Em Th., vì động đến
quỹ của lớp rồi bị nhà trường mời phụ huynh lên làm việc, xấu hổ nên đã
uống thuốc tự vẫn. Cái chết của em Th. báo động khủng hoảng trong nhà
trường Việt Nam mà nguyên nhân chính yếu là do quy chế.
Ngày
10 tháng 10 năm 2017, giáo viên chủ nhiệm lớp 8A1 nhận được báo tin mất
quỹ lớp. Người bị quy đã lấy là em Tr.Th.H.Th kể trên. Số tiền khoảng 1
triệu đồng. Liền sau đó, cô hiệu trưởng yêu cầu em Th lên làm việc và
tường trình, rồi cho mời phụ huynh em lên. Chúng ta đều biết là ở Việt
Nam, sau khi phụ huynh bị nhà trường kêu lên nói về tật xấu của đứa con
thì ngay sau đó về nhà họ sẽ la mắng và đánh đập đứa con của mình. Em
Th., trước một áp lực như vậy từ bạn bè, nhà trường và gia đình, đã tự
tử.
Hiệu trưởng trường THCS Đất Đỏ trình bày vụ việc của em Th. |
Chúng
ta đặt vấn đề: nếu không có cái gọi là quỹ lớp đó, hoặc cái quỹ lớp đó
phải là do giáo viên đứng ra thu chứ không phải là do học sinh tiêu biểu
đứng ra thu, thì có xảy ra chuyện mất không, và nếu không xảy ra chuyện
mất thì em giữ tiền và em trộm tiền có tự tử không? Rõ ràng, nếu xóa sổ
các loại quỹ linh tinh, đồng thời không cho phép học sinh đứng ra đại
diện thu tiền của cho số học sinh còn lại trong lớp, đã chẳng xảy ra
trường hợp thương tâm như vậy.
Độ
tuổi lớp 8, các em học sinh chỉ mới khoảng 13 tuổi, còn quá bé dại để
giữ một số tiền mình chưa kiếm ra, và khi mất rồi thì em giữ tiền cho
lớp cũng không đủ bình tĩnh, mà em lỡ dại trộm số tiền thì cũng chưa đủ
năng lực hành vi dân sự. Đến năm 18 tuổi, nghĩa là 5 năm sau đó, các em
mới là công dân và phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Bao nhiêu
năm qua, mọi nhà trường ở Việt Nam đều sinh ra các loại quỹ. Lãnh đạo
trường và giáo viên chủ nhiệm thừa “khôn lanh” để không đứng tên mình
thu loại quỹ đó, mà giao cho học sinh nào đó trong lớp, tức là đá quả
bóng trách nhiệm cho người nhỏ hơn. Người nhỏ đó chưa có kinh nghiệm
trong cuộc sống, được khen cho vài câu thì lấy hết sức ra để làm việc mà
em không biết thuộc về mình. Nói thẳng ra, trách nhiệm thu và giữ tiền
thuộc về người lớn, và mọi khoản thu chi cần có hóa đơn. Người lớn, là
những người tốt nghiệp đại học- cao đẳng trường sư phạm ra, biết vậy mà
vẫn làm như vậy.
Vụ
việc được lan ra khắp nước đầu tháng 11 này. Tất nhiên, nhà trường và
giáo viên chủ nhiệm không phải trực tiếp giết người. Họ muốn đổ tội cho
em Th, còn họ chỉ là lỗi vô ý. Trong mọi tình huống, em Th chỉ là trẻ em
13 tuổi , chưa đúng bao giờ nên chẳng bao giờ sai. Dù làm rõ em Th. kể
trên ăn trộm số tiền hay là em bị ép để nhận tội trộm số tiền cho một
người khác, có bao giờ nhà trường và giáo viên chủ nhiệm biết được rằng
đó không phải là tự tử mà là giết người?
Cô
giáo tạo ra tình huống, bắt học sinh thu tiền hộ, tức là tạo ra hoàn
cảnh cho học sinh vấp phạm, dẫn đến một mạng người. Một tình huống dẫn
đến một mạng người thì kẻ tạo ra tình huống đó mắc lỗi giết người.
Đây
không phải là trường hợp duy nhất, có nhiều em giữ quỹ lớp đã tự tử vì
tiền quỹ đó lý do nào đó mà mất. Để không có thêm em nào tự tử, chỉ còn
cách là hủy bỏ thứ gọi là quỹ lớp, hoặc nếu muốn duy trì thì giáo viên
chủ nhiệm tự đi mà thu, đừng sai bảo học sinh thu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét