Trúc Giang
Nhận xét về huấn luyện viên Park Hang-seo, bầu Đức nói: “Chuyên môn của ông ấy thì ai cũng biết rồi. Tôi chỉ nói rằng ông ấy là người rất tốt, phúc hậu và luôn làm việc bằng chính danh dự của mình”. Thế thì danh dự của một chính khách là đảng viên cộng sản ở Việt Nam có được coi trọng? Vị chính khách mà người viết muốn nói đến chính là đương kim thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Nhận xét về huấn luyện viên Park Hang-seo, bầu Đức nói: “Chuyên môn của ông ấy thì ai cũng biết rồi. Tôi chỉ nói rằng ông ấy là người rất tốt, phúc hậu và luôn làm việc bằng chính danh dự của mình”. Thế thì danh dự của một chính khách là đảng viên cộng sản ở Việt Nam có được coi trọng? Vị chính khách mà người viết muốn nói đến chính là đương kim thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Hôm 20-12, báo chí đồng loạt đưa tin bằng Quyết định 1758/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã bổ nhiệm ông Đỗ Ngọc Huỳnh, Vụ trưởng Vụ Thư ký - Biên tập, Văn phòng Chính phủ, giữ chức Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ. Ông Đỗ Ngọc Huỳnh đảm nhiệm chức vụ Thư ký Thủ tướng Chính phủ, Vụ trưởng Vụ Thư ký - Biên tập từ năm 2015. Với quyết định bổ nhiệm này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có 3 trợ lý, ngoài ông Đỗ Ngọc Huỳnh, còn các ông Bùi Huy Hùng, Cao Xuân Thành và 2 thư ký là các ông Cấn Đình Tài và Nguyễn Hoàng Anh.
![]() |
| Thủ tướng: Đưa tinh thần Park Hang-seo vào công nghiệp hỗ trợ Việt |
Câu hỏi đặt ra là suốt thời gian vừa qua, trên cương vị chính khách đứng đầu nội các, vì sao ông Nguyễn Xuân Phúc đã có quá nhiều phát ngôn nặng tính hài hước, hơn là sự nghiêm chỉnh của một thủ tướng?. Phải chăng ngài thủ tướng vốn có tính thích đùa, nên sẳn sàng bởn cợt luôn chính danh dự của mình? Hay đây là lỗi của thư ký Cấn Đình Tài và Nguyễn Hoàng Anh trong soạn diễn văn cho ông Nguyễn Xuân Phúc?
Tại Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ diễn ra hôm 19-12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt câu hỏi với hội nghị: “Phải có tầm nhìn bố trí đội hình, dành nguồn lực, thể lực, trí lực... để ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam đạt thành công như ông Park Hang-seo đã góp phần đưa bóng đá Việt Nam tiến lên. Tinh thần thể thao hay bóng đá cũng truyền vào kinh tế thì mới thành công được. Các bộ, ngành địa phương, doanh nghiệp có làm được theo tinh thần đó không?”. [http://bit.ly/2GueNRV]
Nhiều biên tập viên báo chí chuyên trách kinh tế đã ngại rằng đây có thể là nếp nghĩ bắt đầu ‘tự diễn biến’ của Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Sở dĩ gọi là ‘tự diễn biến’, vì bắt chước theo kiểu bông lơn như ông Nguyễn Xuân Phúc, nền kinh tế thị trường mà cả thế giới quen thuộc, được ông Tổng Bí thư đảng cộng sản thêm ít gia vị “định hướng xã hội chủ nghĩa” phải nói quá tuyệt vời. Giờ thử cố tưởng tượng, hình dung “món này” trở thành đặc sản gì, khi sắp tới đây còn nêm thêm gia vị “tinh thần Park Hang-seo”?.
Các nhà báo thể thao lại cho rằng sở dĩ ông Thủ tướng mạnh miệng rao giảng như vậy, vì ông quên mất rằng giải AFF Cup 2018 có số tiền thưởng cho nhà vô địch là 300.000 USD, hơn 6 tỷ VNĐ; thế nhưng số tiền bỏ ra để đầu tư cho đội tuyển một mùa giải thôi đã tốn gấp vài chục lần so số tiền giải thưởng thu về. Hơn nữa, ông huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam, vì là chuyên gia đến từ xứ Hàn tư bản nên ông đâu phải chịu sự chỉ đạo, hay định hướng của bất kỳ cấp trên nào nữa.
Danh dự của ông Park Hang-seo là danh dự của một huấn luyện viên chuyên nghiệp. Điều này khác hẳn với khả năng quản trị quốc gia của chính khách Việt Nam là không cần chứng minh về tính chuyên nghiệp, mà chỉ cần sự gật đầu tin tưởng từ người đứng đầu đảng cộng sản.
Có lẽ vì tự tin (hay ỷ y?) được lòng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc còn hồn nhiên nhấn mạnh rằng: “Kinh tế phải làm sao thành công giống như đội tuyển bóng đá Việt Nam. Người Hàn Quốc, Nhật Bản có ý chí lớn phát triển đất nước, chúng ta phải học tập họ. Phải đưa tinh thần thể thao như thành công của đội tuyển Việt Nam vào công nghiệp hỗ trợ, phát triển kinh tế, còn nếu cứ bình bình thì khó thành công. Cần tinh thần làm việc có tầm chiến lược như huấn luyện viên Park Hang-seo đưa đội tuyển Việt Nam giành ngôi vô địch AFF Suzuki cup 2018, để ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam vươn lên và thành công” [http://bit.ly/2LsWECV].
Với cách phát biểu nói trên, cánh biên tập viên kinh tế lẫn thể thao đều chung nhận định việc ông Phúc đã lấy râu ông để cắm cằm bà. Nhật và Hàn có nền kinh tế sở dĩ tăng trưởng mạnh đều không hề dựa trên tinh thần thể thao. Họ phát triển vì họ có sự cạnh tranh trong quản trị quốc gia. Họ chấp nhận một xã hội đa nguyên, đa đảng, thúc đẩy mọi hệ tư tưởng để bẩy nền kinh tế trong đổ nát thành những ngọn tháp cao…
Và nếu một chính khách luôn làm việc bằng chính danh dự của mình, thì có lẽ sẽ tiết chế được cảm xúc, tránh những phát biểu bông lơn như vừa qua của ngài Thủ tướng, khiến công chúng cứ phải hoài nghi về cái gọi là danh dự của người cộng sản…

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét