
XẢ BOT CAI LẬY – KẾ SÁCH THẢ SĂN SẮT BẮT CÁ RÔ CỦA NHÀ CẦM QUYỀN CSVN
Đúng
như Chân Trời mới đã dự đoán. Cuối cùng thì kế sách “Thả con săn sắt,
bắt con cá rô” của nhà cầm quyền Việt Nam cũng đã thành công rực rỡ. Tối
ngày 4/12, sau khi đi thị sát, thủ tướng Phúc hói đã quyết định tạm
dừng thu phí trạm BOT Cai Lậy từ 1 đến 2 tháng để tính toán và điều
chỉnh lại. Giờ này ông Phúc đang được tung hô như một người hùng dân
tộc. Và sau chiến tích như thế khó ai có thể vặn vẹo ông về việc giá
điện tăng thần tốc hôm 1/12, đúng vào ngày mà cái trạm BOT Cai Lậy mắc
dịch này được thu phí trở lại.
Có
được thành quả như vậy, trước hết phải cảm ơn sự dũng cảm hành động của
các bác tài công, đã không quản ngày đêm chiến đấu với bọn móc túi BOT.
Bên cạnh đó, không thể không kể tới việc báo chí lề Đảng đã được chính
quyền bật đèn xanh cho phép đưa tin chi tiết về vụ việc và đẩy lên thành
cao trào thu nhằm hút sự chú ý của dư luận như một cục nam châm loại
khủng. Thành quả trên cũng một phần nhờ các anh chiến sĩ công an đã được
chính quyền chỉ đạo phải “hiền” với các bác tài công, thay vì sử dụng
tới dùi cui, còng số 8 hay lựu đạn hơi cay giống như các anh đã từng làm
với dân trong các vụ biểu tình chống Formosa, chống Trung Quốc hay cướp
đất ở Hải Dương, Dương Nội…
Nên
nhớ trạm BOT Cai Lậy mới chỉ tạm xả cửa từ 1-2 tháng thôi, rồi sau khi
có kế sách mới, nó sẽ được mở cửa trở lại để tiếp tục móc họng người
dân. Hoặc chí ít thì trạm BOT này cũng sẽ được dùng như một mồi nhử để
cho chính quyền thực hiện một số âm mưu hiểm ác khác như tăng giá viện
phí, tăng học phí, tăng giá xăng dầu, tăng phí sử dụng đất nhà ở, tăng
phí vi phạm giao thông, tăng thuế VAT, sổ đỏ phải xin phép công an, giảm
lương hưu, giảm trợ cấp xã hội, chậm tăng lương, áp phí xe cộ đi vào
trung tâm thành phố hay phí lưu lại qua đêm với khách du lịch .v.v…Vậy
là sau khi giăng ra 2 cái bẫy đối với truyền thông và dư luận, gồm vụ
Tiến “sỉ” Bùi Hiền đề xuất thay đổi chữ viết gây hoang mang dư luận và
vụ BOT Cai Lậy nóng mấy ngày qua. Nhà cầm quyền Việt Nam đã tự ghi điểm
cho mình bằng cách cài số lùi đôi chút. PTT Vương Đình Huệ khẳng định
chính phủ không có chủ trương thay đổi chữ viết và thủ tướng Phúc hói
yêu cầu xả trạm BOT Cai Lậy từ 1 đến 2 tháng. Mặc dù nhún nhường 2 bước
nhưng nhà cầm quyền Việt Nam vẫn đủ thời gian để đâm một nhát dao chí
mạng vào lưng nhân dân với vụ tăng giá điện thần tốc 6.08 phần trăm chỉ
trong chưa đầy nửa ngày. Và nhát đâm êm ru này khiến lãnh đạo CS bỏ túi
hàng ngàn tỷ đồng mỗi năm.
Mặc
dù vậy, kế sách “thả con săn sắt bắt con các rô” có thể là một tính
toán sai lầm của lãnh đạo Cộng Sản. Bởi rồi đây, người dân sẽ tiếp tục
xuống đường phản đối rầm rộ các trạm BOT trên khắp cả nước từ Khánh Hòa,
Hà Tĩnh đến Hải Phòng, Thái Nguyên… Hàng triệu người từ Bắc chí Nam tức
giận vì bị nhà cầm quyền đâm sau lưng vụ tăng giá điện cũng xuống
đường. Dân oan mất kế sinh nhai vì Formosa, vì mất đất đai nhà cửa cũng
đi biểu tình. Cộng hưởng những sự tức giận này lại, những cơn sóng dữ sẽ
được hình thành để phá tan chế độ gông cùm Cộng sản thối nát, lưu manh
và hèn hạ.

Còn
với riêng anh Phúc, nhắc anh về vụ Đồng Tâm của Nguyễn Đức Chung chủ
tịch Hà Nội nhé. Sau khi anh Chung được tung hô như người hùng dân tộc
với cách giải quyết hợp tình hợp lý đối với tranh chấp đất đai ở Đồng
Tâm. Giờ anh Trọng đang ép anh Chung phải kết tội bằng được người dân
Đồng Tâm và làm ngược lại hoàn toàn những gì anh ấy cam kết với dân. Và
đến giờ này, vụ việc vẫn cứ loanh quanh mà không có tiến triển. Bản thân
anh Chung cũng được xem là không còn đường tiến chính trị nữa. Và rất
có thể anh Trọng sẽ chơi đúng bài này với anh Phúc hói – người nuôi tham
vọng làm TBT tương lai.
Hơn
ai hết anh Phúc quá hiểu điều này, bởi đi đâu và làm gì thì cộng sản
Việt Nam cũng thế thôi “Hèn với Giặc, Ác với Dân và Thâm độc với đồng
đội”, anh Trọng thì quá thuộc bài này.
Nói thế để anh Phúc hói biết mà tính./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét