Chủ Nhật, 7 tháng 1, 2018

149 - Trước vành móng ngựa

Tư Thẳng
 ·
Ngày 8 Tháng 1, ba tòa quan lớn cộng sản mở phiên xử đầu tiên Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh hai cán bộ cao cấp đã được đảng cộng sản dạy dỗ hai điều duy nhất là “cố ý làm trái” và “tham ô tài sản công” khi được giao phó chức vụ lãnh đạo. Xử một ủy viên Bộ chính trị lần này cũng có “đổi mới” cho phù hợp với tư duy thượng tôn pháp luật chí công vô tư của đảng. Theo báo chí quốc doanh thì cái sự mới đó nó nằm ở chỗ phòng xử “không có vành móng ngựa”, các bị cáo có chỗ ngồi riêng, luật sư được ngồi ngang hàng với bên Công tố, tức đại diên Viện Kiểm sát.

Theo báo Người Việt cũng có một chi tiết khá lý thú là ngày 5/1, mẹ ruột ông Trịnh Xuân Thanh đến nộp 2 tỷ đồng (gần $88,000) tại Cục Thi Hành Án Dân Sự thành phố Hà Nội nhằm “khắc phục hậu quả”. Hậu quả gây ra thì nhiều lắm nhưng với 88 ngàn đô nhả ra cũng chứng minh được lòng thành của Tổng Giám đốc PVC, mặt khác cũng tràn trề hy vọng thoát khỏi cảnh đứng dưới giá treo cổ hay nằm cứng đơ trên ghế tiêm thuốc độc.

Nhân đây cũng chép lại trong bài viết của tác giả Xuân Ba “Chuyện với người cha của Trịnh Xuân Thanh” trên báo Tiền Phong tháng 9/2016 có tiết lộ vài chi tiết về gia cảnh Trịnh Xuân Thanh. Thanh là con trai ông Trịnh Xuân Giới từng giữ chức phó ban Dân Vận Trung ương Đảng. Ông Giới có người anh ruột cùng cha khác mẹ di cư vào Nam từ năm 1954 là cụ Trịnh Xuân Ngạn, trước 1975 là Chánh án Tối Cao Pháp Viện VNCH. Hai người có gặp nhau ngắn ngủi khi cụ Ngạn “học tập cải tạo” ngoài Bắc. Cụ Ngạn lại có một người con trai là nhà thiên văn học danh tiếng người Pháp gốc Việt Trịnh Xuân Thuận. Do sự can thiệp của Pháp, chánh án Ngạn cha của GSTS Trịnh Xuân Thuận được đặc cách “tha ra khỏi trại” và xuất cảnh đi Pháp, không rõ năm nào.

Tựa của status này là “Trước vành móng ngựa” thấy vô duyên bỏ mẹ. Hôm nay có “móng ngựa” đâu mà xét với xử? Thôi, xử nó theo luật rừng trong rừng luật vậy...

Image may contain: indoor
(Nguồn ảnh: Báo Pháp Luật TPHCM)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét