
Đến nay hành động của ông Hải phó chủ tịch quận 1 ở Sài Gòn
tôi cho là có nhiều khía cạnh tích cực về mặt nhận thức đối với người dân và xã
hội.
Thứ nhất, ít nhất nó đã tác động trực tiếp đến đời sống người
dân, động chạm đến quyền lợi của những người lao động thu nhập thấp và trung
bình là chính. Những người này thường né tránh chính trị và sợ hãi chuyện gặp gỡ,
đối thoại với quan chức. Thế nên khi việc này xảy ra họ đã có thể tiếp xúc trực
tiếp, lên tiếng và bị phá vỡ sự im lặng của chính mình trong cái phận luôn luồn
cúi và cam chịu mọi sự để cốt mưu sinh và an thân.
Thứ hai, việc đi phá dẹp vỉa hè sẽ động chạm đến quyền lợi
không chỉ người dân mà còn tới cả những nhóm lợi ích đứng sau bảo kê cho việc lấn
chiếm trái phép vỉa hè này bao năm qua mà nguồn thu chui vào túi bọn chúng một
cách bất hợp pháp.

Thứ ba, nếu ông Hải không dẹp được những bậc thềm, những
công trình lấn chiếm của phía chính quyền, bằng bất cứ lý do nào, mà chỉ mạnh
tay dẹp bỏ của người dân, thì nó chứng tỏ quyền lực thiên vị và cũng chẳng có
cơ sở nào để ủng hộ hành động này của ông ấy, mà thực chất là hành động tạo ra
sự bất công của phía chính quyền.
Thứ tư, việc ông Hải lăng xăng khắp nơi chỉ đạo dọn dẹp vỉa
hè thì chỉ chứng tỏ việc giải quyết mang tính sự vụ của người lãnh đạo chứ
không phải bằng quyết sách và lực lượng chuyên trách theo luật pháp. Cái quan
trọng là viên chức thực thi công vụ phải là những người trực tiếp tiến hành các
hoạt động này theo pháp luật, chứ không phải một ông lãnh đạo quận cô đơn trong
công cuộc giải cứu vỉa hè.
Cái chúng ta cần là nhận thức của người dân, của người thực
thi công vụ và trình độ cũng như việc tuân thủ luật pháp của cả hai phía được
tương tác và nâng lên, cả từ chính quyền và người dân, đó mới là điều tiên quyết.
Tôi ủng hộ, mọi cách làm mạnh tay của phía chính quyền. Dù
đúng luật hay bất nguyên tắc bằng quyền lực cai trị, nó đều có giá trị để thay
đổi và thức tỉnh nhận thức của đa số người dân vốn thờ ơ, vô cảm với thực trạng
đất nước và với thói quen sợ hãi chuyện chính trị, cường quyền.
Dọn dẹp nhận thức của người dân và dọn dẹp cả nhận thức của
chính quyền, đập bỏ những rào cản và bức tường của sự im lặng, chúng ta mới giải
thoát được những vấn nạn và khai phóng được dân tộc mình.
Dân có thay đổi, chính quyền mới có thể thay đổi. Đó là quy
luật tất yếu của tiến trình vận động xã hội loài người.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét