Vladimir Putin (khi đó là thủ tướng Nga) trong kỳ nghỉ ở
Kyzyl, nam Siberia, ngày 03/08/2009.
ALEXEY DRUZHININ / RIA NOVOSTI / AFP
Tổng thống Nga Vladimir Putin là một người đàn ông « lôi cuốn,
hấp dẫn » trong mắt nữ giới. Và Putin còn biết cách sử dụng phụ nữ để nâng cao
giá trị bản thân, đặc biệt trong các chiến dịch tranh cử tổng thống.
« Vladimir Putin, tổng thống của những phụ nữ « gợi cảm » »
là tiêu đề bài viết đăng trên trang the Conversation, ngày 09/03/2017, của tác
giả Christian-Georges Schwentzel - giáo sư lịch sử của đại học Lorraine, Pháp.
Với sự trợ giúp của một đội ngũ cố vấn, nhiếp ảnh gia, phụ
trách âm thanh và các nhà quay phim, tổng thống Nga Vladimir Putin cho công
chúng thấy hình ảnh hoàn hảo của một nguyên thủ quốc gia, người lúc nào cũng
đang trầm tư suy nghĩ và có vẻ bề ngoài thành thật, chân thành.
Trên các phương tiện truyền thông chính thức của nhà nước
Nga, nhất là trên truyền hình, tổng thống Putin thể hiện là một người đàn ông
có thể lực tốt. Putin chơi nhiều môn thể thao, trong đó có judo, khúc côn cầu
trên băng và bơi lội. Putin muốn xây dựng hình ảnh về một nước Nga hiện đại với
một vị nguyên thủ quốc gia có tinh thần thể thao, giỏi về các môn điền kinh.
Trong thế giới Hy Lạp cổ đại, Alexandre Đại Đế, hình mẫu tối
cao của các vị anh hùng, là một người toàn tài về điền kinh : vô địch chạy việt
dã, vô địch nhảy xa, ném đĩa và phóng lao. Còn Valdimir Putin lại chọn các môn
thể thao bình dân, được nhiều người Nga ưa thích. Một mũi tên mà trúng hai đích
!
ADVERTISING
Trong những bức ảnh, thước phim, hình ảnh được công bố chính
thức, công chúng thấy tổng thống đang luyện tập thể thao, thậm chí là cả hình ảnh
Putin đang trong phòng thay đồ trước và sau khi chơi thể thao. Một vị tổng thống
đang nhễ nhại mồ hôi, thở dốc, hoặc đang mỉm cười, hoặc đang trầm lặng. Một sự
pha trộn đáng ngạc nhiên giữa một người hùng về thể thao, rất cao siêu về kiểm
soát thể lực, tuy nhiên cũng rất gần gũi, đời thường và rất con người ... Không
ai phải giúp Putin khi ông thay trang phục. Tự tay Putin thắt dây giày, thậm
chí là tháo ra rồi lại thắt lại cho tới khi ông hài lòng.
Và tổng thống Nga thỉnh thoảng lại tập thể thao trong các
phòng tập ở ngoại ô Matxcơva, cho dù bên trong điện Kremlin, ông Putin có đầy đủ
phương tiện, dụng cụ để luyện tập.
Nếu Alexandre Đại Đế đi săn sư tử, thậm chí là quật ngã một
con voi ở Ấn Độ, thì tổng thống Putin lại phô diễn sức mạnh thể chất đặc biệt bằng
cách đi săn cá voi ở Thái Bình Dương, hay thuần phục một con báo trong vườn
bách thú ở Sochi. Nhưng đương nhiên là con báo này trước đó đã bị … tiêm thuốc
ngủ để trở nên vô hại.
Putin cứng rắn, Putin dịu dàng
Hình ảnh của Putin rất đa dạng và có thể chạm tới nhiều đối
tượng khác nhau. Nhà lãnh đạo để ngực trần, rất nam tính, cưỡi ngựa và mang vũ
khí là niềm mơ ước của những người đàn ông ưa thích phiêu lưu, mạo hiểm. Trái với
hình ảnh cường tráng, rắn rỏi đó là hình ảnh Putin rất đỗi dịu dàng, đang cho
các con vật mới sinh bú bình sữa. Không quá khó để chúng ta hiểu rằng hình ảnh
đáng mến của Putin bên các con vật là nhắm vào các em nhỏ. Putin quả là biết
cách « lấy lòng », « thu hút » và « quyến rũ » công chúng.
Nhưng, Putin cũng là một người đàn ông « lôi cuốn, hấp dẫn »
trong mắt nữ giới. Và Putin còn biết cách sử dụng phụ nữ để họ đề cao giá trị
cho ông, đặc biệt trong các chiến dịch tranh cử tổng thống.
Năm 2004, khi Vladimir Putin khao khát tái đắc cử, một nhóm
nhạc nữ đã tung ra ca khúc có tên, tạm dịch là «Tôi muốn một người đàn ông giống
Putin ». Clip bài hát này đã được phát rộng rãi trên tất cả các kênh truyền
hình. Bốn năm sau đó, vào năm 2008, bài hát lại được nữ ca sĩ Natali, một ngôi
sao mới nổi, trình bày lại. Trong vidéo nhạc của Natali, người ta thấy hình ảnh
các nữ công nhân xinh đẹp, mặc đồng phục lao động áo liền quần theo kiểu thời
Xô Viết, nhưng lại đi giày mũi nhọn.
Từ thời cổ đại, sự lựa chọn của phụ nữ luôn được các thủ
lĩnh coi là sự lựa chọn chính đáng. Theo sử gia Suétone, rất nhiều phụ nữ đem
lòng yêu Jules Cesar, một biểu tượng tình dục thực thụ của người La Mã. Trong
truyền thuyết La Mã, vẻ duyên dáng, quyến rũ của Cesar có nguồn gốc từ thần
thánh. Cesar là con cháu và là người được Venus, nữ thần tình yêu và sắc đẹp, bảo
hộ. Còn sự lôi cuốn mà một lãnh đạo có được là nhờ phẩm cách.
Với những ca khúc ca ngợi tổng thống Nga, đội ngũ các nhà cố
vấn về quan hệ công chúng của Putin đã làm sống lại một truyền thuyết có từ lâu
đời gắn với sự ra đời của các nhà cầm quyền.
« Tôi xé áo để ủng hộ Putin »
Trong chiến dịch tranh cử tổng thống Nga năm 2012, hai cô
giá trẻ, được biết tới với tên gọi là Natalia và Inna, đã thành lập một nhóm fan,
chủ yếu là phụ nữ, hâm mộ Vladimir Putin. Nhóm này có tên là « Đội quân của
Putin ». Natalia và Inna cho biết ý tưởng thành lập nhóm fan hâm mộ này chỉ là
tình cờ, nhưng chúng ta có quyền nghi ngờ, đặt câu hỏi về điều đó.
Những người ủng hộ Putin cho rằng nhóm này gồm 4.000 nữ
thành viên, tất cả đều rất trẻ và gợi cảm, ít nhất là theo những tiêu chí hiện
giờ. Hoạt động chính của các thành viên của « Đội quân của Putin » là xé rách -
tại các nơi công cộng hay những chỗ đông người - chiếc áo mà các cô đang mặc.
Trên những chiếc áo này đều có in chân dung thần tượng Vladimir Putin, với các
hình trái tim và các câu từ thể hiện tình yêu với ông, chẳng hạn như câu « Tôi
yêu Putin ».
Các cô gái trẻ - thành viên của « Đội quân của Putin » đã
tung lên mạng một băng vidéo giải thích mục đích của nhóm này : Các cô yêu
thích Vladimir Putin, ông ấy đã làm thay đổi đời sống ở nước Nga và các cô sẵn
sàng « xé toạc áo vì ông ấy». Một cô gái tên là Diana, tự nhận là sinh viên, xé
áo ngay trước máy quay phim, để lộ cho khán giả xem vòng một căng tròn. Một đoạn
phim gây bất ngờ, pha trộn tình dục và chính trị. Đó là chưa kể tới một chút dấu
hiệu của tôn giáo, bởi vì Diana để lộ ra một sợi dây chuyền có gắn cây thánh
giá của Chính Thống Giáo bằng vàng đeo trên cổ. « Tôi xé áo để ủng hộ Putin »
là câu châm ngôn của nhóm này.
Hành động xé áo thể hiện sự sùng kính đối với một nhà lãnh đạo,
người được coi là người đàn ông lý tưởng : ông vừa là một lãnh đạo chính trị
nghiêm trang và tài ba, và cũng là một người đàn ông đẹp. Một lời tỏ tình thực
thụ !
Những buổi tuần hành nhỏ lẻ với « tiết mục » xé áo bao giờ
cũng diễn ra ở nơi công cộng, trên quảng trường hay trong công viên và với
không khí hội hè, vui vẻ.
Tuổi trẻ và sắc đẹp
Người ta có thể chế nhạo, giễu cợt phong cách thể hiện của «
Đội quân của Putin », coi đó là điều nực cười. Nhưng Putin đã đạt được mục
đích. Giống như Machiavel,một nhà văn thế kỷ 17 đã nói, đàn ông chỉ quan tâm tới
vẻ bên ngoài. Tuổi trẻ và sắc đẹp là những thứ đảm bảo cho sự phồn vinh. Các cô
gái trong « Đội quân của Putin » đã truyền tải thông điệp chính trị của Putin :
một lời hứa sẽ mang lại thành công và hạnh phúc.
Vladimir Putin lại đang chuẩn bị cho chiến dịch bầu cử tổng
thống Nga năm 2018. Ngay cả việc ông tái đắc cử tổng thống có vẻ như đã chắc chắn,
thì Putin cũng sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội « lấy lòng, quyến rũ » đám đông bằng
những màn trình diễn mới pha trộn tình dục và chính trị, vừa phi thực tế, lại vừa
khiến người khác phải thích thú.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét