Tóm tắt
- Cảnh sát nói 22 người thiệt mạng trong vụ nghi là tấn công liều chết tại Manchester Arena, 59 người khác bị thương đêm 22/5/2017
- Cảnh sát đã thiết lập đường dây khẩn cấp cho những người muốn biết thông tin về bạn bè, người thân: +44 161 8569400
- Thủ tướng Theresa May gọi đây là vụ tấn công “kinh hoàng”
- Trong hôm thứ Ba sẽ không có chuyến tàu nào đi / đến ga Manchester Victoria station
- Toàn bộ hoạt động vận động tranh cử cho kỳ bầu cử ở Anh đều tạm ngưng
- Ca sĩ Ariana Grande nói cô cảm thấy “tan nát”
Những người bị thương trong vụ nổ
Một nghi phạm bị cảnh sát bắt
Nhân chứng kể lại quang cảnh hỗn loạn và kinh hoàng sau vụ nổ
khiến nhiều người thiệt mạng vào những phút cuối trong buổi biểu diễn của ngôi
sao nhạc pop người Mỹ Ariana Grande tại Đấu trường Manchester. Stephanie Hill và con gái Kennedy cùng đi xem biểu diễn. Bà
nói cảnh sát và lực lượng cấp cứu tới khu vực nhà thi đấu không lâu sau vụ nổ
nhưng bà vẫn không cảm thấy an toàn.
"Cảnh sát đều ở đó, có cả cảnh sát mang vũ trang, mang
súng, có nhiều xe cứu thương. Họ xuất hiện nhanh tới mức không tưởng. Nhưng lúc
đó chúng tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Chúng tôi nghĩ 'Ôi lạy Chúa, chúng ta chắc sẽ bị bắn.'
"Nên chúng tôi chạy, chạy và nép mình dưới một cây cầu
suốt 40 phút."
Kennedy kể rằng, nhà thi đấu "im lặng một cách đáng sợ
trong khoảng 5, 6 giây đầu tiên, mà cảm giác lâu hơn thế nhiều, rồi bỗng dưng mọi
người chạy túa ra khắp nơi."
Rebecca Horrocks, 17 tuổi, đi xem cùng bạn. Hai bạn đang đi
về phía lối ra thì xảy ra vụ nổ.
"Đèn vừa bật. Chúng tôi đang đi ra thì vụ nổ làm rung
chuyển mặt đất và có chút khói bay vào từ phía lối ra. Tất cả im lặng trong
giây lát rồi mọi người bắt đầu la hét và chạy ngược lại, rồi chạy ra ngoài qua
lối ra.
"Chúng tôi chuẩn bị đi xuống thì kẹt trong biển người
và đành phải ra bằng lối khác. Khi tới bên ngoài, đồ đạc của mọi người lăn lóc
trên mặt đất. Lúc đó bụi khói mù mịt.
"Mọi người la hét, gọi tên người thân. Chúng tôi thấy
có một bé trai và một bé gái, trẻ con bị lạc khỏi người thân và vô cùng sợ hãi,
nên chúng tôi đưa các em qua đường và đợi cha mẹ của các bé tới đón. Chúng tôi
nghe thấy tiếng lực lượng cứu thương bắt đầu tới.
"Chúng tôi đợi khoảng 15 phút thì các bé tìm thấy mẹ. Rồi
chúng tôi chạy cho tới khi gặp được cha mẹ mình và về nhà.
"Chúng tôi quá may mắn khi vẫn sống sót và tôi rất tiếc
cho những người khác."
Simon Allsopp và vợ, Sarah, lái xe tới đón con và bạn của
con gái thì nghe thấy tiếng nổ.
"Tôi nói với vợ là 'tiếng nổ to quá'. Chúng tôi thấy trẻ
con chạy xuống cầu thang và tôi lái xe tận tới bậc thềm chính. Chúng tôi nhảy
ra khỏi xe để tìm Charlotte và bạn Gemma.
"Bọn trẻ chạy xuống cầu thang, khóc, la hét, hàng trăm
và hàng trăm trẻ em. Cha mẹ đứng đối diện sợ hãi. Mọi người đều rối trí."
Ông Allsopp nói phải mất gần 10 phút để lái xe ra khỏi khu vực
và dừng lại ở góc đường.
"Xe taxi lái xe về phía tôi, bấm còi, cảnh sát có mặt
ngay lập tức, ngay phía sau tôi.
"Tôi hạ cửa kính để nghe xem chuyện gì đang xảy ra. Mọi
người gọi điện cho nhau, người thì khóc lóc. Một người mẹ cùng con gái đi tới
gõ vào cửa xe tôi, hỏi: 'Ông có thấy con trai tôi không?' Tôi nói 'Tôi không biết,
tôi cũng không biết con gái tôi đang ở đâu'.
Ông kể con gái ông gọi điện báo đã ra được khỏi tòa nhà, và
ông nhìn thấy "một chuỗi" xe cứu thương lao tới.
"Chúng tôi gặp được nhau lúc 23:15. Hai đứa vẫn đang
khóc khi chúng tôi gặp nhau. Chúng tôi chỉ muốn rời thành phố về nhà."
Andy đang chờ vợ và con gái ở khu vực lối ra của nhà thi đấu
Manchester thì bị sức nổ đẩy ngã xuống đất.
Ông nói với chương trình BBC 5 Live rằng quang cảnh
"như trong phim chiến tranh".
"Khi tôi đứng dậy được và nhìn xung quanh, thi thể ở khắp
nơi. Tôi đoán có tới 20 - 30 thi thể. Tôi không thể nói được là họ đã chết hay
không, nhưng họ trông như đã chết.
"Họ chìm trong máu và bị thương rất nặng. Việc đầu tiên
tôi làm là chạy vào trong nhà thi đấu để tìm gia đình mình."
Gary Walker và vợ, từ Leeds, chỉ đứng cách vụ nổ chỉ vài
mét, đợi con gái ở bên ngoài.
Ông kể với BBC: "Chúng tôi nghe thấy bài hát cuối cùng,
rồi bỗng nhiên có ánh chớp sáng rất lớn, rồi một tiếng nổ và khói bụi. Tôi thấy
đau ở chân và bàn chân.
"Tôi quay sang nói với vợ đang đứng cạnh tôi và cô ấy
nói, 'Em phải nằm xuống đây.'
"Cô ấy bị thương ở bụng và có thể bị gãy chân.
"Tôi bị một lỗ ở bàn chân, có lẽ là do mảnh nổ. Tôi
cũng ngạc nhiên là mình chỉ bị thương nhẹ và thoát chết."
Emma Johnson nói với BBC Radio ở Manchester, bà cùng chồng tới
đón hai cô con gái 15 và 17 tuổi ở địa điểm biểu diễn.
"Đó chắc chắn là bom. Chắc chắn là ở khu lối ra. Chúng
tôi đứng trên đầu cầu thang và kính vỡ tan - ở gần chỗ họ bán đồ lưu niệm.
"Cả tòa nhà rung chuyển. Có tiếng nổ và có ánh chớp
sáng sau đó.
"Hiển nhiên là chúng tôi chạy loạn lên đi tìm con và thật
may mắn là cả gia đình đều được an toàn để chia sẻ lại câu chuyện này."
Anne-Marie đi xem biểu diễn cùng con gái 13 tuổi. Cô nói với
chương trình BBC 5 Live rằng tất cả mọi người "ở vào thế hoảng loạn cùng cực".
"Có thể cảm thấy tòa nhà đột nhiên rung chuyển... và có
cái gì như một làn khói bụi bao trùm lên sân vận động và xung quanh tôi.
"Mọi người nằm rạp xuống đất và sợ là có một tay súng ở
đó. Không may là lực lượng an ninh cũng chịu nạn như tất cả mọi người và ai nấy
tự lo cho mình.
"Có rất nhiều trẻ con đi một mình trong nhà thi đấu.
Tôi cũng cố gắng giúp đỡ một số bé gái ở đó một mình, trong tình trạng hoảng loạn.
Các bé cũng chỉ bằng tuổi con tôi, thậm chí còn nhỏ hơn."
Một nhân chứng khác, Jessica kể: "Thật là một cú sốc lớn.
Tôi nghe thấy tiếng nổ vang rồi tất cả mọi người chạy về phía chúng tôi, la
hét, khóc lóc.
"Mọi người giẫm đạp lên chúng tôi để chạy ra ngoài.
"Tôi quá sốc và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ai
cũng chạy thục mạng và chúng tôi bị giẫm đạp lên người."
Rachel từ Barnsley nói cô có mặt ở địa điểm này cùng con gái
14 tuổi.
Để tránh phải chen chúc ở lối ra, họ quyết định rời nơi biểu
diễn sớm, ngay trước lúc kết thúc.
"Khi đang đi ra, chúng tôi nghe thấy tiếng nổ vang trời.
Lúc đầu tôi tưởng mình bỏ lỡ một màn biểu diễn.
"Quay ra nhìn ở một góc khác, chúng tôi thấy cảnh hỗn
loạn kinh hoàng khi mọi người giẫm đạp lên nhau chạy xuống bậc cầu thang, ngã
xuống đất.
"Tôi ôm lấy con gái mình và chúng tôi chỉ biết chạy.
Nhiều người bị xô ngã xuống đất."
Sinh viên Sebastian Diaz, 19 tuổi, từ Newcastle, cũng tả lại
quang cảnh hoảng loạn vào cuối buổi biểu diễn.
"Ariana Grande vừa hát xong bài cuối cùng và có tiếng nổ
lớn. Tôi thấy mọi người chạy và phản xạ tự nhiên là chạy," anh nói.
"Chúng tôi chạy vào một hành lang và đó là đường cụt.
Thật kinh sợ.
"Tôi tìm thấy cửa chính và mọi người la khóc ở khắp
nơi. Ở khách sạn mọi người khóc lóc và gọi điện thoại cho người thân."



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét