Chủ Nhật, 15 tháng 10, 2017

Truyện cười thứ Bảy: Ai là cao thủ?

Trần Thế Kỷ (VNTB)




1. Anh Năm bảo anh Tư:

- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đạt chiến thắng vang dội: Trịnh Xuân Thanh đã ra đầu thú.- Làm gì có chuyện đó, mà là Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc.- Thế à!- Đúng vậy, Bộ ngoại giao Đức đã xác nhận điều này và yêu cầu VN phải trả lại Trịnh Xuân Thanh cho Đức.- Nếu trả lại thì mất mặt quá. Làm thế nào để khỏi mất mặt?- Theo tớ, VN nên trả cho Đức cái xác của Trịnh Xuân Thanh.- Ý hay đấy. Vậy là vẹn cả đôi bên!

2.  Angela Merkel bảo Tổng Trọng:

- VN phải trả lại Trịnh Xuân Thanh cho Đức.- Tại sao phải trả? Tự hắn về đầu thú cơ mà.- Không phải hắn đầu thú mà bị cậu bắt cóc.- Làm gì có chuyện đó.- Đừng chối. Bắt cóc là bắt cóc.- Cậu không tin cứ hỏi hắn mà xem.- Được thôi. Trịnh Xuân Thanh đang ở đâu?- Hắn đang ngủ.- Hãy gọi hắn dậy.Tổng Trọng bèn gọi to:- Thanh ơi! Thanh ơi!Gọi mãi nhưng không nghe tiếng Trịnh Xuân Thanh, Tổng Trọng bảo Merkel:- Hắn ngủ say quá. Tớ lỡ chụp thuốc mê hơi mạnh!

3.  Năm Cầu Muối bảo Sáu Cầu Kho:

- Chiếc xe đạp bị mất trộm của cô gái Tây đi xuyên Việt người Lithuania đã được công an tìm thấy.- Một chiến công lẫy lừng của Công an nhân dân! Thủ phạm là ai vậy?- Là Lê Văn Việt, một tên trộm cắp chuyên nghiệp.- CA xứ ta giỏi thật, chỉ cần 24 tiếng đồng hồ là giải quyết nhanh gọn.- Từ nay đừng ai xem thường CA nhân dân nữa nhé.Anh Tư Lê chợt tới, bảo:- Tui từng bị mất xe đạp thể thao. Khổ cái tui không là Tây. Chịu tới giờ!

4.  Anh Tư bảo Năm Sài gòn:

- Ông võ sư Flores từ Canada sang Việt Nam đấu võ, hay quá sá.- Làm gì mà hay?- Vì ông ta đánh đâu thắng đó.- Thắng toàn ông già nhỏ con, nhẹ ký thì dó gì mà hay.- Ừ nhỉ. Cỡ Flores  thì phải đấu với Cung Le mới xứng.- Làm gì mà xứng. Cung Le là tay chuyên nghiệp, nhiều lần vô địch UFC, nếu thắng Flores thì cũng chẳng hay ho gì.Năm An Nhất và Hai Vân chợt tới. Năm An nói:- Từ TQ lan tới VN, các cao thủ võ lâm thi nhau thách đấu để tranh chức minh chủ!Đám truyền thông cứ căng tai, căng mắt mà theo dõi để có tin giật gân nhằm câu độc giả theo kiểu phim nhiều tập! Còn những “anh hùng bàn phím” rảnh quá nên cứ dùng chiêu “giáng lâm thập bát… mỏ”, “nhứt dương chỉ… phím” mà đánh nhau tơi bời!Mackeno! Lo chạy gạo đi, không xong thì liệu hồn với bà xã đấy!Hai Vân cười ha hả:- Anh Năm An nói quá hay. Không võ sư nào cao cường bằng bà xã!

5.  Anh Năm bảo anh Tư:

- Lâu nay có hiện tượng người dân nhờn mặt CSGT. Vì đâu nên nỗi?- Là vì nhiều CSGT không đường đường chính chính mà chỉ thích núp lùm.- Có lý. Có trạm cân, có camera hành trình đủ kiểu, vậy mà mấy ông áo vàng vẫn cứ ra núp chỗ khuất đợi người tham gia giao thông phạm luật đi ngang qua rồi nhảy ra quơ gậy, tuýt còi để “làm luật”.- Thời nay, nói tới CSGT là người dân nghĩ đến 2 chữ “mãi lộ”. Chẳng phải tự nhiên mà có người mỉa mai rằng các chữ CSGT nghĩa là Con Sâu Gặm Tiền.- Đúng vậy. Đâu phải tự nhiên mà ông cựu Thứ trưởng Bộ CA Lê Thế Tiệm nói rằng ở ngoài đường có gì mà người ta cứ muốn cho con ra đó.- Cứ thế này thì mỗi khi thấy CSGT bị tấn công, bà con ta lại đứng vỗ tay!

6.  Bên ly cà phê, mấy anh trò chuyện với nhau:

- Năm 2017, chi 3 tỷ USD, người Việt đứng thứ 6 trong top 10 nước hàng đầu có công dân mua nhà ở Mỹ.- Từ nay đừng ai bảo dân Việt là nghèo nhé.- Nhưng giới nào mua nhiều nhất?- Tất nhiên là giới có tiền.- Tiền đó ở đâu ra? Chuyển sang Mỹ bằng cách nào?- Nếu điều tra nguồn gốc tiền, thế nào cũng có chuyện nhờ nuôi heo hoặc chạy xe ôm.- Trên Dân Làm Báo, người ta thấy một biệt thự to đùng ở California được cho là của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc mua khi còn là Phó Thủ tướng. Sao chưa thấy ông ấy thanh minh thanh nga gì cả?- Bây giờ tớ hiểu vì sao mà chính phủ xứ ta muốn huy động vàng và đô la trong dân!

7.  Anh Năm bảo anh Tư:

- Một phụ nữ phường Văn Miếu (Hà Nội) tố chính quyền phường gây khó dễ khi bà ấy đi làm giấy chứng tử cho bố, lấy cớ là lãnh đạo đi họp.- Nghĩa tử là nghĩa tận. Cán bộ là đầy tớ dân sao lại hành xử như thế. Bận họp hay là muốn “lót tay”?- Vấn đề là tại sao lại quy định chỉ có một người ký những việc đó? Chẳng lẽ đây lại là cải cách hành chính?- Mỗi lần ra ủy ban phường, xã, người dân ngán nhất câu: “Đồng chí X đi họp, đồng chí Y đi họp”. Ủy ban phường, xã được lập ra là để phục vụ dân chứ đâu phải đi họp. Họp gì mà lắm thế.- Tiếng là họp nhưng nhiều khi ra quán nhậu hay quán bún thế nào cũng gặp!

8.  Anh Năm bảo anh Tư:

- Chuyện hy hữu ở Hải Phòng: Đi làm về, thấy hai người mặc thường phục xưng công an truy bắt, anh chàng hoảng sợ chạy về nhà nhưng bị truy đuổi tận nơi và bị còng tay trước mặt người dân. Té ra chỉ là một sự nhầm lẫn.- Một nhầm lẫn đáng tiếc. Những người mặc thường phục xưng công an tưởng thanh niên kia là kẻ gian nên mới xảy ra chuyện như vậy.- Theo Người Việt Online, ở Mỹ cũng xảy ra một vụ còn đáng tiếc hơn. Đêm Chủ nhật tại thành phố Southaven bang Mississippi, cảnh sát đén gõ cửa lầm nhà để đưa trát bắt giữ, và bắn chết một người đàn ông ngay trong nhà của ông ta.- Thế mới biết thời nào, nước nào cũng vậy. Làm công an hay cảnh sát cần phải luôn tỉnh táo kẻo công dân bị hàm oan.- Đúng vậy. Vấn đề là công an hay cảnh sát mà sai lầm thì một vài công dân có thể bị bắt oan, chết oan. Nhưng một chế độ mà sai lầm thì cả dân tộc đi tong!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét