Otto Warmbier được chuyển từ máy
bay vận tải y khoa sang một xe cấp cứu đang chờ sẵn ở Sân bay Lunken ở thành phố
Cincinnati, bang Ohio, ngày 13 tháng 6, 2017.
Cái chết của một sinh viên 22 tuổi
người Mỹ hôm thứ Hai có thể làm lu mờ, nếu không phải là dập tắt, bất cứ triển
vọng nào về một mối quan hệ bớt thù địch hơn giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên, theo
các nhà phân tích.
Otto Warmbier, bị Bắc Triều Tiên
giam cầm hơn một năm sau khi bị cáo buộc trộm một biểu ngữ tuyên truyền, qua đời
hôm thứ Hai ở thành phố Cincinnati, bang Ohio, sau khi được trả về Mỹ vào tuần
trước trong tình trạng hôn mê. Gia đình của anh quy trách Bình Nhưỡng “ngược
đãi tàn tệ, tra tấn” dẫn tới cái chết của Warmbier.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ
Ba lên án sự đối đãi của Bình Nhưỡng với Warmbier là “nỗi ô nhục” và nói rằng
chính phủ Mỹ lẽ ra đã phải tìm cách để anh được phóng thích sớm hơn. Các quan
chức Mỹ hôm thứ Ba cho hay chính quyền Trump đang cân nhắc một lệnh cấm công
dân Mỹ du hành đến quốc gia cộng sản này.
Tòa Bạch Ốc đã lặng lẽ hối thúc Bắc
Triều Tiên phóng thích tất cả các con tin người Mỹ hiện đang bị nước này cầm giữ
như bước đầu tiên tiến tới mối quan hệ song phương tốt hơn, và Tổng thống Trump
đôi lúc cũng đã công khai bày tỏ sự sẵn lòng đối thoại với lãnh tụ Bắc Triều
Tiên Kim Jong Un về tham vọng của Bình Nhưỡng theo đuổi vũ khí hạt nhân và thử
phi đạn có khả năng tấn công nước Mỹ.
“Tôi tin rằng chuyện này sẽ làm
thụt lùi bất kỳ cuộc thảo luận nghiêm túc nào về một cuộc đối thoại ngoại giao
cho tới khi chuyện này được làm sáng tỏ,” cựu Thống đốc bang New Mexico, một
chuyên gia về Bắc Triều Tiên từng giúp phóng thích những người Mỹ bị giam cầm ở
đó, nói với báo The New York Times về cái chết của Warmbier. “Tôi nghĩ mục tiêu
đầu tiên phải là đưa ba người Mỹ kia ra, và tìm kiếm một lời giải thích đầy đủ
về chuyện gì đã xảy ra với Otto Warmbier.”
Jae H. Ku, giám đốc Viện Mỹ-Triều
Tiên tại Trường Nghiên cứu Quốc tế Cao cấp Johns Hopkins đồng ý rằng những bước
đi tiến tới ngoại giao sẽ bị trì hoãn. “Tôi nghĩ nó sẽ bị chậm lại. Sẽ có rất
nhiều sự phẫn nộ và bày tỏ bất bình,” ông nói với tờ Times.
Cái chết của Warmbier “không thể
nào chấp nhận được thậm chí xét theo chính chuẩn mực của Bắc Triều Tiên,” John
Delury, chuyên gia Châu Á tại Đại học Yonsei ở Hàn Quốc, được AP dẫn lời nói.
“Việc này đáng nhận được một sự đáp trả mạnh mẽ. Chính phủ Mỹ không nên giơ tay
xin chịu và nói, ‘Bắc Triều Tiên là vậy đó.’ Mà phải làm theo một cách khôn
ngoan để Bắc Triều Tiên chịu trách nhiệm dù ít ỏi.”
Sự phẫn nộ ở Mỹ về cái chết của
Warmbier gợi nhớ tới cảm xúc mãnh liệt sau vụ tấn công vũ khí hóa học ở Syria
làm nhiều trẻ em thiệt mạng, khiến ông Trump hạ lệnh bắn phi đạn hành trình vào
cơ sở quân sự của chế độ Bashar al-Assad. Tuy nhiên, việc thả bom xuống Bắc Triều
Tiên – một lựa chọn mà chính quyền Trump nói vẫn còn trên bàn thảo luận – liều
lĩnh tới mức nhiều nhà phân tích xem nó là không khả thi.
Chính vì thế, dù vụ việc này có
thể kinh hoàng như vậy, song chính quyền Trump khó có thể để nó phá hỏng đà tiến
tới đối thoại mà họ đã xây dựng trong những tháng gần đây. Một số nhà phân tích
nói chuyến đi của đặc sứ Joseph Yun tới Bắc Triều Tiên là thành quả đầu tiên của
những nỗ lực này và rằng Bắc Triều Tiên có thể đã phóng thích Warmbier để mở ra
không gian cho ngoại giao với Washington, dù họ dự liệu rằng tình trạng của anh
ta sẽ khơi lên nỗi tức giận ở Mỹ.
Mỹ cũng có thể tìm cách gia tăng
áp lực lên Trung Quốc, đồng minh lớn nhất của Bắc Triều Tiên, về mặt ngoại giao
và kinh tế.
Cái chết của Warmbier diễn ra vào
một thời điểm nhạy cảm về ngoại giao quốc tế xung quanh Bắc Triều Tiên. Các
quan chức cao cấp của Mỹ và Trung Quốc theo lịch trình sẽ hội kiến ở Washington
trong tuần này, và các quan chức Mỹ dự định sẽ hối thúc những người tương nhiệm
của Trung Quốc làm nhiều hơn nữa để kìm chế tham vọng theo đuổi hạt nhân của
Bình Nhưỡng.
Dù Trung Quốc ủng hộ mạnh mẽ các
cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên, cái chết của
Warmbier khó có thể thay đổi được điều đó. Tại một cuộc họp báo hàng ngày ở Bắc
Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng gọi cái chết của
Warmbier “thực sự là một bi kịch” nhưng không hề khiển trách Bắc Triều Tiên về
sự đối đãi mà nước này dành cho Warmbier.
“Nhiều phần chắc là Trung Quốc sẽ
bày tỏ lo ngại và lấy làm tiếc về vụ việc,” Thạch Nguyên Hoa, Giám đốc Trung
tâm Nghiên cứu Triều Tiên của Đại học Phục Đán ở Thượng Hải, nói với Bloomberg.
“Người ta vẫn thường hiểu lầm là Trung Quốc chịu trách nhiệm về tất cả mọi thứ
diễn ra giữa Washington và Bình Nhưỡng.”
Thời Ân Hoằng, giáo sư quan hệ quốc
tế tại Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh, nói rằng Trung Quốc sẽ không trừng phạt Bắc
Triều Tiên về một vấn đề nhân quyền. “Điều khiến Trung Quốc có những hành động
là một vụ thử phi đạn hay hạt nhân, không phải cái chết của một sinh viên Mỹ,”
ông được tờ Times dẫn lời nói.
Tổng thống Trump dường như cũng
nhận thức được giới hạn của những nỗ lực gây sức ép lên Trung Quốc. Ông viết
trên Twitter hôm thứ Ba: “Dù tôi rất coi trọng những nỗ lực của Chủ tịch Tập và
Trung Quốc giúp về chuyện Bắc Triều Tiên, mọi chuyện vẫn chưa thành công. Ít nhất
tôi biết là Trung Quốc đã cố gắng.”
Tuy nhiên, vụ việc của Warmbier lại
thu hút sự chú ý tới ba tù nhân người Mỹ khác ở Bắc Triều Tiên, những người mà
đặc sứ Joseph Yun được đến thăm khi ông đến Bình Nhưỡng.
Những người này là Tony Kim, một
giảng viên kế toán tình nguyện trong độ tuổi 50 trước đó dạy tại Đại học Khoa học
và Công nghệ Bình Nhưỡng, bị bắt hồi tháng 4 không rõ nguyên do; Kim Hak-song,
người cũng làm việc tại cùng đại học này và làm công tác nông nghiệp, bị bắt
vào đầu tháng 5 cũng không rõ nguyên do; và Kim Dong-chul, 63 tuổi, một doanh
nhân đang thọ án 10 năm tù lao động khổ sai từ tháng 4 năm 2016, vì bị buộc tội
gián điệp.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét