Tổng thống Donald Trump nói
chuyện điện thoại với tổng thống Nga Vladimir Putin từ Nhà Trắng ngày
28/01/2017.MANDEL NGAN / AFP
Trước khi đắc cử, Donald Trump
luôn tỏ thái độ ngưỡng mộ đối với Vladimir Putin và chủ trương xích lại gần
Nga. Thế nhưng, kể từ khi chính thức trở thành tổng thống, chính quyền của ông
Donald Trump gần đây đưa ra nhiều dấu hiệu “cứng rắn” đối với Nga như thời tổng
thống Obama. Phải chăng Donald Trump đang thật sự đổi giọng với Nga?
Hai tháng sau khi lên cầm quyền,
ông Donald Trump bớt lời ca ngợi đồng nhiệm Nga. Sự “ngưỡng mộ” giờ được thay
thế bằng thái độ “tôn trọng”, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là sẽ “chơi
thân” với Nga, như khẳng định của Trump trên kênh truyền hình FoxNews, ngày
05/02/2017.
Chính quyền của Trump cũng có
thái độ tương tự. Giọng điệu có vẻ cứng rắn hơn, được thể hiện rõ nét qua các
phát biểu của hai bộ trưởng quan trọng nhất trong nội các của Trump – ngoại trưởng
Rex Tillerson và bộ trưởng Quốc Phòng, James Mattis, trong các chuyến công du
châu Âu vừa qua, trên nhiều hồ sơ như cuộc xung đột tại Ukraina, việc Nga can
thiệp vào các cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ và châu Âu.
Ngoại trưởng Rex Tillerson,
nguyên chủ tịch tập đoàn ExxonMobil, và được cho là ủng hộ Putin, trong buổi họp
với khối NATO, hôm thứ Sáu 31/3 đã tố cáo rằng “hành động xâm lược Ukraina của
Nga” cách đây ba năm, đã “làm lung lay nền tảng an ninh và ổn định tại châu
Âu”.
Ông khẳng định tiếp tục theo đuổi
chính sách đối với Nga của chính phủ tiền nhiệm như duy trì các lệnh trừng phạt
cho đến khi nào Matxcơva tuân thủ thỏa thuận hòa bình Minks cho miền đông
Ukraina (2015) và trả lại Crimée cho Kiev.
Rex Tillerson nhắc lại những cam
kết được đưa ra dưới thời Obama – Kerry, đó là Hoa Kỳ và NATO vẫn tiếp tục với
Ukraina như trước, và Mỹ “sẽ không chấp nhận ý định của Nga làm thay đổi đường
biên giới với Ukraina”. Theo lời kể của một quan chức bộ Ngoại Giao, trong bữa
cơm tối với các đồng nhiệm thuộc khối NATO, dường như ông Rex Tillerson đã được
vỗ tay tán thưởng khi tuyên bố là “nước Nga không còn xứng đáng để tin cậy”.
Về phần mình, bộ trưởng Quốc
Phòng James Mattis, khi viếng thăm Luân Đôn, cũng không kiệm lời khi cáo buộc
Nga “vi phạm luật Quốc Tế tại Crimée” và “can thiệp vào các cuộc bầu cử tại
nhiều nước”.
Thế nhưng, theo ghi nhận của AFP,
những dấu hiện trên được đưa ra trong bối cảnh một bầu không khí nặng nề đang
đè nặng lên Washington. Các ủy ban của Quốc Hội và FBI thông báo mở điều tra
chính thức về khả năng Nga can thiệp vào chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm
2016. Cơ quan điều tra FBI cố gắng tìm hiểu xem phải chăng có “một sự phối hợp”
giữa ê-kíp của Trump với nhiều quan chức Nga.
Giải thích về thái độ này của
chính quyền Donald Trump, ông Jeffrey Rathke, chuyên gia Trung tâm Nghiên cứu
Chiến Lược Quốc Tế CSIS và cũng từng là phát ngôn viên bộ Ngoại Giao thời John
Kerry nhận định: “Đường lối cứng rắn của Tillerson và Mattis phản ảnh một sự tiếp
nối” giữa chính quyền Obama và Trump, nhất là các lệnh trừng phạt nhắm vào
Matxcơva.
Đối với chuyên gia này, chính
sách đối ngoại của Hoa Kỳ với Nga có lẽ sẽ “rất khó mà thay đổi quỹ đạo”, do
“những điều tra về việc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ và có liên hệ với ban vận
động của Donald Trump”.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét