Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Nguồn: Cuban troops begin withdrawal from Angola,
History.com

Vào ngày này năm 1989, theo một phần trong thỏa thuận nhằm
giảm căng thẳng Chiến tranh Lạnh và kết thúc chiến tranh ở Angola, quân đội
Cuba đã bắt đầu rút khỏi quốc gia châu Phi này. Đây cũng là một phần trong nỗ lực
ngoại giao đa phương nhằm kết thúc cuộc xung đột mà có thời điểm có sự can dự của
Liên Xô, Mỹ, Bồ Đào Nha, và Nam Phi.
Angola chính thức trở thành một quốc gia độc lập vào năm
1975, nhưng ngay từ trước khi tuyên bố độc lập, nhiều nhóm ở thuộc địa cũ của Bồ
Đào Nha này đã chiến đấu để giành quyền kiểm soát. Mặt trận Dân tộc Giải phóng
Angola (FNLA) được Mỹ hỗ trợ, Phong trào Nhân dân Giải phóng Angola (MPLA) lại
được Liên Xô và Cuba ủng hộ, còn Liên minh Quốc gia vì Độc lập Toàn vẹn của
Angola (UNITA) thì nhận viện trợ từ bất cứ nguồn nào, gồm cả Nam Phi và Trung
Quốc. Cả Mỹ, Liên Xô và Trung Quốc đều tin rằng Angola là chiến trường quan trọng
đối với sự thống trị chính trị của mình ở khu vực miền nam châu Phi giàu khoáng
sản và mang tính chiến lược.
Tháng 09/1975, quân đội Nam Phi đã sang trợ giúp lực lượng
UNITA. Tháng 11, Cuba – lựa chọn tham chiến tại Angola như một phần trong chính
sách đối ngoại hiếu chiến của Fidel Castro, nhằm khẳng định vai trò của nước
này trong cuộc đấu tranh chống thực dân – đã phản ứng bằng cách đưa hàng ngàn
quân đến hỗ trợ MPLA. Đợt phản công mạnh mẽ này đã khiến lực lượng Nam Phi phải
rút lui.
Năm 1981, Nam Phi – người luôn xem chế độ MPLA là mối đe dọa
đến việc kiểm soát chính trị của họ lên nước láng giềng Namibia – đã một lần nữa
xâm lược Angola và tăng cường viện trợ cho UNITA. Lãnh đạo UNITA, Jonas Savimbi
đã kêu gọi sự hỗ trợ của Mỹ, và còn sang thăm Tổng thống Ronald Reagan vào năm
1986. Mỹ đáp lại bằng cách viện trợ quân sự cho lực lượng UNITA và yêu cầu quân
đội Cuba rút khỏi Angola. Khi chiến tranh leo thang, Castro đã cử 15.000 quân bổ
sung sang quốc gia châu Phi này.
Suốt hai năm 1987 và 1988, UNITA, MPLA cùng các đồng minh của
mình đã chiến đấu vô cùng đẫm máu. Khi nhận thấy tình hình đã vượt khỏi tầm kiểm
soát, Mỹ đã trở thành trung gian cho một thỏa thuận giữa Angola, Cuba, và Nam
Phi vào tháng 12/1988, trong đó ba nước này tuyên bố tất cả các lực lượng nước
ngoài sẽ rút khỏi Angola. Cả ba đều đã chi một khoản tiền lớn cùng rất nhiều
nhân sự vào cuộc xung đột dường như vô tận này, nên họ, mà cụ thể là Cuba, mong
muốn thương lượng một lối thoát có lợi cho mình. Một vài tuần sau đó, Cuba bắt
đầu rút quân và tới năm 1991 thì rút hoàn toàn.
Tình hình ở Angola cũng là một dấu hiệu cho thấy rằng trong
thập niên 1970 và 1980, châu Phi đã giữ một vai trò quan trọng trong địa chính
trị thời Chiến tranh Lạnh. Ngoài ra, sự can thiệp của Cuba vào cuộc xung đột
cũng là một sự kiện càng làm cho quan hệ giữa Mỹ và Cuba nguội lạnh hơn.
Nguồn: http://nghiencuuquocte.org
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét