Ôi mẹ ơi để tao kể cho tụi mày nghe, chính quyền Việt Nam Cộng
Hòa (VNCH) của thằng Thiệu thằng Kỳ ác dã man. Hôm nay tao lấy hết can đảm để
xuống đường biểu tình chống lũ ác ôn bán nước này. Tao chịu hết nỗi rồi mày ơi.
Tao sẽ cho tụi mày 20 lý do để chửi chính quyền cộng hòa này.
- Tụi nó đã cho tao
cái quyền để biểu tình chống chính quyền công khai. Tao đéo sợ bị bắt hay an
ninh xách nhiễu.
- Tụi nó cấp gạo và
sữa cho gia đình tao, nhất là mấy đứa em nhỏ. Sáng này đi học mấy thầy mấy cô
phải bắt tụi nhỏ uống uống sữa. Đúng là lũ rảnh háng.
- Tụi nó cho tụi
mình đi học miễn phí, nếu có học phí thì rất thấp. Vì cha mẹ mình và tụi mình
đi làm đóng thuế rồi. Lũ này đúng ngu, không biết tận thu cái gì cả.
- Tụi nó đéo kiểm
soát sự đi lại của tao bằng sổ hộ khẩu như thiên đường CNXH Bắc Việt. Tao đi
đâu cũng không ai quan tâm, tao làm gì thì mấy thằng cảnh sát cũng đéo bận tâm
tới. .
- Tụi nó luôn tươi
cười tiếp đón người dân mỗi khi đi làm giấy tờ. Mẹ cái lũ viên chức này, gặp
tao thì tao xin mỗi người dân vài chục đồng uống cà phê. Đúng ngu.
- Tụi nó cho phép tự
do sáng tạo và tự do nghệ thuật. Cho nên mấy thằng kia viết nhạc ủng hộ CNXH và
phản chiến có bị làm sao đâu.
- Tụi nó cho dân quyền
bầu cử và lựa chọn lãnh đạo và đại biểu. Dân mình ngu chết mẹ mà dân chủ dân
cha dân con mẹ cái gì không biết nữa. Đúng rảnh.
- Tụi nó cho người
dân quyền tự do ngôn luận. Tao có thể chửi chết mẹ 2 thằng chó Thiệu và Kỳ thì
cũng đéo có thằng nào dám bắt tao. Ở miền Bắc mà chửi lãnh đạo kiểu này thì xác
nhận vô tù bốc lịch vài chục năm.
- Tụi nó áp dụng
chính sách “Người cày có ruộng” để mua đất cho nông dân đen ngu dốt. Đã vậy còn
đền tiền thỏa đáng nữa. Gặp tao tao cưỡng chế, không thích thì tao đập. Hơi đâu
mà lý luận.
- Tụi nó không bao
giờ bắn và sát hại dân lành. Tụi nó thà chết 10 thằng lính còn hơn giết 1 người
vô tội. Thời chiến chơi kiểu này chết rồi. Thằng ác là thằng thắng chứ không phải
thằng tử tế.
- Tụi nó phát triển
kinh tế quá mạnh. Mới có 10 năm thôi mà mấy nhà ở Sài Gòn có bếp ga, có toilet
bấm nước, có nước nóng rồi có máy lạnh máy quạt. Chi cho tốn kém vậy không biết
nữa.
- Tụi nó cho phép tự
do tôn giáo. Tao thờ cái gì cũng được. Đạo Chúa, Đạo Phật, Đạo Cao Đài, Đạo
Minh Râu hay Đạo Lồn cũng được. Thờ cúng con mẹ gì không biết nữa.
- Tụi nó dạy tiếng
Pháp tiếng Anh cho tụi học sinh và sinh viên. Nên giờ đa số đều có thể nói tiếng
Pháp tiếng Anh song song với tiếng Việt ngàn năm văn hiến. Rảnh quá, nói một thứ
tiếng được rồi.
- Tụi nó chẳng bao
giờ ngoắc tao vô khi tao chạy xe để vòi tiền mãi lộ. Tao mà là tụi nó thì làm
triệu phú đô la rồi. Mỗi ngày hàng ngàn chiếc xe qua lại mà không biết khai
thác tiềm năng.
- Tụi nó tạo điều kiện
để cải tạo tù nhân binh sĩ cộng sản. Tụi nó đưa mấy thằng Việt Cộng vô trại để
nuôi, để dạy học nghề rồi đối xử như con người. Gặp tao thì tao bắn chết mẹ hết.
Nuôi chi tốn cơm tốn gạo không biết.
- Tụi nó chẳng bao
giờ biết đàn áp hay chơi mấy trò dơ bẩn đối với gia đình của Việt Cộng nằm
vùng. Ai cũng được ăn học đến nơi đến chốn. Ai cũng được đối xử công bằng. Thật
ngu ngốc.
- Tụi nó trả lương
cho binh lính của mình để họ có thể nuôi gia đình. Con của sĩ quan thì khỏi
nói, uống sữa phát ngán. Lũ ngu đó cho rằng vì mày hy sinh cho tổ quốc nên tổ
quốc phải trả công và đền đáp cho mày.
- Tụi nó luôn nhớ lịch
sử cha ông, luôn ăn mừng Giỗ Tổ, luôn ca ngợi truyền thống dân tộc và luôn tự
hào. Ở Miền Bắc chỉ được tưởng nhớ tới thằng Anh Zoai kính yêu thôi.
-Tụi nó xây dựng một
chế độ dân chủ văn minh, tuy có nhiều vấn đề nhưng người dân nào cũng vui và
hài lòng. Chế độ Việt Nam Cộng Hòa thối nát này là chế độ tử tế nhất trong lịch
sử dân tộc Việt.
- Và cuối cùng, tụi
nó cho tao nhiều tự do quá, cho tao nhiều thời gian rảnh quá, cho tao quyền lợi
nhiều quá, cho tao nhiều không gian để làm phản động quá, cho tao phản biện và
cho tao chửi tụi nó nhiều quá. Nên bây giờ tao với tụi mày mới tụ họp ở đây, ở
Sài Gòn, thủ đô của nước Việt Nam Cộng Hòa để cùng nhau hét to:
Và sau giải phóng, mấy thằng trí thức ngu lồn này vì lý do
nào đó không còn thấy đi biểu tình chửi chính phủ nữa. Không biết sao nữa, thật
đáng tiếc. À, chắc ăn bo bo nhiều quá nên chửi không ra hơi. Chắc đói quá nên
không còn sức chửi. Hay chắc lo đi vượt biên nên không rảnh đi biểu tình nữa.
Thật đang tiếc.
PS: Việt Nam Cộng Hòa – Một thời để
nhớ.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét