Ông Donald Trump Jr. (trái) và ông Donald Trump tại thành phố New York, ngày 26/9/2017.
Ðọc chuyện từ nhật báo Wall
Street Journal thì Tổng Thống Trump sẽ không tố là “Tin Bịa Ðặt.” Vì đây là tờ
báo bảo thủ tiêu biểu cho quan điểm của đảng Cộng Hòa. Cho nên, nhân có những
tiết lộ mới về Donald Trump Jr., người con trưởng của tổng thống Mỹ, thử coi
báo Wall Street Journal kể những chuyện gì.
Chuyện thị trường Wall Street khá
quan trọng. Tờ báo cho biết lúc 11 giờ 17 phút sáng Thứ Ba, 10 Tháng Bảy, chỉ số
Dow đã tụt xuống 100 điểm, chỉ số S&P rớt 0.6% rồi lên lại được một phần,
“sau khi ông con trưởng của Tổng Thống Donald Trump công bố một cuộc trao đổi
email cho thấy ông ta đã thu xếp cuộc gặp gỡ với một luật sư người Nga để nhận
được tin tức có hại cho bà Hillary Clinton,” và “hầu hết cả lãnh vực kinh doanh
đều bị ảnh hưởng, các ngân hàng bị nặng nhất” (dịch nguyên văn).
Nhật báo Wall Street Journal thuật
lại đầu đuôi chuyện: Năm ngoái, các cơ quan tình báo của chính phủ Mỹ đều kết
luận rằng Tổng Thống Nga Vladimia Putin mở chiến dịch gây ảnh hưởng trên cuộc bầu
cử tổng thống năm 2016 ở Mỹ để yểm trợ ông Trump. Bộ Tư Pháp Mỹ đã cử ra một
công tố viên đặc biệt điều tra xem ban vận động của ông Trump có thông đồng với
Moscow hay không.
Nếu quý vị độc giả chưa theo dõi
đầy đủ vụ Donald Trump Jr. (Trump Nhỏ) này thì trên báo Wall Street Journal
ngày hôm qua đã tóm tắt giúp như sau:
Tháng Sáu năm ngoái, ông Donald
Trump Jr. gặp một người có những tin tức tai hại cho bà Clinton, có thể tặng
cho ông Trump con trong cố gắng của Nga ủng hộ ông Trump bố trong cuộc bầu cử.
Trong thời gian tranh cử cũng như sau khi chiến thắng, Tổng Thống Trump liên tiếp
khen ngợi ông Putin đồng thời nghi ngờ kết luận của các cơ quan tình báo Mỹ khi
họ kết luận rằng Nga tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử.
Báo Wall Street Journal nhắc lại,
mới tuần trước ông Trump còn nói ở Warsaw (thủ đô Ba Lan): “Không ai biết gì chắc
chắn về vụ này.” Và tờ báo kết luận rằng việc công bố các email của con trai
ông cho thấy “bằng cớ hiển nhiên là nhân viên cao cấp trong ban vận động của
ông Trump đã chấp nhận sự giúp đỡ của Nga” trong mùa tranh cử.
Những chi tiết trong các email mà
ông Trump Nhỏ mới công bố được trích dẫn nguyên văn trên nhật báo Wall Street
Journal. Thí dụ, người môi giới cho ông Trump Jr. biết “Nga hứa hẹn sẽ cung cấp
những tài liệu chứng tỏ bà Hillary phạm tội” trong các quan hệ với Nga, và “sẽ
rất có lợi cho thân phụ của ông.” Người đó còn viết, “đây là những thông tin nhạy
cảm ở cấp cao nhưng đó là một phần trong việc ủng hộ của Nga cho ông Trump, qua
trung gian Aras và Emin.” Hai người Nga gốc Azerbaijani kể trên là cha con nhà
Agalarovs, đã cộng tác với ông Trump tổ chức cuộc thi hoa hậu ở Nga năm 2013.
Trong email phúc đáp của ông
Trump Nhỏ mới được công bố, ông viết, “Nếu đúng như vậy thì tôi thích lắm”
([I]f it’s what you say I love it,) và tỏ ý sẵn sàng gặp Emin Agalarov, với ý định
sẽ công bố các thông tin tai hại cho bà Clinton vào mùa Hè năm 2016.
Ông Trump Nhỏ đã gặp bà Natalia
Veselnitskaya, một luật sư làm việc cho nhiều công ty và quan hệ chặt chẽ với
chính phủ Nga, cũng như cha con nhà Agalarov.
Trong ngày Thứ Bảy, 8 Tháng Bảy,
ông Trump Jr. đưa ra một bản tuyên bố vắn tắt, sau khi cuộc gặp gỡ giữa ông và
bà Veselnitskaya bị đưa ra trước công luận. Ông viết: “Cuộc gặp gỡ này chủ yếu
chúng tôi bàn đến chương trình nhận con nuôi người Nga được nhiều gia đình Mỹ
ưa chuộng, mà chính phủ Nga đã chấm dứt, nhưng lúc đó không phải là một vấn đề
tranh cử và sau đó cũng không bao giờ bàn tiếp.” Trong ngày Chủ Nhật, ông
Reince Priebus, chánh văn phòng của Tổng Thống Trump được đài Fox News phỏng vấn
còn chế nhạo rằng câu chuyện Veselnitskaya là một cái hamburger bự trống rỗng
(a big nothingburger).
Ngay sau khi ông Priebus nói, ông
Trump Jr. lại đưa ra một bản tuyên bố mới! Ông tiết lộ rằng ông gặp bà
Veselnitskaya vì được hứa hẹn sẽ có tin tức hại cho Hillary Clinton. Tuy nhiên
khi gặp rồi, ông thấy những điều bà luật sư Nga nói về bà Clinton rất mơ hồ, lấp
lửng và vô nghĩa lý. Ông cũng cho biết đã mời hai người trong ban vận động của
ông bố cùng đi gặp là Jared Kushner, con rể và cố vấn của ông bố, và Paul
Manafort, chủ tịch ủy ban vận động. Ông Manafort sau này đã từ chức khi báo chí
tìm ra ông từng làm việc và nhận tiền cho cựu tổng thống Ukraine, người của
Putin, đã bị dân chúng lật đổ.
Trong vòng 24 tiếng đồng hồ ông
Trump Nhỏ đã kể hai câu chuyện khác nhau. Nhưng khi công bố các tài liệu, gồm
mail giữa ông và những nhân vật Nga trong ngày Thứ Ba, thì công chúng biết rõ
các chi tiết có thật.
Từ năm ngoái, Tổng Thống Donald
Trump vẫn liên tiếp bác bỏ kết luận của các cơ quan tình báo Mỹ về việc Nga can
thiệp vào cuộc bầu cử. Ông gọi tất cả những mối nghi ngờ này trên báo chí đều
là Tin Bịa (fake news). Nhưng bây giờ công chúng được thấy những email do chính
người con trưởng của ông đưa ra.
Trên nhật báo Wall Street Journal
ngày Thứ Ba, nhà bình luận Gerald F. Seib đã phân tích các hệ quả của việc công
bố các email của ông Donald Trump Jr.. Ông nêu ra ba mối nguy hiểm chính cho Tổng
Thống Trump.
Thứ nhất, ban vận động của ông
Trump đã chấp nhận gặp gỡ để nhận những tin tức giúp cho cuộc tranh cử. Hành động
này chứng tỏ Nga có can thiệp, và những người đi gặp họ có thể coi là chấp nhận
đóng vai đồng lõa. Ngoài ông con trưởng, còn chàng rể Jared Kushner, và Paul
Manafort, lúc đó là chủ tịch ban vận động.
Thứ hai, các email mới tiết lộ
này chứng tỏ các lời phủ nhận của các cộng sự viên của ông Trump trước đây là
trái với sự thật. Công chúng sẽ không còn tin tưởng vào những gì họ nói nữa.
Thứ ba, mọi người sẽ nghĩ rằng
còn nhiều chuyện bí mật khác trong mối quan hệ giữa họ và người Nga, cho đến
nay chưa ai biết.
Ngoài ra, ai cũng hiểu rằng các
tin tức bí mật mà người Nga hứa hẹn với ông Trump Nhỏ phải do gián điệp Nga lấy
được ở nước Mỹ.
Theo luật pháp Mỹ, đáng lẽ ông
Trump Nhỏ phải báo tin cho FBI biết khi có người đề nghị cung cấp những loại
tin mật như vậy. Năm 2000, ứng cử viên Tổng Thống Al Gore đã báo ngay cho FBI
sau khi nhận được một xấp tài liệu bí mật từ nội bộ ban vận động tranh cử của đối
thủ George W. Bush. Chắc chắn đó là đồ ăn cắp!
Lần này, ông Trump Jr. biết rằng
các tài liệu bí mật là do người nước ngoài cung cấp mà không đi khai báo, mà
còn trả lời “I love it,” lại rủ thêm hai nhân vật quan trọng nhất trong ban vận
động cùng đi gặp người Nga.
Qua những email mà ông Trump Nhỏ
mới công bố, dân chúng Mỹ thấy việc Nga can thiệp vào cuộc tranh cử năm 2016 là
có thật. Ðây là bằng chứng cho thấy Nga tích cực yểm trợ cho ông Donald Trump.
Theo luật Mỹ, các ứng cử viên không được nhận sự giúp đỡ nào của người ngoại quốc.
Tất cả các chuyện rắc rối này sẽ
được các ủy ban điều tra của Quốc Hội và công tố viên độc lập của Bộ Tư Pháp
chú ý để gửi trát đòi và tìm hiểu thêm. Ông Trump Nhỏ đã thuê luật sư riêng để
tự bảo vệ. Nhưng còn Tổng Thống Trump, ông sẽ phải chuẩn bị đối đầu với những
cơn sóng gió mới.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét