Nguồn: OK enters national vernacular, History.com

Vào ngày này năm 1839, chữ “O.K.” đã xuất hiện lần đầu trên
tờ Boston Morning Post. Hai kí tự này là viết tắt của “oll korrect,” một tiếng
lóng phổ biến của “all correct” (chính xác) vào thời điểm đó. Kể từ đây, OK dần
trở nên thông dụng trong ngôn ngữ hàng ngày của người Mỹ.
Cuối những năm 1830, giới trẻ và trí thức thường thích đánh
vần sai từ vựng một cách cố ý, sau đó họ viết tắt chúng lại và sử dụng như tiếng
lóng khi nói chuyện với nhau. Cũng như thanh thiếu niên ngày nay có tiếng lóng
của riêng mình, dựa trên biến dạng của các từ thông dụng, chẳng hạn như “kewl”
là “cool”, hay “DZ” là “these”, những nhóm nhỏ của thập niên 1830 cũng có hàng
loạt tiếng lóng được viết tắt. Các chữ viết tắt phổ biến bao gồm “KY” là viết tắt
của “know yuse” (không sử dụng), “KG” là viết tắt của “know go” (không đi), và
“OW” là viết tắt của “oll wright” (ổn thôi).
Trong số những chữ viết tắt được sử dụng ở thời đó, OK bất
ngờ được chú ý khi nó xuất hiện trên Boston Morning Post, cụ thể là trong một
câu chuyện cười. OK càng trở nên phổ biến mạnh mẽ khi nó được các chính trị gia
hiện đại sử dụng. Khi Tổng thống Mỹ thời đó Martin Van Buren ra tái tranh cử,
những người ủng hộ Đảng Dân chủ của ông đã tổ chức thành một nhóm để gây ảnh hưởng
đến cử tri. Nhóm này được chính thức gọi là “Câu lạc bộ O.K.” (O.K. Club), nó vừa
có liên quan đến biệt danh của Van Buren là “Old Kinderhook” (quê hương của ông
là Kinderhook, New York), và vừa có liên quan đến từ viết tắt đang nổi tiếng
trên báo chí trong quãng thời gian đó. Cũng trong thời gian này, Đảng Whig đối
lập đã sử dụng “O.K.” để bôi nhọ cố vấn chính trị của Van Buren, Andrew
Jackson. Theo đảng này, Jackson tạo ra chữ viết tắt “OK” chẳng qua là vì ông ta
đã đánh vần sai cụm từ “all correct.”
Người đàn ông đã giúp làm sáng tỏ những bí ẩn đằng sau “OK”
là một nhà ngôn ngữ học người Mỹ, Allen Walker Read. Là giáo sư tiếng Anh tại Đại
học Columbia, Read đã bác bỏ một loạt các giả thuyết sai lầm về nguồn gốc của
“OK”, từ tên của một loại bánh phổ biến trong quân đội (bánh Orrin Kendall), hoặc
là tên của một khu cảng Haiti nổi tiếng với món rượu rum (rượu Aux Cayes), cho
đến tên của một tù trưởng người Choctaw là tù trưởng Old Keokuk. Dù nguồn gốc của
nó là gì thì “OK” đã trở thành một trong những từ phổ biến nhất trên thế giới,
và chắc chắn là một trong những “từ xuất khẩu” thành công nhất của Mỹ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét