Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1911, một họa sĩ nghiệp dư đã đến đặt giá vẽ của mình gần bức họa Mona Lisa
của Leonardo da Vinci tại Bảo tàng Louvre ở Paris, chỉ để phát hiện ra
rằng kiệt tác đã biến mất. Một ngày trước đó, trong vụ trộm tranh có lẽ
là táo tợn nhất mọi thời đại, Vincenzo Perugia đã bước vào Bảo tàng
Louvre, gỡ bức tranh nổi tiếng khỏi bức tường, giấu nó dưới áo của mình
và trốn thoát.
Trong khi toàn thể nước Pháp bị choáng váng, đã bắt đầu xuất hiện các
giả thuyết về điều có thể xảy ra với tác phẩm nghệ thuật vô giá này.
Hầu hết mọi người đều tin rằng những kẻ trộm chuyên nghiệp không thể
thực hiện vụ trộm này, vì chúng đều biết sẽ rất nguy hiểm nếu cố bán bức
tranh nổi tiếng nhất thế giới. Một tin đồn lan khắp Paris là người Đức
đã đánh cắp bức tranh để làm nhục người Pháp.
Các nhà điều tra và thám tử đã tìm kiếm bức tranh trong hơn hai năm
mà không có đầu mối nào. Sau đó, vào tháng 11/1913, nhà buôn tranh người
Ý Alfredo Geri nhận được thư của một người đàn ông tự xưng là Leonardo.
Lá thư nói rằng Mona Lisa đang ở Florence và sẽ được trả lại
nếu có một khoản tiền chuộc cực lớn. Khi Perugia cố gắng nhận tiền
chuộc, hắn đã bị bắt, còn bức tranh thì không hề hấn gì.
Perugia, cựu nhân viên của Bảo tàng Louvre, tuyên bố rằng mình đã
hành động vì lòng yêu nước, để báo thù cho nước Ý nhân danh Napoleon.
Nhưng chi tiết về tiền chuộc và một cuốn nhật ký ghi lại danh sách các
nhà sưu tập nghệ thuật đã khiến hầu hết mọi người nghĩ rằng hắn hành
động chỉ vì lòng tham. Perugia bị kết án một năm tù, nhưng chỉ ở trong
trại giam 7 tháng rồi sau đó phục vụ trong quân đội Ý trong Thế chiến I.
Mona Lisa đã được trả lại Bảo tàng Louvre, nơi sau đó đã cải thiện các biện pháp an ninh để bảo vệ kiệt tác này.
Nguồn: Theft of Mona Lisa is discovered, History.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét