Thứ Hai, 24 tháng 12, 2018

8102 - Khoán thuế với người bán hàng rong, xe ôm: khi người nghèo bị bóc lột đến cùng cực!

Sau ghi nhận được đăng tải trên trang Việt Nam Thời Báo [http://www.vietnamthoibao.org/2018/12/vntb-xe-om-quan-coc-via-he-se-phai-ong.html], theo yêu cầu của độc giả, nhóm PV VNTB tiếp tục trực tiếp ghi các phản hồi của người dân lao động về đề xuất khoán thuế với người bán hàng rong, xe ôm mà Tổng cục Thuế có công văn yêu cầu các cục thuế địa phương thực hiện trong năm 2019.

* Ông Huỳnh Nghĩa, khiếm thị, bán rong chổi ở khu chợ Tân Thới Hiệp, quận 12, Sài Gòn: Hổm rày anh em tụi tui có nghe nói sắp tới bán hàng rong sẽ bị ông nhà nước bắt oánh thuế. Phận đui mù, tụ lại với nhau để bó chổi đi bán dạo, lời lóm chủ yếu nhờ vào sự thương tình, lòng từ tâm của cô bác.

Nay bắt tụi tui phải nộp thuế thì cũng đành chịu, chỉ mong mức thuế có ấn xuống thì cũng lưu tâm dùm số tiền mà cô bác thương tình cho thêm tụi tui. Nhờ nhà báo lên tiếng xin đừng có tính thuế khoản tiền từ tâm này, tội nghiệp lắm. Bọn tui đui mù nhưng tin trời cao có mắt đó mấy chú nhà báo! Cảm ơn mấy cô, chú nhà báo nhiều.

Ảnh minh họa.
* Ông Nguyễn Văn Thế, chạy xe ôm khu vực chợ Cầu, quận Gò Vấp, Sài Gòn: Bọn tui già yếu rồi lẽ ra ở nhà nghỉ ngơi, nhưng vì chén cơm phụ với con cháu nên mới ra đây để kiếm vài cuốc xe. Mấy ông thuế vụ có lâm vào cảnh nghèo khó, chạy ăn từng bữa đâu mà biết nên khoán thuế bao nhiêu đồng đối với bọn già xe ôm?

Chở khách, nhiều người nói thuế đánh là vì sự công bằng, nên nghe đâu bên Mỹ cứ mỗi cuối năm, người nghèo còn được cho thêm tiền vì sở hụi cả năm thiếu hụt không đủ sống. Việt Nam mình mà giờ cũng làm vậy thì bọn tui rũ nhau đi đóng liền. Chứ ai đời mấy ông quan chức thì phủ phê, chẳng thấy làm từ thiện đồng cắc nào, giờ còn ráng bòn rút bọn già nghèo này nữa… 

* Bà Út Thủy, bán vé số khu cầu vượt Quang Trung, giáp ranh hai quận 12 và Gò Vấp: Nếu bắt tui đóng thuế thì tui đành đóng cho yên thân. Vì ngoài chuyện vé số, thú thiệt với nhà báo, tui còn làm thêm nghề ghi đề. Chắc mấy ổng không bắt tui đóng thuế cái nghề này…

* Bà Tư Quang, bán bánh mì khu vực cầu Nhị Xuân, Hóc Môn, Sài Gòn: Xe bánh mì thịt heo quay của tui chỉ bán mấy tiếng đồng hồ cho học trò ở đây thôi. Ngày nào đắt lắm thì bán hết 50 ổ. Mấy ngày học trò nghỉ, coi như ế. Sáng mà gặp mưa, học trò cũng ít khi ghé mua bánh mì. Vậy là ế. Chưa kể người già như tui ở tiết trời lạnh giác sáng sớm như hổm rày, thường bị nhức mình mẩy, nhiều khi phải nghỉ bán vì không đẩy xe bánh mì từ nhà ra đó nỗi. Chẳng biết mấy ông thuế có hiểu, và sẽ tính thế nào về chuyện lời lóm mà ấn mức thuế khoán kiểu hụi chết cho tui?

* Bà Nguyễn Thị Cúc, bán cà phê khu vực cầu Trắng, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, Sài Gòn: Tôi từng là tiểu thương bán thịt heo trong sạp. Doanh số bán của tiểu thương chợ dễ xác định. Vậy mà khi khoán thuế đã hên xui, không công bằng, vì nghề này còn liên quan vía mua may bán đắt của bạn hàng.

Ai cũng biết hưng thịnh nghề bán thịt heo ngắn ngủi giống như nghề đồ tể. Giờ tôi phải lây lất mưu sinh bán cà phê, nước ngọt ngay tại nhà trọ cho bà con chòm xóm. Họ ghi sổ là chuyện thường tình. Mấy ông thuế sẽ tính mức nào để khoán thuế cho tôi đây?

Nếu nói nguyên tắc thuế là công bằng, vậy thì nên có cách thu nào khác so chuyện ấn định mức cố định gọi là khoán thuế. Xin đừng để người lao động như chúng tôi nghĩ rằng nhà nước này chỉ biết nhăm nhe thu từng đồng bạc cắc… Mấy ông quan cao ở Bộ Tài chính ngồi xa xôi dân tình quá, nên đâu biết rằng cứ mỗi lần năm hết tết đến như lúc này, người dân phải biết bao nhiêu khoản tiền phải lo toan, chạy vạy cho thanh toán nợ nần.

Làm ơn đừng ngồi đó mà tìm mọi cách để bóc lột tận xương tủy người nghèo chúng tôi. Tức nước ắt vỡ bờ. Đúng là mấy chục năm trước vì là thân phận người vợ có chồng là sĩ quan đi học tập cải tạo nên chúng tôi nhẫn nhịn. Nhưng con giun xéo lắm cùng oằn. Có nói tôi là phản động, tôi cũng chịu… Oán than của người dân nghèo chúng tôi chắc chắn sẽ là nghiệp chướng dành cho mấy ông quan chỉ biết đục khoét sức dân.

* Ông Trương Ngọc Hiệp, Chi cục phó Chi cục Thuế quận Bình Thạnh, Sài Gòn: Lâu nay với các cá nhân, hộ kinh doanh chưa đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế mời họ đến hướng dẫn làm thủ tục đăng ký kinh doanh. Thủ tục rất đơn giản, nếu khó khăn gì cơ quan thuế sẵn sàng hỗ trợ. Họ chỉ cần mang theo chứng minh nhân dân, hộ khẩu phô tô có công chứng đến phòng kinh tế quận làm thủ tục đăng ký kinh doanh, sau ba ngày sẽ được cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh. Sau đó, cơ quan thuế sẽ làm thủ tục đăng ký mã số thuế trong ngày. Khi cá nhân, hộ kinh doanh đã đăng ký kinh doanh rồi thì dựa trên thông tin kê khai của họ, cơ quan thuế sẽ đưa ra mức thuế khoán.

Về nguyên tắc, những hộ kinh doanh như hàng rong, xe ôm dù không kinh doanh thường xuyên cũng đều thuộc đối tượng quản lý của ngành thuế. Tuy nhiên, những đối tượng này khá đông, kinh doanh không ổn định về địa điểm, thời gian kinh doanh cũng không liên tục…, nên thiệt tình cũng chưa biết sẽ triển khai tính thuế, khoán thuế với họ ra sao.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét