Nhà báo Phạm Chí Dũng nghi “Có thỏa
thuận ngầm tại hội nghị Trung ương 6”. Tôi cho rằng nếu có thỏa thuận ngầm thì
xảy ra trước hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 chớ không phải tại hội nghị
Trung ương Đảng lần thứ 6.
Trước hội nghị TW Đảng lần thứ 6,
dư luận từ chính giới cho rắng hội nghi lần thứ 6 nầy như là đại hội giữa nhiệm
kỳ, chính yếu là bàn về nhân sự theo mô hình “nhứt thể hóa”. Không ngờ, chương
trình nghị sư lại đặt nội dung chính yếu thành thứ yếu, khiến cho hội nghị lần
thứ 6 của Đảng tuột xuống dưới mức bình thường, không mấy ai còn quan tâm.
Từ sự lạ thường ấy, khiến không
chỉ người viết suy luận: Theo lời hứa ở Đại hội 12, ông Trọng chỉ làm đảng trưởng
nửa nhiệm kỳ, hội nghị lần 6 là thời điểm ông phải thoái vị.
Tìm đâu ra người miền Bắc có lý
luận để thay cho mình, ông muốn ở lại “phục vụ” cho Đảng, cho dân đến hết nhiệm
kỳ. Bằng mọi cách, ông đem Trịnh Xuân Thanh về, thải hắn vào lò lửa làm mồi để
đốt đối thủ. Khi phát hiện ra, củi khô, củi tươi quá nhiều, với cái lò cỏn con
của ông không thể đốt hết chúng. Từ đó ông Trọng mới ngộ ra:
- Củi tươi phần lớn nằm trong Ban
chấp hành TW Đảng. Nếu xem họ là những địch thủ thì, ở hội nghị nầy, ai bầu cho
mình tiếp tục làm đảng trưởng?
- Nếu đốt hết chúng thì ông sẽ
làm đảng trưởng với ai? Đảng của ông sẽ ra sao?
Thượng sách là “thỏa thuận ngầm
trước hội nghi lần thứ 6” theo hướng đôi bên cùng có lợi?
Về việc nầy thể hiện rõ trong văn
kiện hội nghị: “Ai đã trót nhúng chàm thì sớm tự giác gột rửa”, và “Từ nay bất
cứ ai vi phạm kỷ luật sẽ bị xử lý nghiêm” – Có nghĩa là bỏ hết chuyện cũ, chỉ
tính tội từ hội nghị 6 nầy về sau, ai phạm tội sẽ xử nghiêm, và tắt lửa lò?
Thế là kết quả như mong muốn: ông
Trọng tiếp tục làm đảng trưởng đến hết nhiệm kỳ và miễn truy cứu trách nhiệm
gây khó về ngoại giao trong vụ Trịnh Xuân Thanh. Còn các đồng chí thì cứ yên
tâm mà làm việc?
Vì chưa tin suy nghĩ mình là
đúng, người viết cho những dấu hỏi ở mỗi đoạn mang tính chất tham khảo.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét