Đôi lời: Trang Ba Sàm nhận bức thư sau đây, liên quan tới
các chuyện nội bộ lãnh đạo Đà Nẵng. Do không có điều kiện kiểm chứng một số
thông tin nêu trong thư, xin được đăng tại đây để độc giả rộng đường dư luận.
___
Nguyễn Đông Nam
Xin gửi Nhật Báo Ba Sàm Lá thư Mật của cán bộ tổ chức TW gửi
cựu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Trong nội dung lá thư, các cựu lãnh đạo Ban
Tổ chức Trung ương đề cập nhiều vấn đề tày trời liên quan đến Lãnh đạo Đà Nẵng
và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc …
***
Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2017
Kính gửi: Đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước
Xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Đông Nam, một cán bộ tổ chức
về hưu quê ở Đà Nẵng, hiện đang sinh sống ở Hà Nội. Kể từ khi về hưu, tôi thường
xuyên về quê thăm bà con, thắp hương cho tổ tiên và cũng để con cháu gắn bó với
quê hương, biết nguồn cội. Gần đây về Đà Nẵng được một số đồng chí nguyên lãnh
đạo Ban Tổ chức Trung ương cho biết rất nhiều chuyện không hay liên quan đến Thủ
tướng Nguyễn Xuân Phúc và tôi cũng được biết đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên
chủ tịch nước rất có ảnh hưởng đến đồng chí Bảy Phúc, vẫn thường xuyên gặp đồng
chí Bảy Phúc, nên mạo muội xin phản ánh lại như sau:
Vụ việc lình xình giữa đồng chí Xuân Anh, Bí thư thành ủy Đà
Nẵng và đồng chí Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch thành phố Đà Nẵng là do đồng chí Bảy
Phúc gây ra. Đồng chí Xuân Anh, Huỳnh Đức Thơ làm việc gắn bó, đoàn kết với
nhau, làm được nhiều việc cho Đà Nẵng, cho đến khi đồng chí Bảy Phúc lên làm Thủ
tướng thì mâu thuẫn. Đồng chí Bảy Phúc gây sức ép đồng chí Xuân Anh, đồng chí
Huỳnh Đức Thơ phải nhất nhất nghe theo mọi sự chỉ đạo của đồng chí ấy, biến Đà
Nẵng là sân sau của Thủ tướng, nhưng đồng chí Xuân Anh không chịu, đồng chí
Xuân Anh có thể hiện là chấp hành chỉ đạo của Thủ tướng trong công việc, tôn trọng
quý mến Thủ tướng là người con của Đà Nẵng, nhưng Bí thư thành ủy thì phải nghe
Đảng, theo Đảng, chứ không theo ai cả, Đà Nẵng là của nhân dân Đà Nẵng chứ
không phải của riêng ai. Chính vì vậy, đồng chí Bảy Phúc đã kích động đồng chí
Huỳnh Đức Thọ và một số cán bộ ở Đà Nẵng tố cáo không có căn cứ đồng chí Xuân
Anh, kích động chia rẽ nội bộ, vừa để buộc đồng chí Huỳnh Đức Thơ phải nghe
theo Thủ tướng, vừa để cô lập đồng chí Xuân Anh. Đồng chí Bảy Phúc còn công
khai nói với một số cán bộ ở Đà Nẵng là không việc gì phải sợ Xuân Anh, Ủy viên
trung ương thì đã là cái gì, không phải sợ Năm Chi, lão già ấy ốm sắp chết rồi
thì còn làm được gì, có nói cũng không ai nghe, giờ Tổng bí thư chỉ nghe thủ tướng
thôi, cứ thế mà làm, gạt Xuân Anh ra, nếu cái gì khó quá thì báo cáo, Thủ tướng
sẽ quyết hết. Vì vậy, Đà Nẵng không nổi tiếng là thành phố đáng sống nữa, mà nổi
tiếng về “đánh nhau” rồi.
Đồng chí Bảy Phúc bao che cho người thân, là con cháu, anh
em lộng hành các tỉnh miền Trung và thành phố Hồ Chí Minh. Anh em, con cháu đồng
chí Bảy Phúc mà đứng đầu là Trần Công Tấn, anh vợ bà Thu, vợ Thủ tướng và Vũ
Chí Hùng, con rể thủ tướng đang được mọi người nói là đàn sói, sẵn sàng nhảy
vào cướp tất cả các dự án tốt, bất kể các dự án đó đã được cấp phép cho đối tác
khác rồi. Các doanh nghiệp ở miền Trung và tp Hồ Chí Minh vừa sợ, vừa ai oán Trần
Công Tấn, Vũ Chí Hùng. Trước đây, mọi người nói cặp Tư Thắng (em nguyên Thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng)-Phượng (con gái nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng) đã là ghê gớm,
nhưng độ “khát máu” chưa là gì so với cặp Trần Công Tấn-Vũ Chí Hùng. Trần Công
Tấn đang giữ vị trí chủ chốt các công ty: Công ty cổ phần Phú Thạch Mỹ, Công ty
cổ phần Phúc Hưng Tín, Công ty TNHH YFA, Công ty cổ phần liên danh 666 ở Quảng
Nam, Công ty cổ phần Hiệp Thành An ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công
ty cổ phần Bảo Minh, Công ty cổ phần đầu tư Thái sơn 319…; Trần Quốc Diện thì
giữ vị trí chủ chốt công ty TNHH xây dựng CSH, công ty TNHH chế biến lâm sản
Thái Anh, Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Tân Phước Yên… ở Đà Nẵng, Quảng Nam…
Trần Công Tấn được gọi là ông trùm thủy điện, khai thác vàng ở miền Trung, cho
nên bao nhiều lần thủy điện ở miền Trung bị vỡ, xã lũ trái quy trình, gây thiệt
hại cả về người, tài sản cho nhân dân, nhưng chính quyền địa phương và Bộ Công
thương có xử lý được ai đâu, vì sợ oai phó thủ tướng, nay là thủ tướng Nguyễn
Xuân Phúc. Nhiều mỏ vàng gây thảm họa môi trường, khai thác trái phép, Quảng
Nam có dám làm gì đâu, vì có bóng của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ở đó. Gần đây,
báo chí cứ nói cát tặc, thì cử hỏi luôn Thủ tướng Bảy Phúc cát tặc ở đâu, có phải
ở ngay trong nhà Thủ tướng không, Trần Công Tấn, Trần Quốc Diện có bãi cát tặc
khổng lồ ở K83, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, nhưng có ai dám nói, dám xử lý đâu.
Cát tặc công khai, cả thành phố Đà Nẵng biết, chẳng lẽ Thủ tướng không biết,
khó tin lắm!
Gần đây, báo chí hay nhắc đến doanh nghiệp sân sau, đồng chí
nguyên Chủ tịch nước hỏi đồng chí Bảy Phúc xem Đặng Văn Thành có phải là sân
sau của Thủ tướng không. Trước đây, Trầm Bê dựa thế đồng chí Ba Dũng để chiếm
Sacombank; nay Đặng Văn Thành dựa thế đồng chí Bảy Phúc để chiếm lại Sacombank
và toàn bộ tài sản của Trầm Bê, đưa Trầm Bê vào tù. Mọi sinh hoạt vui, buồn của
nhà đồng chí Bảy Phúc đều có mặt Đặng Văn Thành; rất nhiều đất đai (Hà Nội,
thành phố Hồ Chí Minh, nước ngoài), nhà cửa, cổ phiếu của gia đình đồng chí Bảy
Phúc có được cũng từ Đặng Văn Thành.
Còn rất nhiều điều về Đà Nẵng, về đồng chí Bảy Phúc, muốn phản
ánh với đồng chí nguyên Chủ tịch nước, để đồng chí nguyên Chủ tịch nước với ảnh
hưởng của mình (thông qua việc đào tạo, bồi dưỡng và giới thiệu đồng chí Bảy Phúc
làm thủ tướng) để góp ý với đồng chí Bảy Phúc. Trước khi viết lá thư này, tôi
đã trao đổi với một vài ông bạn già cùng công tác ngày trước, đang sinh sống ở
thành phố Hồ Chí Minh, mọi người đều bình luận, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà
nước đến tuổi nghỉ hưu, đều nghỉ, nhưng riêng ông Tư Sang thì không nghỉ. Ông
Tư Sang không làm việc, mà liên tục đến, gọi điện đến các bộ, ngành, địa
phương, không nghe những điều tích cực, làm được, không góp ý cho đàn em làm việc,
phát huy tích cực, hạn chế tiêu cực, yếu kém, mà toàn thu thập thông tin, tài
liệu tiêu cực, thậm chí không có thật, rồi kích động một số phần tử xấu gây
chia rẽ nội bộ. Ông Tư Sang đến đâu thì mầm mống mất đoàn kết nội bộ xuất hiện ở
đó. Nguy hiểm hơn, ông Tư Sang toàn mang những thông tin, tài liệu tiêu cực
chưa được kiểm chứng, không có thật để ra Hà Nội cung cấp cho các đồng chí lãnh
đạo cao nhất của Đảng, Chính phủ. Ông Tư Sang đang cặp kè với ông Phan Diễn để
thu thập tài liệu, chia rẽ nội bộ mang danh là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.
Ông Tư Sang cũng cung cấp tài liệu cho nhà báo Huy Đức viết bài xuyên tạc lãnh
đạo Đảng, Nhà nước trên mạng (cả bài viết đứng tên và nặc danh). Những bài viết
xuyên tạc, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước xuất hiện trên mạng vừa
qua, cũng từ ông Tư Sang mà ra cả. Ông Tư Sang cũng là người viết đơn, xúi giục
đồng chí Trịnh Văn Lâu làm đơn tố cáo sai sự thật nhiều đồng chí lãnh đạo cao cấp
(đồng chí Trịnh Văn Lâu về hưu lâu rồi, làm gì có thông tin, tài liệu mà hay viết
đơn phản ánh chuyện nội bộ như vậy?). Trong khi đất đai, nhà cửa của con ông Tư
Sang cũng đầy ở tp Hồ Chí Minh. Ông Tư Sang cũng có nhiều doanh nghiệp là sân
sau, mà toàn doanh nghiệp lớn, như Trương Thị Mỹ Lan, hay còn gọi là Lan “Vạn
Thịnh phát”, Đặng Thành Tâm, hay gọi là Tâm “Tân tạo”… Mấy doanh nghiệp thường
xuyên xuất hiện ở nhà ông Tư Sang. Cán bộ miền Nam giờ ai cũng cảnh giác với
ông Tư Sang. Còn ông Phan Diễn thì, vợ và con trai là trùm, Hà Nội, Đà Nẵng,
thành phố Hồ Chí Minh, đâu cũng có bất động sản cả, nhưng không thấy ai góp ý.
Ông bạn tôi còn nói rất nhiều việc cụ thể về đồng chí nguyên
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nhưng tôi thiết nghĩ không cần nêu cụ thể ra để
làm gì. Vì đồng chí làm gì, thì hơn ai hết, đồng chí biết rõ chứ, đâu cần tôi kể.
Mấy ông bạn còn khuyên tôi, nếu viết thư thì chỉ nên khuyên ông Tư Sang hãy học
ông Ba Dũng, về hưu rồi, ráng làm người tử tế! Thực lòng, tôi cũng không tin lời
ông bạn tôi nói, vì tôi vẫn nhớ lời nguyên Chủ tịch nước nói, chỉ có một căn
nhà nhỏ ở thành phố Hồ Chí Minh, ở quê cũng chỉ có căn nhà xây dựng đơn sơ. Do
vậy, tôi gửi thư này đến đồng chí nguyên Chủ tịch nước, mong đồng chí góp ý với
đồng chí Bảy Phúc, đừng vì quyền lực cá nhân hẹp hòi mà chia rẽ nội bộ, phá quê
hương; làm gì thì làm nhưng phải giữ một lối về để không ngượng với bà con, quê
hương; làm gì thì làm nhưng đừng để anh em, gia đình biến thành “sói”, sống
trên mồ hôi, máu của nhân dân mình. Và cuối cùng, làm gì thì làm, dù có về hưu
rồi hay đương chức nhưng đừng biến việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 như cải
cách ruộng đất, đồng đội, đồng chí không góp ý với nhau, mà bới lông, tìm vết tố
cáo nhau, diệt trì lẫn nhau, dẫn đến đồng đội, đồng chí không tin nhau thì rất
nguy hiểm cho Đảng, chế độ.
Đồng chí nguyên Chủ tịch nước có đồng ý với tôi không?!
Trân trọng cảm ơn đồng chí.
Nguyễn Đông Nam



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét