Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2019

13788 - Charlie Cole, nhiếp ảnh gia chụp bức hình lịch sử ở Thiên An Môn, qua đời



Bốn nhiếp ảnh gia trở nên nổi tiếng nhờ các bức hình về "Tank Man" chụp ở Thiên An Môn năm 1989. Bức hình trên do ông Jeff Widener chụp. (Hình: AP)



BALI, Indonesia (NV) – Phóng viên ảnh người Mỹ, ông Charlie Cole, người có sự nghiệp gắn liền với bức hình lịch sử “Tank Man,” về người đàn ông vô danh Trung Quốc đứng đối đầu với bốn chiến xa, mà ông chụp được trong vụ chính quyền Bắc Kinh thảm sát người tranh đấu ở Thiên An Môn năm 1989, đã qua đời tại đảo Bali tuần qua.
Theo bản tin của tờ South China Morning Post hôm Thứ Năm, 12 Tháng Chín, ông Cole, năm nay 64 tuổi, cư dân ở đảo Bali, Indonesia, từ hơn 15 năm qua, là một trong bốn nhiếp ảnh gia chụp các tấm hình có nội dung giống nhau về cảnh tượng nêu trên.
Ông Cole dùng máy có ống kính chụp xa để ghi lại khoảng khắc lịch sử đó, từ ban công của khách sạn Beijing Hotel, cùng với mấy phóng viên ảnh khác.
Tuy nhiên, giới báo chí cho rằng bố cục chặt chẽ của bức ảnh ông chụp đã giúp ông đoạt giải thưởng World Press Photo of the Year năm 1989.
Ông Cole về sau hồi tưởng lại việc nhìn thấy người đàn ông mặc áo sơ mi trắng bước ra giữa con đường Changan trong lúc chiến xa quân đội Trung Quốc tiến tới.
“Tôi cứ liên tục bấm máy vì tôi nghĩ rằng ông này chắc chết. Nhưng tôi ngạc nhiên vô cùng khi thấy chiếc xe tăng đi đầu ngừng lại, rồi sau đó đoàn xe tăng tìm cách lách ngang qua người này,” ông được trích lời kể.
Sau cùng, các nhân viên công an chạy ra túm lấy người này đưa đi mất dạng. Cho tới ngày nay, không ai biết người đàn ông đó là ai và số phận của ông ta ra sao.
Tấm hình này cũng thường bị chặn trên mạng Internet ở Trung Quốc.

Ông Charlie Cole (phải) lúc làm việc tại Nam Hàn trong cuộc bầu cử tự do đầu tiên ở nước này năm 1987. (Hình: Kim Newton)

Ông Cole cũng nói rằng chính hành động của người đàn ông đó tạo giá trị cho bức hình. Ông chỉ là người ghi lại, cùng mấy nhiếp ảnh gia khác, và ông cảm thấy mình vinh dự có được cơ hội đó.
Sau khi chụp hình, ông Cole lo ngại là công an sẽ đến tịch thu. Do vậy, ông bỏ cuộn phim vào trong ống nhựa, quấn trong bao plastic và cột vào dây giật nước bồn cầu trong phòng khách sạn.
Khi công an tới nơi, họ tìm thấy máy hình của ông Cole, mở toang máy để phá hỏng cuộn phim, nghĩ rằng đã giải quyết xong “vấn đề” – như ông Cole đã dự đoán.
Cuộn phim sau đó được lấy ra khỏi chỗ giấu, rửa tại văn phòng của hãng thông tấn AP và chuyển đến cho Newsweek, tạp chí mà ông cộng tác, vừa kịp giờ lên khuôn.
Ông Cole nói ông lấy làm tiếc là chỉ riêng tấm hình “Tank Man” của ông được coi là biểu tượng cho thảm kịch Thiên An Môn, cũng như bức hình chụp cảnh di tản trên sân thượng một tòa nhà ở Sài Gòn của phóng viên ảnh Hòa Lan, ông Hugh van Es, trở thành hình ảnh của việc kết thúc của cuộc chiến Việt Nam năm 1975.
Các bạn bè của ông nói rằng ông Cole không hề khoe khoang về giải thưởng, vì theo ông, việc này che mờ nỗ lực cũng như các rủi ro mà các nhiếp ảnh gia khác phải chấp nhận khi hành nghề tại Thiên An Môn trong hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm vào lúc đó. (V.Giang)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét