Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2018

3996 - Truyện cười: khuyết tật bẩm sinh

Trần Thế Kỷ (VNTB) 

1.Anh Năm bảo anh Tư:

- Bác Tổng nói: “Tham nhũng là khuyết tật bẩm sinh của quyền lực”.

- Vừa đá bóng vừa thổi còi thì làm sao tránh khỏi.

- Mà bệnh bẩm sinh thì khó chữa lắm.

- Theo tớ, vẫn chữa được nếu Đảng biết lắng nghe nhân dân.

- Khổ nỗi chính nhân dân lại bị Đảng bịt mồm, khóa miệng.

- Vì thế dân ta cứ mãi bị đè đầu cưỡi cổ bởi một bọn khuyết tật bẩm sinh!!


2.Năm Xích lô bảo Tư Ba gác:

- Bệnh viện Thống Nhất vừa cứu sống một bệnh nhân tự tử ngụ huyện Hóc Môn.

- Sao lại tự tử?

- Vì anh này thua cá độ bóng đá World Cup tới 300 triệu đồng. Do bế tắc trong việc trả nợ nên anh này uống liền 3 gói thuốc chuột.

- Uống 3 gói sao không chầu tiên tổ?

- Vì sau khi vừa uống, anh này lập tức gọi điện cho người thân để chở đi cấp cứu.

- Tự tử mà còn sợ chết thì chỉ làm khổ người thân.

- Anh ta chưa muốn chết vì có lẽ nghĩ rằng biết đâu còn có cơ hội gỡ gạc ở các trận sau!


3.Anh Năm bảo anh Tư:

- Ông Bộ trưởng GT – VT Nguyễn Văn Thể phán rằng: “Các tổ chức gây rối thường tập trung vào BOT”.

- Nói thế thì hóa ra ông ấy xem các dự án BOT là nạn nhân còn người dân là kẻ gây rối.

- Không dám nhận lỗi còn đổ vấy cho dân, tay này rõ là vô liêm sỉ.

- Ông này không xem dân làm gốc mà chỉ nghĩ tới lợi ích của một số người.

- Đặt sai vị trí của BOT, chính Bộ GT – VT mới là kẻ gây rối.

- Đúng vậy. Nói năng trơ tráo, ông Bộ trưởng này có cái mồm thối như cái thùng phân.

- Mới đây, ông cựu Chủ tịch tỉnh Gia Lai bị dân úp tô phở lên đầu.

- Ông Bộ trưởng GT – VT Nguyễn Văn Thể cũng đáng bị úp lên đầu một cái thùng phân!


4.Anh Năm bảo anh Tư:

- Đà Nẵng: Cán bộ xin nghỉ hưu sớm được hỗ trợ đến 200 triệu đồng.

- Ngộ nha, cán bộ làm không được việc thì cho giảm biên chế, sao lại lấy tiền của dân thưởng cho những kẻ bất tài?

- Tớ mà có quyền, tớ sẽ đuổi thẳng những cán bộ ăn hại vì lũ đó mà tại chức chỉ làm cản trở sự đi lên của đất nước.

- Trong khi đó, nhiều sinh viên ưu tú ra trường muốn có việc lại bị gây khó dễ .

- Nhưng dù có thưởng 200 triệu thì chưa chắc mấy ổng đã chịu nghỉ.

- Đúng vậy. Đối với nhiều cán bộ, lương không bằng lậu . 200 triệu thì nhằm nhò gì, chưa đủ bù tiền chạy ghế.

- Nghĩ cho cùng, 200 triệu là quá ít để mua được lòng tự trọng của các vị đầy tớ nhân dân!


5.Anh Ba bảo anh Sáu:

- Ông Tô Quang Phán, Tổng giám đốc Đài phát thanh Truyền hình Hà Nội nói: “40% nhân sự kém cỏi của Đài Truyền hình Hà Nội là con ông nọ, bà kia”.

- Kém cỏi sao không đuổi đi?

- Ông Phán bảo: “Họ không vi phạm kỷ luật, không cãi ai, không chửi ai nên rất khó đuổi”.

- Chẳng lẽ ông Phán là Tổng giám đốc lại không có quyền sa thải nhân viên bất tài?

- Chắc ông ấy sợ làm thế sẽ đụng chạm ông nọ, bà kia.

- Thế thì cứ đuổi thằng nào đã tiếp nhận lũ ăn hại đó vào làm.

- Khổ nỗi là người tiếp nhận đó không vi phạm kỷ luật, không cãi ai, không chửi ai!


6.Tin hỏi Tom:

- Công an và Quân đội khác nhau thế nào?

- Quân đội đánh golf giỏi, công an đánh bạc giỏi.

- Sao quân đội thích đánh golf?

- Vì đánh golf vui hơn đánh Tàu.

- Sao Công an thích đánh bạc?

- Vì đánh bạc cũng vui như đánh dân!


7.Bên ly cà phê, mấy người bạn vui chuyện:

- Phái đẹp nước Nga hẹn hò khách ngoại dịp World Cup làm đàn ông Nga cay cú.

- Sao lại cay cú? Phụ nữ nước nào mà chẳng thích cái mới, cái lạ.

- Đúng vậy. Một cái lạ bằng tạ cái quen.

- Con gái Việt cũng sính chồng ngoại, đâu chỉ con gái Nga.

- Có thể là vì trai Nga không ga lăng bằng trai nước khác.

- Cũng có thể là vì nước Nga của Putin đang túng thiếu . Trong khi đó, hầu hết đàn ông các nước tham dự World Cup đều khá giả .


- Chắc vậy thôi. Mong sao World Cup sẽ không tổ chức ở VN!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét