Nguồn: John Adams arrives in
Paris to replace Silas Deane, History.com
Vào ngày này năm 1778, Tổng thống
tương lai, John Adams, đã đến Paris để thay thế cho cựu thành viên của Quốc hội
Lục địa, Silas Deane, trên cương vị thành viên của đoàn ngoại giao đại diện cho
lợi ích của nước Mỹ.
Deane đã được Quốc Hội triệu hồi
sau khi ông này bị nhà ngoại giao Arthur Lee buộc tội chiếm đoạt các quỹ tại
Pháp. Deane sinh ra và lớn lên ở Connecticut và học tập tại Yale; còn Arthur
Lee là một người Virginia được hưởng nền giáo dục và con đường sự nghiệp của giới
tinh hoa Anh khi cách mạng Mỹ nổ ra. Là người em ít được biết đến của Francis
Lightfoot Lee và Richard Henry Lee, Arthur Lee đã rời thuộc địa (Mỹ) để ghi
danh theo học trường nội trú quý tộc Eton ở Anh. Sau đó, ông tiếp tục học ngành
y khoa tại Đại học Edinburgh nổi tiếng ở Scotland, và nhận bằng tốt nghiệp vào
năm 1765.
Năm 1766, Lee đến London và bắt đầu
nghiên cứu ngành luật tại trường Temple Bar nổi tiếng thế giới cho đến năm
1770, khi ông trở thành luật sư ở London. Lee đã làm việc mãi tới lúc cách mạng
Mỹ bùng nổ vào năm 1776, khi ông cùng với Benjamin Franklin và Silas Deane trở
thành các ủy viên ngoại giao của Mỹ tại Pháp.
Lee chưa bao giờ hòa thuận với
hai người đồng nghiệp, và còn là nguyên nhân của lệnh triệu hồi khi buộc tội
Deane quản lý tài chính kém cỏi và tham nhũng. Người thay thế Deane, John
Adams, cũng là một người New England (dù ông đến từ Massachusetts và học ở
Harvard) và ông đã bảo vệ Deane. Tuy nhiên, Deane đã không thể bảo vệ thanh
danh của mình và bị buộc phải sống cuộc đời lưu vong cho đến khi ông qua đời
vào năm 1789.
Năm 1842, Quốc Hội mở lại cuộc điều
tra tài khoản của Deane và không tìm thấy bằng chứng về hành vi sai trái, nên
đã ra lệnh bồi thường 37.000 USD cho những người thừa kế của ông.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét