Tất nhiên là xấu nhưng không đến mức rất xấu như mạng ảo
đang lo ngại, kiểu biển Đông đang bị Trung Quốc đe dọa nhưng có đánh nhau đâu.
Việt Nam tự đánh nhau là kém, chứ với nước ngoài á, trăm trận trăm thắng, kể cả
lúc thua.
Cụ TBT Trọng cứ từ từ tiến lên CNXH cuối thế kỷ này nên chẳng
đi đâu mà vội. Có TXT trong tay rồi, phần còn lại ngoại giao với Đức có anh Phạm
Bình Minh lo. Vào BCT mà không lo ổn việc này thì kỳ sau lại giống bố Nguyễn Cơ
Thạch. Trong cơ có nguy, trong nguy có cơ, mới gọi là nguy cơ.
Winners and Losers (được và mất) sau vụ “đầu thú – head
animal” – tỷ số 1-1
Winners – người được
Công đầu thuộc về
AN VN, cho một đội sang theo dõi và đợi thời điểm ra tay khá chính xác. Vào tận
sào huyệt của một nước có Gestapo và Stassi nổi tiếng hai thế kỷ để bắt người
thì ít có nước dám làm. Hiện có Mỹ dám chơi Pakistan cho trực thăng vào tận nhà
Bin Laden, dùng camera quay trực tiếp cho TT Obama xem cảnh xử cụ khủng bố.
Israel bắt cóc tội phạm thời Đức QX, sau này là ám sát làm nhưng không bao giờ
nói.
Cụ Tô Lâm chối
không biết gì cũng khôn khéo và Osin tha hồ nổi tiếng sau khi tung vài chữ lên
FB hai ngày trước khi báo chí được phép nói cụ thể.
Báo Việt hải ngoại
ở Đức thêm điểm do khẳng định ngay từ đầu không phải “head animal”.
Người Buôn gió lãi
bão. Sau vụ TXT thì vị trí của Lái Gió vững như bàn thạch, bất chiến tự nhiên
thành. AN khó sang lần nữa vì lái gió. Với lại bắt cóc tay này chả được vị gì,
nhiều chữ nhưng không có tiền.
Losers – người mất
An ninh Đức quá
kém, để xảy ra vụ bắt cóc. Dân Đức sẽ chán vì họ nghĩ AN VN làm được thì ISIS
có gì mà không làm nổi. Lỗ hổng chết người.
Báo chí VN bị việt
vị vì không bằng mạng xã hội. Cũng dễ hiểu vì họ bị quản lý chặt nên nhiều khi
botay.com.
Cụ gì trong sứ
quán phải rời Đức lên đường về nước trong vòng 48 tiếng, nhưng cái mất này sẽ
giúp cụ được lên lon (vừa mất – vừa được)
Khổ nhất là nền
ngoại giao “thuyền thúng” Việt Nam. Đối nội làm một đằng, đối ngoại làm một nẻo,
thúng cứ quay tròn.
Quan hệ Việt Đức: HÒA
Dù thế trận nghiêng về phía Đức đang giữ bóng nhiều hơn, có
phạt penalty, có sút phạt góc, lật cánh đánh đầu, nhiều cú đá nguy hiểm nhưng đội
bắt gol của VN cực giỏi, tỷ số chung cuộc dự đoán hai bên cùng về nhất.
Cụ Hồ đã theo cụ Marx từ thế kỷ 19, triết học Đức được người
Việt từ trẻ đến già thuộc làu làu, chủ nghĩa XH là mồ chôn chủ nghĩa tư bản,
cách mạng liên minh công nông sẽ đập tan xiềng xích của chủ nghĩa đế quốc.
Kiểu “head animal” là một bài trong “chuyên chính vô sản” do
Marx chỉ ra, nên hỏi lại cụ ấy xem có đúng không?
Năm 2015 là kỷ niệm 40 năm quan hệ Việt – Đức (Tây Đức). Năm
2011 cụ Dũng và cụ Merkel đã ký hợp tác coi hai bên là đối tác chiến lược về
chính trị, kinh tế, văn hóa và phát triển. Ai đã đến ngôi nhà Goethe trên đường
Nguyễn Thái Học để hưởng các món ăn Đức, đọc sách, xem phim Đức thì sẽ hiểu nước
Đức luôn tồn tại trong lòng người Việt.
Về kinh tế, riêng năm 2016 trao đổi thương mại giữa hai nước
khoảng 10 tỷ đô la, Đức xuất khẩu 2 tỷ tăng 15% so với năm trước, Việt Nam xuất
khẩu 8 tỷ tăng 33%, hai bên đều có lợi, VN lợi nhiều hơn trong ngắn hạn vì toàn
xuất khẩu giầy da, may mặc, đồ điện tử, nhưng trong dài hạn Việt Nam cần có
hàng chất lượng cao thì phải có máy móc hiện đại tối tân của cụ Marx như nền
triết của cụ trường tồn và vô địch.
Đức sẽ có thị trường tiềm năng nên năm trước cụ Merkel mất rất
nhiều công sức thuyết phục EU là Vietnam là đối tác tin cậy và được chấp thuận
vào thương mại tự do với EU. Cụ Merkel không nghĩ ra anh TXT đang “chơi” dài với
anh Buôn Gió làm lộ hết thiên cơ.
Người Việt ở Đức cỡ trăm ngàn đang đóng góp cho kinh tế nước
này. Họ không theo ISIS, chăm chỉ làm ăn, thỉnh thoảng có đánh lộn nhưng chỉ là
“một bộ phận không nhỏ”
Về văn hóa Đức tại Việt Nam khỏi phải nói, ngoài triết học
Mác còn có thơ Goethe, nhạc hay dù chúng tôi nghe nhạc phải quạt, có xe Mec nổi
tiếng cho nhà giầu, tiếng Đức được dạy chính thức trong trường ở Việt Nam trong
khi tiếng Việt không có chỗ ở Đức, unfair 😊
Khi bàn chuyện quan hệ hai nước thì họ đặt lên bàn cân được
và mất, còn chuyện anh “head animal” chỉ là cái cớ để đàm phán.
Mà biết đâu AN VN sang Đức định bắt cóc anh Philipp Rösler,
người Đức gốc Việt, từng làm PTT tướng chi đó, đưa về VN thay cho 5 PTT và giúp
cho kinh tế đỡ trì trệ, nhưng không may các anh AN bắt nhầm TXT thành ra là “đầu
thú”.
Các cụ ngoại giao Đức nổi giận, anh Phạm Bình Minh cứ đọc mấy
câu thơ sau của nhà thơ Goethe vĩ đại, cuộc đời mới thì tình yêu mới, làm răng
mà buồn nếu TXT head animal, thế nào cũng rủ nhau đi uống bia, hết giận.
Thơ Goethe – Neue Liebe, neues Leben Tình yêu mới, cuộc đời mới
Herz, mein Herz, was soll das geben? Con tim của ta ơi, có
điều gì
Was bedranget dich so sehr? – Đã xảy ra làm mi buồn đến thế?
Welch ein fremdes, neues Leben! – Cuộc đời mới lại hồi sinh
mạnh mẽ
Ich erkenne dich nicht mehr. – Làm cho ta không thể nhận ra.
Weg ist alles, was du liebtest, – Những gì xưa yêu giờ đã
trôi qua
Weg, warum du dich betrubtest, – Xưa khát khao để giờ mi rầu
rĩ
Weg dein Fleiss und deine Ruh – Đâu rồi tĩnh lặng, đâu vẻ vô
tư
Ach, wie kamst du nur dazu! – Con tim ơi, sao mi buồn đến thế!
Chúc các cụ chém gió vui.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét