Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2018

6737 - Từ Nam ra Bắc: khi lãnh đạo diễn kịch chưa tới!?


Chính trị là nghệ thuật, và chính trị gia là nghệ sĩ, vì thế họ cần biết diễn. Tại Việt Nam, từng có một ông Đinh La Thăng biết cách diễn, và thu hút dư luận với tuyên bố 'Vì dân hành động, không nói nhiều'. Tuy nhiên, khi màn diễn hạ màn, thì người dân mới nhận ra BOT ‘hút máu dân’ có phần đóng góp không nhỏ từ chính ‘người đàn ông đẹp trai, phong độ, nói năng mạnh bạo’ ấy. Những người từng tin yêu ông Thăng ngớ người ra, hóa ra bấy lâu nay họ bị cuốn vào trò diễn của ông Thăng, và họ tự biến mình thành ‘lính dư luận’ theo cách hiểu của nhiều người.

Từ tin nhắn từ thiện

Cũng vào một ngày đẹp trời của tháng 10, dàn lãnh đạo Tp. HCM đã đứng xếp hàng ngay ngắn, mỗi người một cái điện thoại trong hoạt động được gọi là ‘nhắn tin vì người nghèo’. Hoạt động này có lẽ là nhằm hưởng ứng đợt vận động nhắn tin ủng hộ vì người nghèo ‘Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau năm 2018’.

Một tập thể lãnh đạo mà biết làm gương như thế, quan tâm đến người nghèo như thế thì hết sức hoan nghênh chứ sao. Nhưng khoan, vẫn có cái gì đó không đúng.

Trong dàn lãnh đạo đó có cả những lãnh đạo đi lên từ quận 2, một trong số đó là ông Tất Thành Cang - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Người có dính líu nhiều nhất đến các quyết định sai trái trong quy hoạch và thu hồi đất ở Thủ Thiêm.

Thôi thì chuyện nào ra chuyện nấy, chuyện ông Cang có sai phạm đất đai thì không có nghĩa ông sai nốt trong nhắn tin ủng hộ người nghèo. Nhưng giá như Facebooker, nhà báo Trương Châu Hữu Danh không tò mò thì lại tốt biết mấy, vì ít ra người dân còn chút gì đó cảm tình với dàn lãnh đạo thành phố.

Laãnh đạo Tp. HCM không biết nhắn tin ủng hộ kiểu gì mà hệ thống tin nhắn không hề ghi nhận được. Ảnh: chụp màn hình FB Trương Châu Hữu Danh
Số là, ông Trương Châu Hữu Danh vốn tính ‘tò mò’, vậy là ông kiểm tra hệ thống tra cứu tin nhắn với số điện thoại mà các vị ĐBQH, lãnh đạo TP. HCM công khai trên trang tin của Hội đồng Nhân dân thành phố (HĐND) thì bất ngờ… tất cả đều không cho ra một kết quả nào. Chỉ duy nhất ‘chị Quyết Tâm’ là có tin nhắn, nhưng ông Danh lại cho hay trên trang cá nhân của mình là, nó xuất phát từ việc bà Quyết Tâm biết có một Facebooker vạch trần việc ‘chị diễn’.

Như vậy, dàn lãnh đạo được kiểm tra lần đầu nhưng không có tin nhắn ủng hộ bao gồm ông Lê Trương Hải Hiếu – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 12; bà Nguyễn Thị Quyết Tâm – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Tp. HCM; ông Tất Thành Cang – Phó Bí thư thường trực Tp. HCM; ông Nguyễn Toàn Thắng – Giám đốc Sở TN&MT thành phố; ông Phạm Đức Hải – Phó Chủ tịch HĐND thành phố;...
Nhà báo, Facebooker, Trương Châu Hữu Danh trong một chia sẻ vụ việc cho hay. Ảnh: chụp màn hình FB Trương Châu Hữu Danh
Mỗi tin nhắn là 20.000 đồng, với cú pháp cực kỳ đơn giản là VNN gửi 1409, nhưng có vẻ hệ thống nhận tin ‘kỳ thị lãnh đạo’ nên thành ra tin nhắn lãnh đạo đi ủng hộ trục trặc kỹ thuật. Trong khi đó, tin nhắn của người dân thường lại được hệ thống tiếp nhận đầy đủ bao gồm cả thời gian ghi nhận tin nhắn.

Giờ đây, người dân có thể đàng hoàng để nghi ngờ rằng, trò đứng nhắn tin đúng là một show diễn lớn, một kiểu làm màu nhưng chưa tới. Rõ ràng, những ‘nghệ sĩ chính trị’ này còn phải phấn đấu dài dài mới lên đến được hạng A, bao gồm cả tính cẩn trọng.

Đến thành phố không gạt bà con đâu

Tạm rời vụ tin nhắn, hãy tìm đến sự kiện Thủ Thiêm. Số là, nghe tin ông Bí thư thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đến thăm người dân quận 2 và quận 4. Dân mất đất Thủ Thiêm vui mừng, liền bỏ cả việc mà tìm gặp, nhưng ngặt nỗi mấy anh cảnh vệ lại ngăn không cho vào, sợ rằng, bà con vào khóc lóc – la lối lại làm cho ngài Bí thư thành ủy ‘bối rối’.

Báo Dân Việt ghi nhận cảnh bà con cầm băng-rôn, khẩu hiệu và nỗi bức xúc.

Bà Lê Thị Nga la lên: ‘Chúng tôi cũng là hộ dân Thủ Thiêm chưa được giải quyết quyền lợi, sao không cho chúng tôi vào? Ở đây có gì bí mật không mà ngăn cản người dân?’. Còn ông Đặng Thanh Truyền thì lo lắng: ‘Người dân chưa được bồi thường thì không được mời, còn nhiều người đã nhận bồi thường rồi nay lại được mời quay lại giải quyết là sao?’.

Trong khi đó, ngài Bí thư Nguyễn Thiên Nhân với dàn nhà báo (với đầy đủ máy ảnh, ánh sáng tạo nền) đã cùng lãnh đạo thăm ông Trần Ngọc Minh, một người dân nhận tiền đền bù và được phân tái định cư tại chung cư Thạnh Mỹ Lợi.

Bí thư Nhân thăm hộ nghèo ông Trần Ngọc Minh, người dân Thủ Thiêm được phân tái định cư tại chung cư Thạnh Mỹ Lợi. Ảnh: TT
Lại nói về huyện tiếp dân khu 4,3 ha ở Thủ Thiêm của Ngài Chủ tịch Tp. HCM Nguyễn Thành Phong, cái mà người dân nhận được vẫn tiếp tục là sự ‘chân thành xin lỗi’ và ‘chia sẻ những hy sinh của các gia đình vì sự phát triển của Tp’.

Tóm lại, thành phố vẫn chưa xác định ranh khu 4,3 ha ở Thủ Thiêm nhưng cách ông Nguyễn Thiện Nhân ‘diễn’ qua lần vi hành này thì có vẻ, sẽ chẳng có sự trả lại đất nào có mà chỉ buộc nhận tiền và tái định cư. Còn sai phạm giải quyết theo hướng bầu chữa là chính (?).

Chắc hẳn, bà con Thủ Thiêm chưa bao giờ thấm thía hơn câu nói của ông Bí thư thành ủy nhiều hơn lúc này: thành phố không gạt bà con Thủ Thiêm.

Và ông già đặt tay lên Hiến pháp

Quốc Hội Việt Nam sẽ bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch nước vào ngày 23.10, đó là tin tốt lãnh. Nhưng câu chuyện bầu kín hay bầu công khai không còn quá quan trọng, khi giờ đây – nhiều người đồng ý rằng, ‘đống chí Nguyễn Phú Trọng đủ tài và đức để nhà nước giao phó nhiệm vụ này’.

Chẳng phải thế sao, khi trước đó, những người từng làm trong bộ máy đảng và nhà nước đều lên truyền thông nhấn mạnh rằng: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có đầy đủ điều kiện và uy tín làm Chủ tịch nước. Tôi tin Quốc hội sẽ bỏ phiếu tán thành.

Bỏ phiếu tán thành và chắc chắn sẽ không rơi chức vụ này vào tay ai, trừ khi ông TBT có lỡ ‘đột quỵ’ trước ngày bầu cử. Tuy nhiên, đó là trường hợp xấu và hiếm, chứ còn không thì quy trình cứ thế mà làm, hoặc TW Đảng đã quyết thì Quốc Hội cứ thế mà làm theo.

Chẳng ai ý kiến gì, tất cả các vị ĐBQH phải cương mình lên để làm tròn vai trò ‘tự quyết’ đã quyết sẵn trước đó. Và hội trường Quốc Hội ngày 23.10 sẽ trở thành một màn diễn lớn, nơi tất cả đồng thanh hô vang: Nguyễn Phú Trọng muôn năm.

TBT Nguyễn Phú Trọng giữ chức vụ Chủ tịch nước trong buổi bầu kín sắp tới đây. Ảnh: Nikken
Ông Nguyễn Phú Trọng sẽ lên tiếng cảm ơn Quốc Hội đã tín nhiệm mặc dù ông đã cao tuổi, nhưng Quốc Hội còn tín nhiệm thì ông còn làm. Sau đó, ông già 74 tuổi đời sẽ bước những bước nhanh nhẹn, đặt bàn tay già nua của mình lên bản Hiến pháp, cái văn bản Mẹ mà ông coi nó như là đứa con của Cương lĩnh Đảng và tuyên thệ sẽ trung thành.

Và tất nhiên, ông sẽ trung thành tuyệt đối với Điều 4 Hiến pháp, trên mọi Điều ]nằm trong đó.

Tất cả đúng quy trình, các vị ĐBQH sẽ gật đầu, và vỗ tay, kết thúc một buổi trình diễn thành công.

Nói cách khác, ông TBT kiêm Chủ tịch nước chính là diễn viên xuất sắc (hạng A) so với nhóm diễn viên hạng B, C, D ở Tp. HCM. Thế nên dân tình mới kháo nhau rằng, muốn trở thành lãnh đạo chuẩn mực XHCN, thì giới lãnh đạo Tp. HCM nên học tập trước tấm gương sáng ngời của ‘kẻ sĩ Bắc Hà’.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét