Thứ Ba, 19 tháng 2, 2019

9170 - Vạch mặt những kẻ cung cấp “thuốc phiện” cho nhân dân



Tết này tôi cũng đi chùa, nhưng tôi lựa những chùa nghèo ít khách tới viếng để vào, vì ở đó tôi cảm thấy lòng mình bình yên hơn là những nơi tấp nập người tới khói hương. Hơn nữa, chùa nghèo thường là những chùa thuộc … Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. An ninh vẫn hay canh gác, đe dọa những Phật tử đi chùa để không còn ai dám tới những chùa đó nữa. Đó là lý do khiến các chùa đó … nghèo.
Làm ác mà đòi “cúng sao giải hạn”?
Nhìn ảnh báo chí đưa tin người dân lũ lượt kéo nhau đi viếng chùa để cúng sao giải hạn, ta thấy nhận thức của nhiều người về Phật giáo ngày càng lệch lạc. Nếu đã nhận thức được luật nhân quả mà Phật nêu ra là một quy luật của vũ trụ, nếu một người tiếp tục có tâm ác, làm ác thì dù có cúng sao giải hạn cũng không bao giờ tránh được nghiệp báo. Vậy thì cúng sao giải hạn có ích gì? Tại sao không giải cái tâm “tham, sân si” của mình trước?
Tôi có một anh bạn là tù chính trị, trong thời gian ở tù cũng có dịp tiếp xúc với giới “đại gia”. Họ giàu có như vậy nhưng nhận thức về vấn đề tâm linh rất kém. Họ thắc mắc tại sao họ đi chùa lễ Phật thường xuyên, luôn cúng ngày 2 và 16 âm lịch hàng tháng, đi đâu làm gì cũng có thầy bói hướng dẫn nên làm vào ngày nào, giờ nào, hướng nào, còn cúng sao giải hạn thì thường xuyên, vậy mà cuối cùng họ vẫn phải ngồi tù?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét