Tổng thống Mỹ Donald Trump thảo luận với các thượng nghị sĩ
Cộng Hòa tại Nhà Trắng về bảo hiểm y tế, ngày 19/07/2017. REUTERS/Kevin Lamarque
Đã hẳn là tổng thống Donald Trump còn đến 1.280 ngày cầm quyền
nữa, và đây chỉ mới là giai đoạn đầu. Nhưng theo Le Figaro, hiện nay « đại gia
chuyên gây rối » vẫn chưa tung ra được lá bài ngoạn mục nào.
Trang nhất các báo Paris hôm nay chủ yếu dành cho thời sự
Pháp quốc. Nhật báo Les Echos nêu ra vấn đề « Thuế thu nhập : Có hai nước Pháp
», khi cứ 10 người Pháp thì có 6 người không phải đóng loại thuế này. Trên lãnh
vực xã hội, Le Monde điều tra về cuộc sống thường nhật ở viện dưỡng lão, còn La
Croix chú ý đến giáo dục – một phần ba số trường học đã quay trở lại nhịp độ tuần
học bốn ngày như trước.
Libération băn khoăn « Còn lại gì ở trung tâm thành phố »,
khi những cửa hàng nhượng quyền của các thương hiệu lớn đang chiếm lĩnh các tuyến
đường lớn, đẩy lùi các cửa hàng truyền thống ra xa hoặc phải dời vào những con
đường nhỏ.
Riêng Le Figaro chạy tựa « Trump : Sáu tháng náo động nhưng
mang lại rất ít kết quả ». Tờ báo dành nhiều trang bên trong để phân tích sáu
tháng đầu nhiệm kỳ của tổng thống Mỹ.
Donald Trump : Sáu tháng ầm ĩ nhưng chẳng làm được gì nhiều
Trong bài xã luận mang tựa đề « Một tổng thống đang vướng mắc
», cây bút bình luận Arnaud de La Grange của Le Figaro nhận định, nếu muốn tổng
kết sáu tháng cầm quyền của Donald Trump, thì có thể viết rất nhiều… tin
Twitter nhưng kết quả đạt được thì ít ỏi.
Hiện nay, tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ chưa vận động ra được
một đạo luật nào đáng kể. Bức tranh toàn cảnh có vẻ u ám, tương phản hẳn với những
tuyên bố hùng hồn trong chiến dịch tranh cử trước đây. Lẽ ra phải là một cuộc
cách mạng, nhưng nay mọi việc đang giậm chân tại chỗ.
Thất bại cay đắng nhất vào hôm thứ Hai đầu tuần, là về cải
cách bảo hiểm y tế. Việc hủy bỏ Obamacare là một trong những lời hứa mang tính
biểu tượng nhất của ông Trump. Nhưng rốt cuộc chính Trumpcare mới vừa bị đánh đắm
– là nạn nhân của sự chia rẽ trong chính đảng của tổng thống. Trước đó Donald
Trump đã cảnh báo, nếu thất bại « tôi sẽ rất bực tức… » nên bây giờ chắc hẳn
ông không vui vẻ gì.
Thời khắc vui tươi trên khán đài danh dự ở thủ đô Paris
trong cuộc duyệt binh nhân Quốc khánh Pháp 14/7 và trên tháp Eiffel đã trôi
qua, giờ là lúc hạ cánh một cách khó khăn cho chiếc Air Force One và vị hành
khách nổi tiếng.
Donald Trump đã bắn cả một tràng liên thanh các nghị định,
và chăm chỉ phá dỡ các công trình của người tiền nhiệm. Rút khỏi các hiệp định
thương mại bị cho là không có lợi, khỏi hiệp định khí hậu Paris, bổ nhiệm một
thẩm phán cho Tối cao Pháp viện - ông đã hành động chứ chẳng phải ngồi im.
Nhưng tổng thống và ê-kíp của mình ngày càng mỏi mệt với các vụ xì-căng-đan và
tranh cãi.
Nhìn chung, tình hình không mấy tốt đẹp, mang lại hình ảnh một
tổng thống bị mắc mứu cả bên trong lẫn bên ngoài. Vì về phương diện đối ngoại
cũng chẳng có cuộc cách mạng nào. Syria, Nga, Trung Quốc…vẫn là một sự tiếp tục
chính sách thời Obama, với ít nhiều sai sót. Đã hẳn là còn đến 1.280 ngày cầm
quyền nữa, và đây chỉ mới là giai đoạn đầu. Nhưng hiện nay « đại gia chuyên gây
rối » vẫn chưa tung ra được lá bài ngoạn mục nào.
Thất bại cay đắng về bảo hiểm y tế
Les Echos trong bài « Không có cải cách nào sau sáu tháng cầm
quyền » đã nhận định, do không thể sửa đổi được hệ thống bảo hiểm y tế, các thượng
nghị sĩ Mỹ nay muốn bỏ hẳn Obamacare. Họ đã từng bỏ phiếu cho một dự luật tương
tự năm 2015, nhưng bị Obama phủ quyết. Libération ví von « Những đại biểu Cộng
Hòa chống đối đã gây mê Trumpcare ». Còn Le Figaro nặng lời hơn, cho rằng « Thất
bại về cải cách Obamacare là một đòn rờ-ve nhục nhã cho Nhà Trắng ».
Trong bài « Trump trong ngõ cụt về Obamacare », thông tín
viên Le Monde tại San Francisco cho biết, khi lăng-xê một tuần lễ « Made in
America » hôm thứ Hai 17/7 tại Washington, tổng thống Trump vẫn còn hứa sẽ « gây
ngạc nhiên » cho các công dân Mỹ, với việc Quốc Hội thông qua kế hoạch cải cách
y tế của ông. Trump khẳng định « Đó sẽ là một ngày trọng đại cho nước Mỹ ».
Nhưng ngày trọng đại ấy còn phải chờ đợi lâu. Chỉ vài tiếng
đồng hồ sau tuyên bố của tổng thống, thêm hai thượng nghị sĩ Cộng Hòa thông báo
chống lại dự luật. Hai khuôn mặt bảo thủ Mike Lee (tiểu bang Utah) và Jerry
Moran (tiểu bang Kansas) loan báo gần như đồng thời, để khỏi phải bị coi là người
phá hoại nỗ lực của phe Cộng Hòa suốt bảy năm qua.
Quyết định của hai thượng nghị sĩ trên, theo chân hai đồng
nghiệp Rand Paul (Kentucky) và Susan Collins (Maine) trước đó khiến không thể đệ
trình dự luật vì phải hội đủ 50 lá phiếu. Mitch McConnell, người đứng đầu 52
nghị sĩ Cộng Hòa ở Thượng Viện đành bó tay. Không chịu thua, ông Trump kêu gọi
phe Cộng Hòa bãi bỏ hẳn Obamacare, dù chưa có luật khác thay thế, tức lại bắt đầu
từ số không. Tuy nhiên nếu Thượng Viện thông qua thì phải hai năm sau mới có hiệu
lực, trong khi một năm nữa là bầu cử giữa nhiệm kỳ.
Một biện pháp mạnh như thế có thể làm lãnh vực bảo hiểm trở
nên bất ổn, và khiến 30 triệu người Mỹ không có được bảo hiểm y tế. Libération
dẫn lời nhà nghiên cứu Matthew Fiedler thuộc Center for Heath Policy của
Brookings Institution nhận xét : « Điều mỉa mai là phe Cộng Hòa càng muốn xóa bỏ,
thì Obamacare lại càng được lòng dân ».
Donald Trump, « thủ lãnh gây rối trong một thời kỳ rối loạn
»
Trong bài « Donald Trump, người cầm đầu phá hoại », thông
tín viên Le Figaro tại Washington đi vào chi tiết, qua bản tổng kết của nhà vận
động hậu trường Bruce Mehlman, từng là thứ trưởng bộ Thương Mại dưới thời ông
George W.Bush.
Qua 39 bảng phân tích, tổng thống Mỹ thứ 45 được mô tả như «
thủ lãnh gây rối trong một thời kỳ rối loạn ». Đối với nhà vận động hành lang,
kết luận này không phải là tiêu cực. Một mặt tổng thống Trump vẫn được 85% phe
Cộng Hòa ủng hộ, và 95% trong số những cử tri đã bỏ phiếu cho ông. Mặt khác, chỉ
có 8% phe Dân Chủ và 35% người không theo đảng phái nào đặt hy vọng vào ông
Trump – một tỉ lệ thấp nhất so với tất cả các tổng thống tiền nhiệm.
Ngoài các khác biệt về ý tưởng và tính cách cá nhân gây
tranh cãi, sự thiếu vắng một cải cách lập pháp mang dấu ấn của mình khiến ông
Trump bị mờ nhòa. Ngoài cải cách y tế không đạt được đồng thuận như đã nói ở
trên, việc cải cách thuế khóa với lời hứa giảm thuế cho cá nhân và doanh nghiệp
vẫn chỉ mới là một tờ trình. Kế hoạch đại quy mô về cơ sở hạ tầng trị giá 1.000
tỉ đô la vẫn chưa chào đời. Ngay cả « bức tường tuyệt vời » dọc theo biên giới
Mêhicô cũng đang co rút lại như mảnh da lừa : chỉ mới được duyệt có 1,6 tỉ đô
la so với chi phí ước tính 23 tỉ đô la, chiều dài 3.200 km giảm còn 1.500 km,
chưa biết đã kể đến 1.000 km có sẵn hay không.
Từ thời Ronald Reagan đến nay, tất cả các đời tổng thống đều
ghi được ít nhất một bàn thắng về lập pháp trong sáu tháng đầu cầm quyền. Vì
sao tổng thống Donald Trump với đa số ở lưỡng viện lại không đạt được gì tại Quốc
Hội ? Ông tố cáo phe Dân Chủ ngáng chân, nhưng theo Le Figaro, chính sự chia rẽ
trong phe bảo thủ của ông và bản thân tổng thống cũng là trở ngại. Nhà Trắng để
cho đội ngũ của mình mất phương hướng, do không có những chỉ thị cụ thể.
« Cuộc cách mạng mang tên Trump »
Trước đây do không có được đa số tại Quốc Hội, Barack Obama
đành lãnh đạo qua các nghị định. Nay Donald Trump muốn phá vỡ các công trình của
Obama bằng cùng một phương cách.
Ngay từ khi nhậm chức, ông Trump đã « quăng lựu đạn » vào thị
trường bảo hiểm y tế đang rất mong manh, tố cáo hiệp định TPP và đòi thương lượng
lại hiệp định Alena với Canada và Mêhicô, siết chặt nhập cư, hủy bỏ mấy chục
quy định về môi trường, lao động, bảo vệ người tiêu dùng và thị trường tài
chính. Trump rút khỏi hiệp định khí hậu Paris, khiến Hoa Kỳ trở thành nước duy
nhất trong 195 quốc gia chối bỏ chữ ký của mình.
Quốc Hội Mỹ tham gia « doanh nghiệp chuyên đập phá » này, đã
14 lần vận dụng thủ tục xem xét lại - vốn chỉ được sử dụng có mỗi một lần trong
suốt 20 năm qua - về nhiều lãnh vực khác nhau, từ gọi thầu cho đến than đá, rác
thải…Các bộ trưởng trong chính quyền Trump cũng không kém phần tích cực. Tân
giám đốc cơ quan bảo vệ môi trường (EPA) là Scott Pruitt sau khi ông Trump bãi
bỏ Clean Power Plan (áp đặt trần ô nhiễm cho các nhà máy điện) cũng đã hủy luôn
khoảng 30 quy định ràng buộc các tập đoàn dầu khí, hóa chất…
Tờ báo đặt ra rất nhiều câu hỏi. Có cần thiết phải xóa các dữ
liệu khoa học về khí hậu trên trang web của EPA hay không ? Có nên cắt mất phân
nửa ngân khoản dành cho phát hiện sóng thần ở Thái Bình Dương, để trống 67 chiếc
ghế đại sứ từ sáu tháng qua, giảm ngân sách và để cho nhiều bộ thiếu nhân sự trầm
trọng ?
Hãy còn quá sớm để đánh giá tác động của « cuộc cách mạng
Trump ». Bruce Mehlman khi phân tích các tin Twitter của ông Trump nhận thấy đến
80% tập trung vào việc « đánh phá kẻ thù » trong truyền thông hay tư pháp.
Để những người ủng hộ ông Trump thay đổi ý kiến, « cần phải
thuyết phục được rằng phó tổng thống Mike Pence có thể làm được những điều
tương tự với ít thiệt hại hơn, và đài Fox News phải nói với họ như thế » - theo
Robert Leonard, giám đốc một đài phát thanh ở Knoxville, một trong những lãnh địa
của Donald Trump. Nhưng điều này không phải sẽ diễn ra trong một sớm một chiều.
Các gia đình Triều Tiên ly tán và hy vọng mong manh
Liên quan đến châu Á, Le Monde nói về việc « Seoul đề nghị
Bình Nhưỡng đối thoại ». Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In muốn tái thương lượng
về vấn đề quân sự với Bắc Triều Tiên.
Tất cả liên lạc chính thức giữa hai miền Triều Tiên đã bị cắt
đứt từ tháng 12/2015, và trận lụt décibel các loa tuyên truyền của hai bên tái
diễn dọc theo vùng phi quân sự (DMZ). Tổng thống Moon đề nghị chấm dứt các « hoạt
động thù địch » tại khu vực này kể từ ngày 27/7, nhân kỷ niệm ngưng bắn năm
1953. Cho đến trưa thứ Ba, Bình Nhưỡng vẫn chưa trả lời.
Được Liên Hiệp Châu Âu ủng hộ, đề nghị của ông Moon được được
đưa ra một hôm sau khi Hồng thập tự Hàn Quốc đòi hỏi nối lại thương thảo về việc
tổ chức cho các gia đình bị chia ly trong cuộc chiến Triều Tiên (1950-1953) được
gặp gỡ, nhân dịp lễ chusok cúng ông bà vào tháng 10 tới. Tại Hàn Quốc, 60.000
người tuổi đã về chiều đang chờ đợi mỏi mòn để gặp lại người thân, nhưng việc
thương lượng không dễ dàng. Trong quá khứ, Bình Nhưỡng từng đặt ra các điều kiện
như gởi trả 12 nhân viên một nhà hàng Bắc Triều Tiên tại Trung Quốc bỏ trốn chắng
hạn.
Singapore có thật sự là đất nước lý tưởng ?
Cũng về châu Á, nhật báo La Croix trong loạt bài mùa hè nói
về sức mạnh của các đô thị lớn, dành ba trang cho Singapore. Sau khi giành độc
lập năm 1965, Singapore trở thành cường quốc kinh tế. Nhưng phía sau thành công
rực rỡ là một Nhà nước định hướng và quyết định tất cả. Cung cách quản trị này
đang bị đối lập đặt lại vấn đề, và họ bắt đầu lên tiếng.
Tất cả những người ngoại quốc làm việc tại Singapore đều
khen ngợi sự sạch sẽ, quản lý đô thị hiệu quả. Là trung tâm tài chính lớn nhất
Đông Nam Á, có đội ngũ giỏi, hệ thống y tế hiện đại, nhưng người Singapore ngày
càng cảm thấy thiếu thốn không gian theo nghĩa đen cũng như nghĩa bóng.
Một nhà báo lão luyện Singapore trong cuộc gặp gỡ bí mật tại
một quán cà phê nhận định : « Câu chuyện thành công của Singapore đã đến hồi cuối.
Cách đây 50 năm, giữa chính quyền và dân chúng đã có một hiệp ước : bạn hãy im
lặng, và tôi mang đến cho bạn sự thịnh vượng. Nhưng thỏa thuận này ngày nay
đang gặp nguy hiểm ». Chưa kể một cuộc khủng hoảng địa ốc ngầm, nhiều căn hộ hạng
sang không có người mua đã phải giảm giá phân nửa. Một cuộc cách mạng công nghiệp
lần thứ ba đe dọa công ăn việc làm tại đảo quốc, và Bắc Kinh thì coi như
Singapore như con rối của Mỹ nên tìm cách chèn ép.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét