
Ông Trương Quốc Cường – bên phải. Ảnh: Báo Giao Thông
Trong bài, khoảng tối của ông Thứ
trưởng, tôi đã nói về các phê duyệt cho nhập khẩu tiền chất ma tuý PSE và
Salbutamol tạo nạc thịt heo đầy bí ẩn và lùm xùm H-Capita của đương kim thứ trưởng
Bộ Y tế Trương Quốc Cường. Có một bàn tay ông trùm đang đạo diễn những cuộc
truyền thông đen cả trên fb lẫn báo chí để bảo vệ ông Cường và “đánh thắt lưng”
những người khẳng định H-Capita là thuốc giả.
Một ông trùm tự nhận không biết
gì về ngành dược nhưng vẫn đầu tư hàng trăm tỷ đồng để nắm giữ quyền chi phối một
DN dược do bạn bè “rủ rê”.
Trong sự kiện tiền chất ma tuý
PSE được nhập ồ ạt năm 2011. Thời điểm mà gần 120 triệu viên thuốc cảm của một
DN được bán vèo trong vòng hai tháng, chưa kể những DN khác được nhập gấp 7 lần
quota năm trước cũng sản xuất thuốc cảm. Khi đó, trùng hợp với nhiều vụ chiết
xuất ma tuý từ thuốc tây. Và đã có người nói rằng, bỏ ra 2 triệu mua thuốc cảm,
tội phạm có thể thu về 25 triệu từ ma tuý bóc tách được.
Quy định của Bộ, Nếu nhu cầu
nguyên liệu tiền chất dự trù tăng 50% so với cùng kỳ năm trước thì Công ty phải
giải trình nhu cầu và Cục Quản lý dược phải thẩm tra và cân nhắc trước khi duyệt.
Cục trưởng Cường đã duyệt cho nhập ở mức… 700% trở lên.
Riêng DN của “ông trùm” cả năm
2010 chỉ được nhập 1 tạ tiền chất PSE. Thì sáu tháng đầu năm 2011 được cục cấp
phép đến hơn…2 tấn! (ANTĐ 13/9/2011)
Vụ nhập khẩu 9 tấn salbutamol trị
hen và bằng cách nào đó, nó tuồn ra ngoài thành chất tạo nạc mà theo báo Tuổi
Trẻ là hơn 6 triệu con heo ăn chất này đã vào bụng người tiêu dùng. Cục quản lý
dược và cá nhân ông Cường nợ dư luận danh sách các DN nhập khẩu salbutamol và
giấu nhẹm cho đến bây giờ. Nếu công bố danh sách ấy, thì cái tên DN của ông
trùm nọ, có thể nằm nhóm đầu.
Khi những DN và cá nhân tố cáo cục
quản lý dược. Lập tức thanh tra Bộ có văn bản mật gửi triệu tập các cá nhân. Một
hành động sặc mùi đe nẹt. Văn bản ở Bộ Y Tế đóng chữ mật tràn lan, sai nguyên tắc.
Một dấu mật đã được đóng trên kết luận thanh tra vụ salbutamol mà mục tiêu của
nó có lẽ là “ém” danh sách các DN nhập chất tạo nạc.
Một văn bản mật khác khẳng định Bộ
k có nhóm lợi ích. Thực tế cho thấy, đã có ít nhất một bàn tay thọc sâu vào nội
tình, điều khiển những cuộc chơi đen tối cả trên mặt trận thuốc lẫn truyền
thông.
Ở thời điểm này, những đòn truyền
thông đen nham hiểm bàn tay ông trùm tung ra để vừa bảo vệ mình vừa tấn công
các mục tiêu khác. Nhất tiễn đa điêu, một mục đích cao hơn là để bọc hậu và rút
lui nếu thất bại.
Vì ông trùm ấy, vừa “tháo chạy”
khỏi DN dược….
(Còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét