Thiền
Lâm - Cali Today
Đã gần 10 ngày nay không có tin tức nào về Tổng bí thư Trọng, ít ra trên phương diện công khai. Lần
xuất hiện gần đây nhất của ông Trọng là vào ngày 29/11/2017, trong một
cuộc tiếp xúc với cử tri quận Tây Hồ và Ba Đình ở Hà Nội để thông báo về
kết quả kỳ họp thứ 4 của Quốc hội. Trong cuộc tiếp xúc này, ông Trọng
vẫn tiếp tục “Lò đã nóng lên, không ai có thể đứng ngoài cuộc”.
Nếu
đối chiếu với thời gian hai tháng Mười và Mười Một năm nay khi mật độ
xuất hiện của Tổng bí thư Trọng trên mặt báo đảng là bình quân từ 2 – 4
ngày/sự kiện và giữa hai sự kiện thường không cách nhau quá 5 ngày, thì
việc ông Trọng “vắng mặt” đến gần 10 ngày – từ 29/11 đến nay – xứng đáng
là một dấu hỏi. Thậm chí là dấu hỏi lớn…
Trước
sự kiện trên, chính trường Việt Nam cũng đã chứng kiến hai sự kiện
“biến mất” – một của Thường trực Ban bí thư Đinh Thế Huynh suốt từ đầu
năm 2017 đến nay, và hai là của Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong thời
gian từ cuối tháng Bảy đến gần cuối tháng Tám năm 2017. Thậm chí sự vắng
bóng quá bị hoài nghi của ông Quang còn trở thành chủ đề tin tức và
bình phẩm của nhiều tờ báo quốc tế.
Vào
ngày 6/12/2017, trên mạng xã hội đã xuất hiện một số đồn đoán liên quan
đến sự vắng mặt có vẻ bất thường của Tổng bí thư Trọng. Một trong những
giả thiết được nêu ra là ông Trọng “đi chữa bệnh ở nước ngoài”.
Cũng
vào ngày 6/12, Huy Đức – “cây bút tín hiệu” về chính trường và nhiều
chuyện thâm cung bí sử trong “triều đình”, người thường xuyên có những
bài viết ủng hộ Tổng bí thư Trọng về công cuộc “chống tham nhũng” của
ông – đã có một status mang tựa đề “Nghệ thuật làm tin giả” như sau:
“Ngày
19-6-2015, Đại tướng Phùng Quang Thanh tới Pháp. Ông đi chữa bệnh nhưng
ngày 23-6, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp đến “chào xã giao”. Chẳng hiểu
văn phòng ông toan tính thế nào mà khuya hôm ấy, ông gửi một tin vắn về
cho báo nhà.
Đại
tướng đi Pháp mà chỉ có một hoạt động duy nhất rồi sau đó gần như biến
mất. Ngày 27-6-2015, một số “hãng tin” loan đi: “Theo tin đặc biệt từ tổ
chức R.H. ở Hoa Kỳ cho hay thì Đại Tướng Bộ Trưởng Quốc Phòng csVN
PHÙNG QUANG THANH đã vừa bị ám sát bằng súng hãm thanh vào sáng hôm qua
Thứ Sáu 26-6-2015 trước một ngôi nhà trên đường phố hẽm ở Paris của
Pháp”.
Tất nhiên, như chúng ta đã biết, ngày 25-7-2015, ông về tới Việt Nam và không có “viên đạn” nào trong bụng cả.
Mới
đây, ngày 4-12, một số trang mạng cũng đặt tin: “Phát hiện thi thể đàn
ông nghi là người đe dọa tài xế ở BOT Cai Lậy”. Anh xe ôm được thuê đe
doạ tài xế ở trạm Cai Lậy lúc đó đang nổi như cồn. Hình ảnh của anh được
đặt bên cạnh hình chụp hiện trường một vụ án mạng xảy ra ở Mỹ Tho 11
ngày trước đó. Nhiều người đang trong tâm trạng căng thẳng theo dõi vụ
BOT Cai Lậy nhất là sau khi anh em tài xế tìm đến nhà anh xe ôm được
thuê làm côn đồ vội vàng đưa lên “wall”: MÁU ĐỔ.
“Tin” lan truyền qua nay và tin “Phùng đại tướng bị ám sát” hồi 2015 đều xuất phát từ một nguồn.
Chỉ
có sự minh bạch tối đa mới chống được tin giả nhưng trong thời đại mà
ai cũng có thể phát tin như ngày này thì dẫu có minh bạch cỡ nào tin giả
vẫn được lan truyền. Vấn đề là, dẫu tin phát đi rất nhanh, chúng ta vẫn
nên đọc và “share” thật chậm.
PS: Có lẽ vì tôi là nhà báo nên tôi luôn tin tưởng rằng, không có điều tốt đẹp nào có thể xây được trên nền giả dối”.
Mặc
dù Huy Đức không nêu cụ thể “nguồn tin giả” là ai, nhưng có thể cho
rằng blogger này đề cập đến trang facebook Thuy Trang Nguyen.
Vào thời điểm 6/12, Thuy Trang Nguyen dường như trở thành địa chỉ đầu tiên đưa một tin tức ám chỉ về ông Nguyễn Phú Trọng.
Thuy
Trang Nguyen cũng là địa chỉ đầu tiên phát tin về vụ việc tướng Phùng
Quang Thanh ở Paris vào giữa năm 2015. Bất chấp rất nhiều chi tiết ghê
gớm mà trang này nêu ra về Phùng Quang Thanh nhưng không thể nào kiểm
chứng được, và thực tế sau đó đã cho thấy một số chi tiết là không đúng,
Thuy Trang Nguyen vẫn trở thành điểm kích hoạt và thu hút sự chú ý cao
độ của báo giới và dư luận xã hôi tại Việt Nam, kể cả mối quan tâm từ
truyền thông quốc tế.
Tuy
nhiên, chi tiết đáng chú ý trong status của Huy Đức là “cây bút tín
hiệu” này đã phát ra một tín hiệu đặc biệt: trong khi chỉ tập trung phê
phán và chỉ trích “nguồn tin giả”, Huy Đức đã không hề đề cập về việc
nguồn tin này vừa tung ra tin tức chóp bu cộng sản “đi chữa bệnh”.
Vốn
dĩ, Huy Đức là một cây viết có trình độ và rất chặt chẽ trong lập luận,
bố cục và hành văn. Vào năm 2017, cây viết này đã lần lượt thông tin
ngắn gọn hoặc đặc biệt ngắn gọn về vụ “Đinh Thế Huynh bị bệnh”, “Trịnh
Xuân Thanh đã về”, “Trầm Bê bị bắt”.
Nhưng
đặc biệt khi thông tin về trường hợp Trần Đại Quang, Huy Đức đã nêu rất
cụ thể về ông Quang đi Nhật chữa bệnh và ngày đi là 25/7/2017.
Dấu
hỏi nổi lên là tại sao Huy Đức không đề cập và cũng chẳng thanh minh
trực tiếp cho Tổng bí thư Trọng, trong khi trang Thuy Trang Nguyen đã
viết về ông Trọng?
Bởi
giải pháp rất đơn giản là với quá nhiều tin tức nắm được từ cung đình,
Huy Đức chỉ cần nêu vài ba chi tiết có tính thuyết phục về lịch làm việc
hiện thời của ông Trọng, những cuộc làm việc hoặc họp hành mà ông Trọng
tham gia trong những ngày qua, kèm hình ảnh… là có thể xóa tan được tin
đồn trên mạng xã hội về ông.
Vô
hình trung, việc Huy Đức có ngay một status “sắc sắc không không” vào
ngày 6/12 khi xuất hiện tin đồn từ trang Thuy Trang Nguyen và lan rộng
về vấn đề ông Nguyễn Phú Trọng, đã như một sự xác nhận rằng ông Trọng
quả thực “có vấn đề”.
Vấn đề gì?
Ông Trọng đang ở đâu?

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét