Trần Thế Kỷ (VNTB)
Kim Jong Un mua một con bò con từ Thụy sĩ về nuôi. Con bò lớn nhanh như thổi, ai thấy cũng trầm trồ. Kim nói:
- Nó to béo như thế là nhờ giống tốt .
Kim lại mua một chú lợn con từ Anh về nuôi . Con lợn lớn nhanh như thổi , ai thấy cũng trầm trồ . Kim nói :
- Nó to béo như thế là nhờ giống tốt.
Một người dân cười :
2.Trước việc Donald Trump bất ngờ đánh bại Hillary Clinton để trở thành tổng thống 45 của nước Mỹ, vị tổng thống sắp rời nhiệm sỡ là Obama dù ghét Trump nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ, tới lui an ủi các nhân viên Nhà Trắng và bảo họ:
- Tôi vừa có một cuộc thảo luận tuyệt vời với ông Trump.
Một nhân viên nói: Trước đây ngài vẫn luôn chê bai ông ta mà. Tôi đã lầm. Trump thực là người đáng yêu, không như vẻ ngoài thô lỗ của ông ta.
Nhân viên đáp: Cách đây 8 năm khi ngài vừa đắc cử tổng thống, ông Bush cũng nói với chúng tôi y như vậy về ngài!
3. Đứng trước tòa nhà tráng lệ của tỷ phú Donald Trump, Jim nói với John:
- Ước gì tớ làm chủ ngôi nhà này.
- Có gì khó. Tớ sẽ bảo ông Trump tặng cậu. Đợi tớ 5 phút.
Rồi John bỏ đi. Năm phút sau quay lại, John nói: Ông ấy đồng ý rồi. Ông ấy bằng lòng tặng cậu ngôi nhà này.
- Cậu có đùa không?
- Không, tớ không đùa.
- Ông Trump có đùa không?
Donald Trump chợt xuất hiện:
- Không, tớ không đùa đâu.
- Tớ đang mơ hay tỉnh đây?
Jim thốt lên. Trump cười, bảo John:
- Đánh thức Jim đi!
4.Có một năm Bắc Hàn chịu hạn hán nghiêm trọng, nhân dân ta thán. Kim Jong Un nói:
- Ấy là do thế lực thù địch.
Ngày kia trời bỗng mưa to, nhân dân mừng rỡ. Kim nói: Ấy là nhờ ơn Đảng.
Phải tội trời mưa không dứt, gây lụt lội nghiêm trọng, người chết vô số. Nhân dân than: Ơn Đảng chịu hết xiết!
5. Ngày giỗ vị chủ tịch đầu tiên của Bắc Hàn là Kim IL Sung, một con bướm tới đậu trên bàn thờ. Kim Jong Un bảo con gái cưng:
- Ông cố về chơi đấy, con ạ.
Ngày giỗ của Kim Jong IL, lại một con bướm bay tới đậu trên bàn thờ, Kim Jong Un bảo con gái cưng: Ông nội về chơi đấy, con ạ.
Ngày sinh nhật của con gái, Kim Jong Un tặng con một tấm thiệp rất đẹp trong có hai con bướm nằm ép khô. Con gái Kim bảo cha: Sao cha lại ép khô ông nội lẫn ông cố?!
6.Tập Cận Bình tặng Kim Jong Un một chiếc nhẫn Kim cương. Tập dặn dò:
- Hãy giữ gìn cẩn thận. Đây là quà tặng của nhân dân Trung Quốc.
Hai hôm sau, Kim tới nói với Tập: Anh cho em một triệu đô la.
- Tiền đâu mà một triệu đô la. Kinh tế Trung Quốc đang khó khăn.
Nói thế nhưng Tập vẫn móc túi đưa Kim 500 ngàn. Kim nói:
- Vẫn còn thiếu 500.
Tập lại nhăn nhó rồi đưa thêm cho Kim 200 ngàn. Kim nói: Vẫn còn thiếu 300.
Tập chửi tục một câu rồi đưa nốt 300 ngàn cho Kim: Tao dám chắc là chú mày sẽ nướng sạch số tiền một triệu này ở sòng bạc Las Vegas.
Kim lắc đầu nguầy nguậy: Không hề. Em dùng nó để chuộc lại “ Quà tặng của nhân dân Trung Quốc” mà em đã cầm ở sòng bạc Monaco!
7.Đến thăm Tom, Tin vô cùng ngạc nhiên khi thấy Tom đang sống trong ngôi biệt thự to đùng thay vì căn nhà ọp hẹp trước đây. Tin hỏi:
- Cậu làm thế nào mà đổi đời nhanh đến thế?
Tom đáp: Tớ bơi đua với Michael Phelps. Hắn thua nên phải chung cho tớ ngôi biệt thự này.
Tuần sau lại đến thăm Tom, Tin thấy Tom đang đứng cạnh chiếc Ferrari mới cáu. Tom nói: Tớ chạy đua với Usain Bolt. Hắn thua nên phải chung cho tớ chiếc xe này.
Tin tỏ vẻ khâm phục: Cứ cái đà này thì hai tuần sau cậu sẽ có thêm chiếc Rolls – Royce cho mà xem.
Y như rằng, hai tuần sau, lúc Tin còn đang nằm ngủ trên giường thì bị đánh thức bởi tiếng còi xe inh ỏi của một chiếc Rolls – Royce sang trọng đến đậu trước cửa. Người lái chính là Tom.
Tom cười: Tớ đấu với Mike Tyson. Hắn thua nên phải chung cho tớ chiếc này.
Một tháng sau, Tin tới thăm Tom thì vô cùng kinh ngạc khi thấy Tom lại sống trong căn nhà tuềnh toàng dạo nào. Xe đẹp, nhà to chẳng thấy đâu.
- Sao cậu ra nông nỗi này?
Tin hỏi. Tom mếu máo: Hôm kia thằng David Copperfield đi ngang nhà tớ. Tớ lỡ tay vất vỏ chuối trúng mặt hắn. Thế là hắn nổi sùng, khua tay một cái. Trong nháy mắt, bao nhiêu nhà to, xe đẹp của tớ đều biến đi đâu mất!
8.Trong khi người ủng hộ reo mừng trước bài phát biểu mừng chiến thắng của vị tổng thống tân cử Donald Trump trước bà Clinton thì cậu con trai út 10 tuổi của ông lại thở dài vì buồn ngủ với đôi mắt nhắm tít lại. Phát biểu xong, Donald Trump bảo con:
- Barron này, bố không hài lòng về con. Nhẽ ra con phải mở to mắt lắng nghe bố chứ.
- Chính con mới không hài lòng về bố. Đã hai giờ sáng mà giọng bố cứ đều đều như vòi nước rửa chén thì ai mà chịu được. Nếu con là bố thì con sẽ nói đùng đùng như súng đại bác!
Trump vỗ tay, gật gù: Con nói hay lắm. Thế mới xứng là con của bố.
Cậu con cưng của Trump chống nạnh: Ba mươi năm nữa, con sẽ là tổng thống Mỹ. Lịch sử thế giới sẽ chỉ nhớ tới Barron Trump chứ không nhớ Donald Trump!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét