Chủ Nhật, 9 tháng 4, 2017

Syria hôm nay và Việt Nam tương lai

Điền Phương Thảo



 17757133_1310845942368160_7526709188579678614_n

Những ngày qua, thế giới vẫn chưa hết bàng hoàng xúc động vì một vụ thảm sát kinh hoàng đã xảy ra tại tỉnh Idleb ở Tây Bắc Syria, khiến cho ít nhất 72 người thiệt mạng, trong đó có nhiều trẻ em. Đức Thánh Cha Phanxico đau đớn nhận định đây là “một vụ thảm sát không thể chấp nhận được”, bởi lẽ có quá nhiều người dân vô tội, đặc biệt là trẻ thơ phải chết thảm bởi khí độc hóa học.

Gương mặt những đứa trẻ còn chưa hết vẻ bàng hoàng, những đôi mắt ngây thơ không thể nhắm với cái chết đầy tức tưởi. Những thân hình quặn quại kêu la vì bị nhiễm khí độc. Những người còn sống sót thì cũng đang gánh chịu sự đau đớn do điều kiện cứu chữa không thể đáp ứng kịp thời. Có cậu bé phải oằn người trong cơn đau để chịu phẩu thuật mà không có thuốc gây mê. Không thể diễn tả hết những đau thương, bất hạnh mà những người dân Syria vô tội đang gánh chịu bởi chiến tranh, và trên hết là vì họ phải sống dưới chế độ độc tài.

Cho dù chính quyền Syria không thừa nhận, nhưng dư luận thế giới vẫn cho rằng vụ tấn công bằng vũ khí hoá học tồi tệ nhất ở Syria kể từ năm 2013 đến nay là do quân đội Syria tiến hành trong một chiến dịch không kích thị trấn Khan Sheikhun.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã cam kết công khai rằng ông sẽ không sử dụng những vũ khí hóa học này để chống lại người dân của mình. Thế nhưng những nhà điều tra cho biết họ tin rằng chính quyền Assad đã phát triển nhiều cách để sử dụng vũ khí hóa học ngay trong nước.

Như vậy, dưới sự lãnh đạo của đảng Baath, người dân Syria bị chính nhà cầm quyền tiêu diệt bằng hóa chất độc hại, bằng khí độc.

Với các chính quyền độc tài, sinh mạng người dân chẳng khác gì cỏ rác. Để bảo vệ đảng, bảo vệ thể chế, quyền lực và quyền lợi của mình, nhà cầm quyền không trừ bất cứ một thủ đoạn nào kể cả điều đó gây hại đến sự sống còn của người dân.

Có hay không một mẫu số chung cho số phận người dân Syria hôm nay và người dân Việt nam trong tương lai? Ngày nay người dân tội nghiệp Syria gánh chịu sự đau đớn tột cùng vì sự mất mát cách đột ngột của những người thân, khí độc của vũ khí hóa học đã cướp đi gần hàng trăm sinh mạng cùng một lúc và rất nhanh chóng. Và tại Việt Nam, với hàng trăm, hàng ngàn tấn chất thải độc hại mà công ty Formosa đã, đang và sẽ tiếp tục đổ xuống vùng biển miền Trung, thực phẩm tẩm hóa chất độc hại của Trung Quốc cũng đang tràn ngập thị trường Việt Nam, rõ ràng người dân Việt Nam cũng đang bị đầu độc và sẽ chết, có khác chăng là người dân Việt sẽ chết từ từ, chết dần chết mòn.

Và nếu chính quyền Assad phủ nhận việc sử dụng vũ khí hóa học để chống lại dân trong nước, thì việc nhà cầm quyền Việt Nam vẫn dung túng và ra sức bảo vệ cho Formosa chẳng khác nào không thừa nhận tội ác của Formosa gây ra cho chính người dân của mình.

Chúa Nhật Lễ Lá tưởng niệm sự kiện dân chúng đã tung hô, đón rước Chúa Giêsu như một vị Vua khi Ngài vào thành Giêrusalem. Vinh quang trần thế không phải là điều Chúa Giêsu muốn kiếm tìm, do vậy ngay cả khi chấp nhận lời tán tụng của đám đông, Chúa Giêsu vẫn xuất hiện “hiền hậu trên lưng lừa, lưng lừa con, là con của một con vật chở đồ”. Ngài không cần ngồi trên những chiếc xe đời mới sang trọng dành cho những vị nguyên thủ quốc gia để khẳng định quyền lực, địa vị của mình. Bởi lẽ Ngài là Vua của tình yêu, Ngài muốn thần dân của mình được sống và sống sung mãn trong tình yêu với nhau và với Ngài.

Ước mong những nhà lãnh đạo chính trị, lãnh đạo tại Việt Nam cũng như các quốc gia trên thế giới hãy học lấy tinh thần và thái độ “làm Vua” của Chúa Giêsu, hãy yêu thương người dân, đừng chạy theo những quyền lực, danh vọng, lợi ích riêng tư mà sẵn sàng hủy diệt hay bán đứng sinh mạng của những người dân lành.

Điền Phương Thảo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét